1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    chà chiều nay ngôi` nhà 1 mình chr có jì làm.......nhân lúc cao hứng có chút thơ văn cây nhà lá vườn nay xin pót lên cho mọi người thưởng thức... bài có tựa đề là : Tình Sầu Vạn Lối ( nghe hơi sến ... mọi người thông củm )
    Hồng lâu gió lạnh sinh tồn
    Mây ngàn cỏ nội hoàng hôn canh chầy
    Học trò yếu đuối hao gầy
    Trong lòng tuyệt vọng đoạ đầy cô đơn
    Vầng trăng đá cuội chập chờn
    Nhành mai bến nước tâm hồn tê tê
    Lệ tràn in bóng đường về
    Mộng buồn xanh ngắt vuốt ve bước đường
    Mây ngàn cỏ nội nắng vương
    Tiên bồng lạnh ngắt vô thường say mê
    Non xanh nước biếc ê chề
    Lá vàng muôn lối u mê thân mềm
    Chừng nào nuối tiếc êm đềm
    Khăn thâm yếm đỏ tóc em nặng sầu
    Thoát y vũ điệu thương đau
    Vầng trăng kỳ vọng tình đau trong chiều
    Chiều xuân chăn gối sa kiêu
    Hạ đài ngày tháng bóng tiều còn chi....
    ...
    Hà Nội , 11/12/2005
  2. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa dạo này vắng vẻ quá.mỗi người mải phiêu du với phương trời riêng để nhà mình trượt xuống hoài.lấy lại tinh thần nào cả nhà ơi.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    EM CHỜ
    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì ?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Ðã yêu, yêu đến tận cùng
    Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì ?
    Ðã chắc gì đâu!
    Hôm nay, cả những ngày sau
    Em chờ...
    Huyền hâm, Huyền dở hơi
  4. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    lên nào chán thía chứ lại
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lên làm chi khi trời không còn nắng
    Xuống làm chi khi đất chẳng còn xanh
    ....lưng chừng.....vậy thôi.....
  6. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    dù cho mọi chuyện thế nào.......thật sự những gì thuộc về cảm xúc lần đầu tiên, sẽ là nhớ, khó có thể quên.......
    Được jean_claude_van_damme sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 14/12/2005
  7. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi cả hai ta đều biết thế
    Nên có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi tại sao
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời từ biệt
    Chỉ hai từ bình thường với nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn lên chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi
    Bạn là bạn, còn tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi trên hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không?
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Để được nghe chuông reo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi vẫn chưa nói lời từ biệt
    Để tiếp rằng hẹn gặp nhé ngày mai.

    Được heobong sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 15/12/2005
  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai,nếu như...Mà thôi chả muốn nghĩ đến nó nữa,kệ...cứ đến đâu thì đến...
    @All:Cả nhà sắp Noel đến nơi rồi,có định tổ chức Off ko?
  9. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    gần sáng rồi,sao không cứ mãi là bóng đêm
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 15/12/2005
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    oài . mùa đông có khác. Sao nhà mình có nhiều tâm trạng thế không bít ? Nhà mình chuyển sang post thơ hà. Chán chả muốn đọc.
    Vậy là sao đây, ko đi câu cá mà tham gia cùng F177 àh?. Vậy các pác đi zui zẻ, zụ này em không khoái lắm. Dạo này , chắc em nên chùa ở thôi, tránh xa cuộc sống ồn ào , hối hả này . Đi ra đường thấy ....... mình cứ như người rừng ý ..... miệt .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này