1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm ~ part 20 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lanhthanhthu, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mún lắm nhưng mà hông biết làm thơ. Haizzzz.
  2. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lủng củng quá
    @Zê: đọc bài về cái con đỉa của cháu Zê bên TVTY mà mừng cho cháu.
    Lớn rồi đây
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzz, đang chán đời sao vào nhìn toàn thơ thẩn bùn tế nài
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Ặc
    cháu chỉ nhắc lại y nguyên lời của bạn Tonic lần trc bạn ý nói với cháu thôi mà.

  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai biết làm đâu! Thấy hay hay thì cop thôi àh
    @ Ko$! Anh đọc xong đoạn bạn kia viết chắc tắc thở luôn àh! Chả thấy chấm phẩy đâu cả!
    Ngẻo! Đêm nay đề máy tính hát cả đêm
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ tớ 1 mình???
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Bạn này có ác cảm mí miềng hay sao thế nhỉ??????
  8. v_83

    v_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước thỉnh thoảng mình cũng ăn thịt chó cùng gia đình. Nhưng bỏ thịt chó lâu rồi, thịt mèo thì chưa bao giờ được ăn (nhiều người bảo ngon lắm nhưng mình không muốn thử). Mình thích những con cún thông mình, mạnh mẽ(như becgie, chó đốm, chó Phú Quốc...)
    Chó là loài động vật rất trung thành, tình cảm. Ai đó đã kể rằng "khi bạn chết đi, mọi người đưa tiễn bạn, nhưng ngay cả khi mọi người đã về hết, chú chó của bạn vẫn ngồi lại bên nấm mồ của bạn". Dù chó Tây hay chó ta, dù con chó đó khôn hay ngốc thì luôn có bản tính trung thành. Cả đời nó sống phục vụ mình, trung thành với mình, thế thì ai nỡ đối xử với nó bằng cách ... thịt !
    Có nhiều người giải thích: "loài vật sinh ra là để phục vụ mình", rồi "như thế là hóa kiếp cho nó" ... Nhưng trên thực tế, khi thịt bất kì con vật nào, nó cũng chốn chạy, giẫy dụa, mình cũng phải đuổi bắt nó, giữ nó thật chặt, vậy là nó đâu có tự nguyện và mong muốn điều đó đâu !
    =======================
    Theo lý giải của nhà Phật, có ăn một miếng thịt ngon đến mấy thì đứng dậy khỏi bàn ăn cũng hết cái cảm giác ngon đó, tức là nó chỉ là cái gì đó thoảng qua thôi, vô thường và không dài lâu. Vậy có nghĩa là ăn Thịt chó cũng không sung sướng và hạnh phúc vì cảm giác ngon mất ngay lập tức, ta lại có cảm giác tiếc nuối, bị đánh mất.
    =======================
    Lại nói về luật "Nhân Quả" của nhà phật.
    Mình đã quan sát trong cuộc sống thật và thấy nhiều điều trùng hợp, cho đến thời điểm này những người làm nghề thịt lợn, thịt bò, thịt chó, ... mà mình biết(khoảng vài chục người)thường không có hậu. Có người thì gặp vận hạn xấu, có nhà thì con trai duy nhất nghiện ngập, có nhà thì không có con trai, có nhà thì con bị dị tật ...
    Tuần trước qua Đại Mỗ tìm mua ít đồ xe máy cũ(mua của chú Tuấn, thợ sửa xe gần chợ Sấu), nghe mọi người ở đó kể chuyện về một người(đàn ông) cùng làng vừa mất ở tuổi 49. Điều trùng hợp là: anh ấy làm nghề giết bò từ khi mới 18 tuổi, tính đến năm 49 tuổi thì mọi người ước tính anh ấy đã giết hàng nghìn hàng vạn con bò, lợn. Ở đó, người ta vẫn giết mổ bằng cách thô xơ, dùng búa đập vào đầu con bò cho đến chết rồi mổ bụng, khi anh ấy chết, một cái chết cũng tương tự như vậy, bị đâm đầu vào ô tô, và sau khi chết cũng bị mổ bụng(cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân cái chết). Còn trùng hợp hơn nữa khi nghe mọi người kể rằng, vợ anh ấy mấy năm trước cũng chết như vậy - Đập đầu và sau khi chết cũng bị mổ bụng( do tai nạn giao thông nên cơ quan chức năng cần xác định nguyên nhân cái chết).
    Đây là chuyện có thật, được nghe người dân bản địa ở đó kể lại.
    ====================
    Trên đây là vài suy nghĩ, thông tin theo quan điểm cá nhân chia sẻ với mọi người, không có ý gì cả ạ. Nếu sai xót chỗ nào mong các bác bỏ quá cho ạ !
    Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho riêng mình !
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chả phải người Sài Gòn yêu chó hơn nên ko ăn thịt chó...căn bản vì văn hóa ẩm thực của SG thì không thể bằng HN được. Mà SG vẫn có thịt chó nhưn thường, nhưng ăn ko ngon bằng ngoài bắc rồi....không có một cái căn cứ nào bảo đạo Phật ko ăn thịt chó nhé...xem phim TQ thấy nhà sư chả ăn ầm ầm àh.
    "Sống trên đời mà không ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ không biết có hay không.."
    Cơ mà mình cũng yêu chó...yêu chó ta nhất...vì bọn này khôn..nhìn gần giống chó sói.
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, đau nhức chân quá. Buốt ở trong xương ống đồng, nhức kinh khủng .

Chia sẻ trang này