1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ONLINE đêm ~ part 19 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebymilo, 09/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Ai găm ảnh cafê tối qua nhả ra đi cãi nhau mệt quá đấy coi chừng tớ làm đơn kiện đấy(ý chít mình nhầm mình là luật sư TBTY cơ mà)
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau mệt cả người! Thành viên chính thức với không chính thức thì cũng có quan trọng gì. Ý của Ju, Gió....muốn mọi người đi ọp cũng chỉ để mọi người tham gia trong topic có cơ hội giao lưu với nhau...hiểu nhau hơn.....thật sự mà nói thì chỉ đi ọp về thì mới có nhiều chuyện để nói với nhau...chứ spam trên topic mãi thì dần cũng chẳng có gì để nói nữa.... ngày một loãng đi mà thôi..... Thế nên những người có đk tham gia ọp được thì nên đi một vài lần để các thành viên hiểu nhau hơn....chứ còn những người ko có đk đi được thì không nói làm gì..... ..............................................
    Thế thôi!
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hic
    sao mà chán thế

  4. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    thôi, sợ rồi
    bỏ nhà này ra đi ko vào nữa
    chỉ đi ọp thôi
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vì sao mà lại coi trọng chuyện đi off? Chỉ khi các bạn đi off, các bạn mới thấy nhà ol đêm vui vẻ và thân thiện, chan hòa thế nào. Và chỉ khi đó, các thành viên mới thật sự gắn kết với nhau, mới có trách nhiệm với sự tồn tại của cái nhà này. Mod có quy định là tối thiểu 10 ngày mới được lập nhà mới, nếu vi phạm sẽ bị lock nhà vĩnh viễn. Thế nên các mem cũ, những người tâm huyết với cái nhà ol đêm này mới ra sức nhắc nhở mọi người hạn chế spam, thậm chí nhiều khi chúng tôi thấy nhà xây quá 10 trang 1 ngày thì không dám post bài để nhường đất cho các bạn. Chúng tôi cố gắng giữ nhà là vì ai? Là vì chúng tôi, vì các bạn, vì sân chơi chung cho tất cả chúng ta. Thế nhưng đổi lại là gì? Liên tục những lần spam quá đà, đỉnh điểm là hôm nọ, trong 1 đêm mà xây đến trang thứ 25. Các bạn không đi off, không thật sự có sự gắn bó giữa mọi người, không có trách nhiệm với sự tồn tại của nhà này. Nói trắng ra, các bạn chỉ coi đây là nơi post bài vào buổi đêm, đúng không? Các bạn cứ post bài thỏa thê, coi nơi đây cũng chỉ như 1 chỗ dừng chân, nhà bị lock thì các bạn phủi đít đứng lên qua nhà khác chơi. Vậy thôi. Nhà bị lock thì ai chịu trách nhiệm đây?
    Thật lòng mà nói, cái mạng này là ảo, những buổi off gặp gỡ giao lưu vui vẻ với nhau mới là thật. Đấy là lý do thứ 2 để bọn tôi coi trọng chuyện offline.
    Cuối cùng là chuyện cái nhà ol đêm này có thân thiện không? Các bạn cứ đọc hết link nhà cũ đi, xem bọn tôi tiếp đón khách, nhất là khách ol đêm như thế nào? Luôn niềm nở chào đón. Tán gẫu với khách ol đêm thậm chí đến tận sáng. Thế nhưng gần đây quá nhiều người vào đây với mục đích spam, đó là điều rất đáng buồn. Mặc dù vậy, tôi vẫn dặn Love không dưới 3 lần là dạo này tớ với chị Gió bận, ít ol, mà ấy thì ol nhiều nên nếu có khách vào nhà thì ấy tiếp đón hộ nhé (Love làm ơn vào đây confirm xem có đúng thế không). Đấy là nói chuyện trên nhà, còn chuyện tiếp đón mem mới, rồi khách khi off thì khỏi nói, các bạn hỏi chị mean_girl xem thế nào.
    Tôi còn nhiều điều muốn nói, nhưng thôi, thật sự là chán và buồn nên nói đến thế thôi. 1 sân chơi chung mà chúng ta không hiểu nhau, không hiểu được vấn đề (không thể hiểu hoặc cố tình không hiểu thì tôi không rõ) thì tốt nhất là giải tán. Tôi sẽ lập nhà mới, không còn là nhà ol đêm nữa, còn các bạn có thể lập ra nhà ol đêm mới, với những quy định mới, đó là việc của các bạn.
    Chào thân ái và quyết thắng .
    PS: @dmc: Ảnh trang 51.
  6. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    đấy
    thằng ku Ju nó xả hết lòng ra rồi đấy
    ai muốn phản biện thì vào mà phản biện
    nhớ là phản biện chứ ko phải bới lông tìm vết nhé
    là người cả thôi
    ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm
    nhất là trong lúc bức xúc
    điều đấy là kô thể tránh khỏi
    hãy nói về những suy nghĩ cảm tưởng về nhà ol đêm ý
    cùng thống nhất cho 1 hướng đi chung
  7. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    đã confirm
    theo tớ, không cần thiết fải giải thích thêm gì nữa
    ai là mem hay có thiện chí muốn làm mem nhà onl này thì đều là những người đã nhận ra nhà onl là chỗ như thế nào, mem là những người như thế nào
    còn những ai cảm thấy có gì không thoả đáng/ khó chịu/ ngứa mắt/ blahblah thì tránh mắt sang chỗ khác, đừng ngó vào đây nữa
    Được love_me_plz sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 14/06/2008
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Lúc nào tôi cũng ủng hộ quyết định của ông
    Nhưng riêng chuyện lập nhà mới,gọi là hội ol đêm mới để "giết chết" cái hội này,thì ko bao giờ nhé.
    Đừng áp đặt suy nghĩ riêng của mình cho người khác,cái hội ol đêm này phát triển đc tới mức thế này ko phải do công sức của 1 mình ai cả,mà là của tất cả mọi người.
    Ông đưa ra quyết định như thế,liệu có quá vội vàng ko,liệu ông đã suy nghĩ kĩ chưa.
    Tôi đọc từ đầu đến giờ,chưa đưa ra bất kì 1ý kiến nào,bởi vì tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người,ai cũng đều có cái đúng cái sai cả.Chuyện cũng chẳng có gì lớn,chỉ cần mọi người ý thức,đồng ý là những người mới vào tham gia,rõ ràng ko tỏ ra 1 tí tâm huyết hay nhiệt tình gì với hội,nhưng lại spam 1 cách lố bịch,spam lấy đc trong khi những người khác,nhưng thành viên tâm huyết với nhà thì ko dám post bài để dành quota cho đúng với qui định của mod đưa ra.
    Thế nhé,mỗi người khi tham gia cũng nên có ý thức,nói nặng hơn 1 tí là nên có lòng tự trọng và giữ danh dự cho mình,làm gì thì làm cũng đừng để ảnh hưởng tới tập thể là được.
    Em nghĩ cái chuyện này chấm dứt ở đây đc rồi, em mong là những ai cảm thấy ko tâm huyết,cảm thấy ko thích thú với cái hội ol đêm này thì cũng đừng vào ném đá,làm mất vui đi,khách vãng lai hàng đêm hay thành viên mới thì lúc nào cũng chào đón nhiệt liệt,chỉ mong là đừng lập lại cái chuyện "25 trang 1 đêm" như hôm trước nữa.
    Còn về phấn Ru,tôi thấy ông suốt ngày nói " phải giữ 1 cái đầu lạnh",thế ông xem xem là đầu ông đang lạnh hay đang "mát". Ông nên để ý tới suy nghĩ của những người khác,chứ đừng nên chăm chăm quá cứng nhắc phải thế này hay phải thế kia,tất cả phải thật hoàn hảo và theo ý mình. Tôi biết ông tâm huyết và muốn giữ gìn đưa hội phát triển,nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó cả. Tôi cũng tâm huyết,tôi cũng muốn hội phát triển,thậm chí cái hội ol đêm này tôi và anh Hoàng còn là những người đầu tiên thành lập nên cơ mà,lí do nào mà tôi lại muốn nó bị...vùi dập đi như thế.
    Sống đơn giản cho đời nó thanh thản.
    Chuyện gì bỏ qua đc thì bỏ qua,chuyện gì ko đáng nói thì đừng nói,chuyện gì cảm thấy có thể gây bấthoà thì thôi ỉm đi cũng đc.
    Có vài người có ý kiến là xin mod lock tầng 19 này lại,và lập tầng 20 luôn cho mới mẻ trẻ khoẻ.Nhưng em nghĩ cũng chẳng cần thiết phải thế,bởi tất cả mọi người trong này cũng đều là người lớn cả,biết suy nghĩ cả đấy chứ,chứ cũng chả ai tới mức thích thú việc bới lông tìm vết cả.Ai tham gia cũng chỉ muốn đc vui vẻ,vậy thì việc gì cứ phải bới móc xỉa xói nhau làm gì cho mệt đầu.
    Vậy nhé,ai có ý kiến gì thì đợi khi nào cafe,nếu thích thì liều chiến oánh nhau luôn cũng đc,chứ ngồi lọ mọ gõ 3 cái dòng chửi nhau cũng chả hay ho gì.Mà với cả,buổi đêm vào đây để tìm thấy sự vui vẻ,chứ nửa đêm mò vào mà ức hết cả chế vì toàn cãi nhau với xỉa xói nhau thế này,oải lắm ạ.

  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm đang định đi ngủ
    Mò vào mà viết lắm quá đi mất.
    Mọi ng đọc xong mà có bị toét nhèm cả mắt thì cũng đừng mắng em mà tội con bé nhé.
    Khổ thế,lễ tân KS người ta cứ đuổi khéo mình nãy giờ mà mình cứ "đợi em 1 tí" rồi ngồi trơ lại.
    Thôi em tắt máy đây
    """"Chờ thứ 4 em ra
    Lại cafe ná,có quà

  10. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của em Zê tỉnh cả ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này