1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm ~ part 21 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ViTi3uBao, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Giá mà thay số 9 bằng số 8 nhỉ
    @ Đúng là dại miệng thật. Vụ tới mình cũng đành cáo lỗi. Chúc all vui vẻ
  2. motlannua

    motlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hố hố ! Há há ! Không đỡ được rồi! Té thôi
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thôi! Khéo có khi nhà mình bận hết rồi à? Sao lại thế
    @ dê: tham thì thâm! Dâm thì....ết =)) Cho ss đọc mấy đoạn thơ này nhé :
    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ ?ohối hận? em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.
    Riêng 1 khổ là tặng chú đức phương
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 13/07/2008
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    81 là hợp tuổi đấy chị mean ạ
    Thế mọi ng ở nhà đi chơi với em hết àh
    """"""Nhóc kưng: biết khổ nào tặng chú ĐP rồi =)))))
    Mới cả tuy là có 1 số chả đúng lắm(chắc tại nó rơi vào khổ tặng ĐP), nhưng mà ss yêu nhóc lắm >:D<
    B+

    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 13/07/2008
  5. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chú biết đoạn nào rồi!
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chị biết khổ nào rồi
    Trời lại sắp mưa. Chả đi cafe 1 mình được rồi
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ơ em tưởng chị min bảo thay số là ở năm 2009 chứ=))
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Sao cô ác thế hả nhóc
    Thế thì có mà chị chết già àh
    """""Min: trời mưa, hok 1 mình đc thì 2 mình đi
    nhóc có chiến hok. cho thành 3 mình luôn =)))))
    B+

    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 13/07/2008
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Zê ơi làm máy bay là mệt lắm đấy. Be careful
    À mà ai đấy bảo hôm qua đi ăn bánh xèo cơ mà. Thế rồi thấy zai lại tớn tớn lên đi về trước. Thế đấy! Làm thân gái khổ thế đấy! Toàn bị đem con bỏ chợ
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    )
    Em thông cảm với chị, chị min ạ ;))
    Em cũng hok nỡ lòng nào mà cày xé trái tim non nớt của các em zai ngoan xì tin đâu,làm thế phải tội chết.
    Mới cả chị cũng nên hiểu cho "ai đấy"
    Cái điều hiển nhiên là thấy zai bao giờ chả phải tớn lên
    Hok thế ngta lại bảo có vấn đề thì sao, hok nhẽ lại bỏ zai mà tớn với gái.
    Hay chiều nay tớn gái đi ;))
    B+

    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 13/07/2008

Chia sẻ trang này