1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm ~ part 21 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ViTi3uBao, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    thề là đàm bnjn f ko ra cjĩư gò vpứp cjĩư gì cả =)))))0
  2. ViTi3uBao

    ViTi3uBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    lại về nhất
  3. ViTi3uBao

    ViTi3uBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho chuyến đi Tam Đảo ​

    Hành trang:
    Mỗi người 4 bộ quần áo, 2 dài 2 ngắn, 1 váy hoa cùng với thuốc thang bật lửa dao phay súng ngắn, sơ yếu lí lịch (có ảnh, chân dung và áo tắm ) để đề phòng lúc rơi xuống núi mất trí hoặc đại loại.
    Một vài quyển truyện tranh có hình thú vật hoặc cây cối , nếu hết giấy đi ị thì sẽ sử dụng rồi quăng luôn ra rừng không sợ ô nhiễm, cái này gọi là tương thíc môi trường. - các bạn thổ dân ở Tam Đảo sẽ thấy người Hà Nội rất chi là văn minh ...
    Một vài bạn xinh xắn béo tốt, sẽ nuôi lấy thịt hoặc tung ra làm mồi khi gặp phỉ.
    Bản đồ Châu Mỹ, nếu có lạc thì còn có cái mà đốt và đổ lỗi.
    Một ít sịp rách, khi cần sẽ kết thành cờ vẫy cứu hộ hoặc xếp chữ SOS , nếu không thì để thắt cổ bạn đường, đề phòng hắt hơi xổ mũi khi giả chết, biện pháp đặc biệt hữu dụng khi gặp gấu và khủng long.
    Một ít ngoại ngữ hiếm như tiếng người ét ki mô ở Bắc Cực, tiếng bộ tộc trym too ở Châu Phi khi lạc đường sẽ lầm bầm chửi mà bạn đường không biết, biện pháp giữ gìn đoàn kết trong chuyến đi..
    Đến Tam Đảo thì nói chung là như thành phố mình thôi - có tiền cứ mặc sức mà ăn tiêu
    Đại khái là thế
    King phí thì tạm thời đóng 200 k cho đồng chí 0 tiền hoặc cứ đưa tớ
    À quên : cần mang theo 1 bộ bài có j còn xát phạt
    À quên phát nữa : *** chấp nhận những trường hợp cá nhân or tập thể phòng nửa đêm đang ngủ ở nước bạn lại tỉnh dậy khóc rống lên đòi xờ ti mí lị nghe truyện cổ tick
    Lại à quên phát cuối: các bạn nữ nhớ cầm theo "bao" - đề phòng các bạn nam "chớ" (theo ý đồng chí Luv)

  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh đem cân mực ra lan can..... Anh ko sa nhưng mà lan can say ...
    www.trocuoi.com
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu đi với nhà online, cười đau cả ruột. Dưng mà để ý thấy bị gườm gườm, lườm lườm .... hơi chột dạ
  6. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tình hình là bao giờ đi thế ợ
  7. BelleinLuv

    BelleinLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tình hình là lại dắt díu nhau đi đâu rồi
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên online đêm nên mò vào nhà này spam phát
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chuyện vui, đi ngủ sớm, vô đây đăng ký một suất đã. Ngủ ngon và mơ đẹp.
  10. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cho T chia vui cái nào ! Hôm qua có chuyện buồn Huhu HuhU !

Chia sẻ trang này