1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    List member:
    ....
    ....
    13:honghaxinh
    Vừa thi xong môn cuối cùng. Lại thấy ánh sáng của mùa xuân đang ào ào ngoài cửa ~^^~.....So much for my happy ending
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Lòng trần hay lẩu Dê .
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng ngon
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay online đêm vì đêm vào TTVN nhanh lắm,ban ngày cứ lờ đờ ko vào được mấy.
    Lẩu Dê số 1 Hàng Cót đối diện với vườn hoa Hàng Đậu phía cuối đường Phan Đình Phùng nhé.Quán 3 tầng thoáng mát giá phải chăng.Tháng này em ngồi đó 5 lần rồi mà vẫn khoái món Nầm dê nướng,lẩu ăn ngon phết.
    OK!
    Mai bác nào tốt bụng call em cho em đi với : 0904668123-Thành !
  5. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Được heobong sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 21/01/2006
  6. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    chào mừng bác tham gia hội online đêm.mai bác có nhã ý off với mọi người thì 16 h có mẹt ở nhà hát lớnj nếu bác không bít đia điểm có thể goi cho Anh Béo:0912482908
    Anh Tuấn:0953292925
    Thịnh Bư:0902192008
    @ cả nhà chúc mọi người off ẹp,chơi bời vui vẻ,nhớ dành phần cho iem.cach với cả nhà nào
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 21/01/2006
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đi offline đây
  8. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đang zui zẻ nhậu nhẹt nhỉ,mình thì ngồi mốc mỏ ở nhà.thèm đi quá,iem cũng cạch tất niên với cả nhà zô zô nào
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    woa, vạy là buổi tất niên của hội nhà mình qua rồi. 1 buổi ặp mẹt đơn giản thôi mà ,
    hôm nay , do nhà em có chút chuyện nên bị lỡ hẹn với 1 ngưòi bạn từ lúc trưa. buòn. Đến chiều , 4h mà ko có cái xe nào ở nhà . Bu cũng nản nhưng mà vẫn tinh thần trách nhiệm đầy mình Bu vẫn đến nhà hát lớn lúc 5h kém ( chậm khoảng 30 phts so với dự tính ). Nhưng dù sao cũng là .......... cố gắng rồi . khổ nỗi đến đó , có mỗi nobody vầ mely thôi. nhìn mẹt thằng em dài như cái bơm , vừa bùn cười , bùn tội nghiệp. 1 lúc thì thấy pác heobông đến.hic hic , dợi khoảng 15, 20p nữa thì Ru rồi Tuấn xuất hiện. Mừng thế. cả lũ ngồi , buôn chuyện với nhau đợi chỉ Hồng hà xuất hiện, rồi ngồi chờ khoảng 20p nữa là nhổ neo ...........cả bọn tiến về lẩu dê nhất ly.
    ngồi ăn hay ho đến nỗi , mắt mũi của Ru, nobody, Mely, và chị Hồng hà cứ nhăn nhó như khỉ vậy. Chẳng hiểu ăn lẩu dê các pác ý cảm động hay sao mà nước mắt cứ dòng dòng. ăn nầm dê, thịt dê, rượu ngọc dưong thì ngon nhưng mà vẫn thấy thương thương hay sao mà nước mắt nước mũi cứ rào rào . nhìn thấy mà kịnh. hehe. được 1 chút thì anh Cow đến, ôi sao bao nhiêu lâu mới gặp ông anh , tưởng vui vẻ. Ai ngờ , ông anh mang theo " hàng " nên ăn uống có phần " khiêm tốn '''', thôi thông cảm vậy. Hẹn ông anh lần sau.
    Mọi nguơi ăn hết phần nưóng roài , ông anh quí hoá của cả nhà mới tới mang theo 1 ông anh khác rất là " ngon ngẻ " ( amen, mong trời tha cho những ham muốn của con ). Uống nhiều mà thấy mẹt thằng anh vẫn con ok lắm , nên con em chịu thua.hic hic , bữa sau thịt chó thì thằng anh đừng có đến muộn nhé. hehe,, có hôm nay , ko bít do chuẩn bị từ trước hay ko mà Tuấn trần " máu lửa '' thế ko bít. Tuấn cứ " dzô " loạn lên làm Bu suýt ngất ngây con gà tây. hehe, tình huống này nằm ngoài kế hoạch . Lần sau , Bu phải chuẩn bị tinh thần trước mới đc. Hôm nay, vui vẻ. mỌi người đều rát nhiệt tình ,thật là " mọi ưu phiền đều tan biến theo tiếng cười , niềm vui chung của mọi người ". olá la , ố lê lê ,,,,,,,,,......... hàlố, halô , picasô.......
    1 năm qua rồi , với hội online đêm thì chưa đến 1 năm , tuy nhiên , tình cảm thắm thiết đã rất thắm thiết rồi . Những gì mà cần hiểu thì hầu như mọi nguời cũng hiểu với nhau rồi. Bu ko mong muốn gì cao sang cả, chỉ mong chúng ta sẽ vẫn luôn giũ tình cảm tốt đẹp này. Rât tiếc hôm nay , thiếu vài thành viên : Hotdog, Olge. Del. ju. < không bít khi nào mới đầy đủ các thành viên này đây. hi vọng sớm có1 buổi như thế.
    hôm nay , ko rượu cũng không rtrăng
    vẻ đẹp hôm nay khó hững hờ
    ........................... thông cảm , tự nhiên điên điên , Bu nhớ đến 2 câu thơ , ko bít có chính xác ko nữa.
    Nhưng mà các pác àh, dù là bạn trên mạng hay là bạn cuộc sống, bất cứ khi nào , chúng ta sống thành thật với nhau , chúng ta sẽ nhận đc sự thành thật, Cho đi cái j , bạn sẽ nhận đc điều đó, Cuộc sống công bằng mà ,.Theo Bư là thế. còn các pác nghĩ thế nào thì tuỳ.
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Thích wá, cũng post vài dòng tâm sự

    Hnay vui wá cơ. Mà choáng vì chú...Tuần trần (k chuồng nhá ). Theo như nhận định của "giới chuyên môn" của nhà ta thì chú này đã ăn trc 15khìn xôi nên tinh thần có vẻ lên cao. Tặng ***** cho 2 pác "bơm" nhà ta, Bu với cả Tuấn, eo ơi, cứ ng tung kẻ hứng, đến là tài tình . KHổ thân thằng anh, bị bọn đấy nó cho vố hết hồn nhá, k shock rượu là may. Nobody với cả Meli ở tầm khuất nên...khó bề truy cứu . Chị Hồng Hà thì cứ ngất lên ngất xuống, có lúc tưởng "gục gã" trên vai mình, hix, khổ thân bà chị . Heo bông thì cứ nhèm nhèm, uống lắm nên át đc khoản nói nhìu của ku. Theo biểu hiện của chú thì tớ đề cử chú là ng nhiệt tình của năm(tất nhiên là trong hội nhà mình rùi ).
    Lúc đang ăn, cứ mấy ng ngồi...khóc với nhau, đến khổ. Ru nc'' mắt giàn giụa quay sang thấy Nobody và Meli cũng rứa, đưa cho Nobody cái tissue, hỏi thăm nhưng chú ý k chịu nói, chỉ thốt lên rằng...chuyện dài lắm =)). Chết cười!!!!
    Con Hot: Mày nên học tính kiên nhẫn đi. Mọi ng muộn 1 tí mày đã lên bus tằng tằng đi về rôi .Rõ chán. Mấy lần trc cũng thế. Con em nên học cách chờ đợi "cái" cao su như các anh chị đây này .
    Hì, cũng như những lời cuối Bu viết trên kia, hy vọng hội mình chơi với nhau thật lòng và hết mình . Những chuyện cũ k tốt đẹp, wa rồi cho wa hẳn. Biết để đấy thôi. Chơi đc thì cứ chơi. K chơi đc nữa thì cứ tự động lặng lẽ rời đi
    Thôi đi ngủ đây. Định đi ngủ từ nãy nhưng cố nán lại post vài dòng. H thì ngủ lẹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này