1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm ~ part 20 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lanhthanhthu, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Sấm sét giật ầm ầm............. Nghe mà ghê cả người
  2. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thôi đong ở đây vô duyên, thỉnh thoảng hứng tình thì các bạn hữu sang kia xả rác nhé
  3. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Con phơm một phát là chú không đong cháu Zê, người ngoài đừng hiểu nhầm nhé.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chả phải cháu đong
    Chỉ là bỗng thích trong lòng nhớ nhung
    Tự nhiên thấy mình mông lung
    Như là đi lạc đuờng cùng tối tăm
    Lại thấy người cầm dao găm
    Xiên thủng mấy nhát băm vằm...trái tim
    Cuộc đời như một cuốn phim
    Đi đâu lạc lối,tìm về với nhau
    """"Ôi cháu thật khủng =))))))))))))))

  5. cgbxcv01

    cgbxcv01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không có bóng đá
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm đã buông xuống, tĩnh mịnh và đem thui. Sao bầu trời hôm nay ko có chú sao nào dzậy? Bật máy tính, trong khi chờ đợi xem tivi, bụng lại cồn cào mặc dù vừa mới ăn tối được có mấy tiếng đồng hồ. Thiệt là chịu hết nổi, sao cái máy tình nhà mình mặc dù chưa trong 1 năm tuổi mà nó chạy chậm như nó sắp về hưu rồi ý. Bi giờ online rùi, biết làm gì giờ?
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm lại thích làm thơ
    Đúng là mình có tí lơ ngơ rồi
    Bỗng nhiên cảm giác bồi hồi
    Đứng lên,nằm xuống,lại ngồi online
    Nào mà có phải tại ai
    Là do con bé bị chài làm thơ
    Nhưng đừng có bảo ất ơ
    Người ta non nớt,ngây thơ ý mà
    Ngẫm lại những chuyện xa xa
    Thật tình mình thấy thật là....dở hơi
    Của đâu mà dễ để xơi
    Của đâu lại để,phơi ra phần mình
    Hôm nay tức cảnh sinh tình
    Làm cho Zê cháu phình 1 bụng thơ
    Để cháu lại nghĩ vẫn vơ
    Để cháu lại phải mơ về ngày xa.
    """"""Ôi ôi
    Thơ sắp thành thẩn rồi

  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    eo..đã tầng 11 rồi..nhanh đừng hỏi..
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ làm thơ thật là thích
    Toàn nghĩ rằng bôn-sê-vích mới thơ
    Ấy mà nay hơi có tí đơ đơ
    Vậy mà ngồi,dở dở đc vài "chap"
    Bây giờ thì ngoạc mồm ra ngáp
    Nhưng thấy rằng bão táp...là cái đinh
    ngủ thôi

    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 24/06/2008
  10. frank07013

    frank07013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thơ rẩm rít mới là thơ thú
    Thơ tình yêu là chú đ*o chơi
    Cháu Zê đã thích làm rồi
    Thì xin mời cháu vào ngồi chung mâm
    (thể song thất lục bát nhé, là la lá)

Chia sẻ trang này