1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_anh_anh_nao_co_biet

    yeu_anh_anh_nao_co_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi..thần tượng của em...anh đi đâu mà "lặn" sâu thếEm nghe nói anh sắp về VN hả...bao giờ anh về...nhắn tin cho em nhé..chụt..chụt...
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chà....đã sắp đến h đi học nhưng cố nán lại viết vài dòng tâm sự với Hội online đêm. Hôm qua có ng nói rằng tớ là con chồn và k chỉ ng đấy, còn nhiều ng trong rum này đều thấy nóng mặt và k biết trên biết dưới. Nếu từ trc đến nay có j không fải xin mọi ng lượng thứ cho. Ru này tuy ít tuổi gần nhất nhà_85 nhưng luôn gọi mọi ng là cậu tớ. Từ nhỏ rồi, thích kết bạn, chưa bao h quan niệm tuổi tác. Nhớ hồi mình lớp 8, mình chơi với 1 đứa lớp 12, cũng bà bà tôi tôi suốt...rất ok. Hoặc có thể quen chơi với cái bọn Rock bẩn bựa kia, nên dù có 1 thằng 30t, k thích thì cứ ông tôi. Trong cái bọn Rock rếck đây, k có tuổi tác thành fần và câu nệ_ có chăng vì thế mình thích ROck ^^ . Ng ta nói rằng tuổi tác k nằm trên tấm lịch. Uh đúng, Ru này thấy đúng quá. Muốn Ru gọi = 1 anh, 2 chị, dễ ẹc. Chẳng có j là to tát. Chỉ cần bảo là, con kia, mày kém tuổi tao, gọi tao = anh(chị). OK. Làm bạn mới khó. Tôi k dám nói rằng mình nhiều bạn. Nhưng cũng k fải là đứa ít bạn. 82,83,84,86,87 có tất. Và chẳng mấy ai tôi tự vạch ranh rới cho mình. 86,87 mày tao tất, cậu tớ tất. Với tôi tình cảm là chính, chứ còn cái chuyện xưng hô kia thì....fù du thôi ^^
    Nhớ hồi mình suốt này chat chit = tiếng Anh, nói chuyện cũng hay k nói bằng TV. BỌn nó nói mình rằng kiêu, khoe mẽ. Uh thì thôi, từ đấy cũng k bao h đụng đến TA trong cuộc sống bt. Tôi chưa bao h thanh minh về điều đó với bất kì ai. tôi thích cái thế giới chỉ có I & U. Đơn giản vậy thôi. UH, thôi, coi như 1 bài học ^^
    Vậy nếu ai đã, đang và vẫn sẽ thấy nóng mặt với Ru này thì 1 lần, cho Ru đc gọi họ = anh, chị: chị Bư, chị Del, anh Ju, anh Nobody,...(ẹ nghe có vẻ...giả tạo nhờ ).
    Ah, có điều nữa là tôi rất thích đi off với cả nhà, vì khi uống rượu vào, tôi thấy mọi ng rất vui vẻ, k còn fải giữ ý tứ, cư xử trên dưới nữa, thế nên hội tồn tại lâu vậy k fải vì chỉ có tôn trọng nhau ở trên mạng này k, mà là tình cảm đc xây dựng từ những lần tiếp xúc. Thế nên, ng nao chưa gặp tôi, chưa tiếp xúc với tôi thì xin đừng đánh giá, đừng chụp cái suy nghĩ kia vào tôi. Có lẽ điều đó hơi...hoang đường. Tôi ít khi đánh giá hay fán ng khác vì tôi cho sợ, nếu mình nói sai hay vì chút nóng giận vô cớ của mình sẽ làm ng khác tổn thương. Dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhau trên mạng và tôi cho thế là đủ ^^
    Tôi tự nhận tôi là ng rất thẳng nhưng tôi còn gặp nhiều ng thẳng thắn hơn mình nhiều. TUy nhiên khi quan sát, tôi lại thấy rằng sự thẳng thắn của họ lại là sự vô tâm lành lùng ^^
    Chúc vui.
    Ẹ....em muộn học mịa nó roài ĐI học thôi
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 17/11/2005
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 17/11/2005
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vớ vỉn nhể..
    Chuyện gì thế..
    Ai k thích gì thì cứ thẳng nói..Nói xong thì thoai.Để trong bụng làm deck gì, mểt người.
    Lắm chuyện
    Em Ru! Bố khỉ con này..Lại hâm quá mức cần thiết roài...
    Chủ nhựt đi ăn ốc..Nhớ đấy
    To All: Bỏ qua sẽ làm cho sống thoải mái hơn đấy...
  5. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề Bà con vẫn rơm rả như trước ... ! Nhưng Anh cũng nhìn thấy vấn đề này ..... cũng nói cho con em va nhà ta
    Cái mà ai cũng hơi ngứa mắt thì đúng là con " hàng " của cô Ru đấy ... ( thằng cu nói chuyện chuối vãi đái )
    + Có thể cũng chỉ là câu cửa miệng thôi ,, nhưng có vẻ đíu hợp .. với nhà mình ...
    NHưng đó chỉ là góc độ trên căn nhà " Giao dịch trên ttvnol nè thui " Còn gặp nhau nhậu thì cứ gọi là chẳng vấn đề giè ..
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    NHưng thôi ,,,, tất cả những bất hoà nên dừng ở đây ...!
    không có vấn đề gì phải ầm ĩ cả .............!
    Tất nhiên ,,, những anh em có ý kiến thì cũng đúng vì góc độ của những người đó quoan hệ theo phương diện chủ yếu trên cái ttvnol này thui ,, nên có nhận xét vậy cũng có thể nói là binhg thường.
    Nhưng như những anh em như Tôi .... tất cả những anh em đã chơi với nhau từ những ngày đầu thành lập tới giờ .. vẫn đa phần vẫn giữ được tinh thần ,, rất phấn chấn và hoà thuận ... không có gì phải nghĩ ngợi cả ... Tuy nhiên các bạn ở xa hoặc chưa một lần đoàn tụ cạch chén chè ,, chén tửu ,,, chưa một lần ngôì sát cánh nhau bàn luận chuyện trò .... trực tiếp cả .... nên.. ( những anh em khác ) cũng nên thông cảm ........ nhà ta gắng hiểu và thông cảm cho nhau hơn ........ tất cả cũng là vui vẻ ,,,, và gắng giữ thái độ hoà thuận cho nhau .............. Tuy nhiên đôi khi vẫn có thể đùa vui vẻ ... như Tui thường hay gọi ru , bu , trang, hot đoại loại tất cả ... tôi đều gọi là con này con kia ........ thế đấy ... nhưng cũng chỉ là vui vẻ ... tâm nguyên luôn tạo ra tiếng cười ... để giúp nhau cảm thấy thư giãn sảng khoái .. sau giờ học ,, giờ làm việc ... sau tất cả những giờ căng thẳng ......... Nào cả nhà . hãy lấy lại tình thần như trước đây ,,,, hãy bỏ qua .. thống nhất ... không nên đối trọi nhau ,,, tranh chấp ... hãy nở một nụ cười ... Bằng không ,, nếu có nội chiến hoặc tranh chấp ... gì gì đó thì gắng rủ tôi ,,, vô với nhé ...
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    To Trang: Nhưng rủ thêm thằng con giai nào đi cùng đi, em mang "con hàng " của em theo , sợ mụ với mấy đứa nữa ngại thôi. Cả tuần ng ta có mỗi CN đi "đong"
    To Hậu: Mẹ, thằng anh làm j mà hoa văn thế, con em cũng viết rồi để đấy thôi. Uh, em cũng mắng "con hàng" của em rồi. Cũng hơi lấc cấc chút, lại trẻ con nhưng đc cái thật thà tốt tính,nếu ai bảo là nóng mặt với "con hàng" của em thì em giận đấy. ĐÚng là chỉ là n~ câu cửa miệng thôi, đừng có ác cảm thế nghen. Em cũng biết là k hợp với nhà mình nên từ lần đấy em có cho đi theo đâu . Nhưng dù sao cũng là ng iu của em, cả nhà đừng ghét bỏ nghen (ghét, cắt chim )
    To Del: Ơi ơi...cứ mở zum đi, tớ chẳng sao cả. Tớ cũng là đứa nói ra thế thôi, để trong lòng mới là tức nhau, nói ra rồi mới là bạn bè
  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng đến vô tâm....Ngang tàng đến đáng ghét...nhưng tôi vẫn biết mình đang đứng ở đâu,đang nói gì và đang làm gì....Mọi thứ sẽ chả là gì,sẽ chả liên quan đến tôi nếu như người đó không được tôi coi là..Friends....
    @Ru:một câu này thôi dành cho "con hàng" của Ru...muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết học cách tôn trọng bản thân mình trước đã...
    @Anh Hậu:cho dù có những người chưa từng nâng ly với nhau,chưa từng gặp mặt...nhưng để gọi 2 chữ "bạn bè" vẫn có thể được và vẫn có thể có phải ko anh
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.Bài báo đó nói đúng đấy.
    Tui 3 năm nay rồi chưa có bữa nào ngủ trước 2h sáng,hic
    Thực ra là ngủ kô đc mới bực mình!
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà chấm dứt vấn đề tại đây nhé không nên để mất hoà khí.việc hôm cũng đã nói hết trên room tớ hi vọng các ấy không lôi ra nữa
    chuyện <hàng > của ru thế nào không bình phẩm tiếp,mọi người nên tôn trọng ru
    tớ không muốn pgải nhắc nhở các ấy nữa đâu. thôi cạch cái cả nhà lấy lại tinh thần nào,hoà khí nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này