1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bui_ngu_yen

    bui_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá các pác ạ,nhà em hôm nay gói bánh chưng roài.híc giờ này chắc bố em đang ngồi trông lửa đây.hồi còn ở nhà em hay thức cùng bố,gọi là thế thôi chứ thực ra em ngồi đợi máy của khoai lang và khoai tây nướng chín.trời mùa lạnh ăn khoai nướng ngon tuyệt chỉ tội sáng hôm sau da khô hết cả lại vì ngồi gần lửa nhiều.em thèm được ăn bánh chưng mới vớt ra chắm vói xì dầu và tương ớt tuyệt luôn .
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 27/01/2006
  3. bui_ngu_yen

    bui_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    em thèm được nhìn cái vườn lan nhà em quá các pác ạ,đêm qua bố em nhắn tin nói vườn lan nhà em nở rộ lắm,giá em được ở nhà thì tết mời các pác đến nhà em coi thiên đường hoa lan.chỗ nào cũng lan,từ cầu thang ngoài cho đến phòng khách,rùi vào vườn.híc tết ở nhà đẹp thiệt đâu đâu cũng có hoa.em khoái hoa violet,hoa **** và hoa hải đường có pác nao hảo tâm cho em nhìn thấy hông
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    Thành thật xin lỗi. Có hẹn trước nên không đi được tăng 2. Xin chịu phạt vào ngày đã hẹn Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều nhiệt huyết. Van Dame, bebu, ru tuyệt đấy
    Hì, anh có hẹn với...chị xã ở nhà chứ j. Em cũng chẳng nhớ tăng 2 nó ra làm sao nữa .
    Nói chung hwa là bữa tất niên ra trò đấy ạ . 7h bắt đầu chiến trên Hồ Kiểm. Mẹ ơi , xa ơi là xa, tắc đường, đông thế, hix...Nhà mình hình như k vào đọc bài Bư nên k nhớ hnay đi ăn chịt chó thì fải. Có Ru, Bư, anh Péo và ku Tuấn là quân ra, còn lại toàn quân...mình . Có anh Longhaidongvuong với topíc điình đám bên F177 là: đàn ông thô lỗ uống rượu thuốc lá k tắm.......HÌ, em đã uống với anh rùi nhỉ. Anh bongma thì là fần của Bư ^^ .ANh hoàng_DL nữa haha, hwa cứ 1 lúc lại thấy anh đi đâu mất, đoán chừng anh đi...móc họng hử . Anh nor thì..., eo ơi sao mà..., em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Nhưng nói chung là....., mùng 6 anh nhớ đi nghen anh . Vợ chồng ông Gió đến muộn, cái Bư cũng tranh fần mời rượu nốt. Chị Moon là đến muộn nhất vì nhà cũng xa nhất. Em k ngờ là chị lại lò dò đến đâu. Trời, xương bà chị em wá . Hì, hwakế hoach của 4 anh em bị fá sản. Hờ, mà sao em thấy từ lúc mình lên kế hoach cho đến lúc xong thì cái thằng nào đó nó vẫn đứng...qua lưng vào tường mãi thế nhỉ , hehe k bít chú ta có vấn đề j k nữa haha....Còn đoạn hát Karaoke thì em chịu, chẳng nhớ đc nữa. K uống đc cứ nốc vào cho lắm rồi tưng tửng líu lo cả buổi haha.... Chỉ nhớ vài "tình tiết" như sau: 2 chữ Thiên Tân to đoành, và....kim đồng hồ hình như là 12h5'' rồi lăn ra ngủ luốn
    Thôi thế là nhà mình đc bưa chịt chó Tất niên ngon ghẻ rồi đó. CHúc cả nhà ăn Tết ngonlành. Hẹn mùng 6 nghen
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    xi`-pam để wa nhà mới nhanh nhanh
    [​IMG]
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 27/01/2006
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này là hay nhất đấy, tất nhiên ko phải với anh mà với người khác cơ. Nói ai người đấy tự hiểu[​IMG]. Lang thang trong này cũng lắm hình ảnh hot phết nhỉ.[​IMG]Có ảnh nào người thật việc thật post lên cho bà con tham khảo cái đê
    -------------------------------------------------------------NGƯỜI VIỆT NAM HỌC VÕ VIỆT NAM !Nếu bạn đã từng tập một môn võ ngoại quốc hãy dành vài phút để suy nghĩ về Vovinam. Để sớm đưa Vovinam trở thành Quốc Võ rất cần sự giúp đỡ của các bạn ở mọi lĩnh vựcGia đình Vovinam - Hà Nội chào đón tất cả các bạn nam nữ xa gần yêu thích thể thaoLiên hệ : 04.9138891 (ĐHLV)  0915109842 (võ sư Long), vovinamhanoi@yahoo.com -------------------------------------------------------------HIỆN LONG TẠI ĐIỀN, LỢI KIẾN ĐẠI NHÂN  (Hào 2 quẻ Thuần Càn - Kinh Dịch)
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay!
    ......
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Hic. Khi đi chị cũng nghĩ là xa. Nhưng lúc nhóc gọi điện cho chị là lúc chị đang hoàn tất bài luận văn. Ôm cái máy tính gần như 24/24 trong 1 tuần nay, chị gần như phát điên. Fởn quá, cũng muốn ra ngoài hóng gió. Nên sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, quyết định ra đi. Hic. Cơ mà chị không ngờ nó xa đến thế. Mấy nhóc lại chả nói cho chị tình hình đường xá nữa chứ. Lên đến HT chị cũng đã nghĩ đến chuyện quay về, nản quá, cơ mà tắc đường, muốn quay xe lại cũng khó. Đành tiếp bước. Lần đầu tiên chị lọ mọ đi thế này đấy.
    Các nhóc phải tuyên dương tinh thần của chị nhá
    Cũng vì nghĩ lâu ngày chị em mới có dịp gặp nhau. Cực chút, cũng vui. Được thấy em Ru fê fê con tê tê, iu quá cơ . Em Bu thì dám " cậu cậu tớ tớ" với cả chị gái Ku Tuấn thì.....chị đã hỏi em Ru : " có nhỡ nhầm rì ko " He he, em Ru khẳng định là ko, chán nhở
    Mồng 6 chị fải đi làm roài, ko bít bao giờ mới gặp lại mấy nhóc Cơ mừ lần sau kím chỗ nào gần gần rùi hẵng gọi chị nhá. Hic. Chị già roài. Nhiệt tình thì có, nhưng sức khoẻ ko cho phép. Thông cảm cho chị
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hêllô
    Chào cả nhàTặng cả nhà một bài hát (cũng là 1 lời chúc) không thể không nghe mỗi khi không khí Tết đến
    Happy New Year
    Hạnh phúc năm mới
    Hết xừ nó sâm banh rồi
    Pháo hoa cũng tịt mít
    Còn mỗi mình với nó
    Chán vật!
    Tiệc cũng tàn xừ nó rồi
    Mới sáng ra giời xám ngoét
    Thôi thì cứ mặc kệ hôm qua
    Giờ mình với nó cứ gào cái đã
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình.. hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mình và nó
    Thỉnh thoảng mình lại nhìn thấy
    Thế giới mới đi lại dũng cảm ra phết
    Mình lại còn thấy nó ngoi lên trong đống tro của cuộc đời mình.. hè hè..
    Ối giời, đàn ông toàn là lũ ngốc
    Cứ tưởng là mình OK lắm đấy.. húc
    Trông kìa, kéo lê cái quả chân đất sét
    Lăng qua lăng quăng, vít
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mình và nó
    Ơ hơ, bây giờ tự nhiên mình thấy
    Những quả mơ của mình lúc trước đều chết ngoẻo, chả còn đếch gì nữa.
    Lại hết xừ nó một thập kỷ nữa
    Mà mười năm nữa thì bố ai mà biết là cái gì chờ mình ở phía trước...hu hu
    Thôi thì cứ nói: Hạnh phúc năm mới.
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mình và nó​
    (st)​
  10. vespa_tre

    vespa_tre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mà online đêm thì vui phải biết , đêm nay có ai định online không nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này