1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm ~ part 21 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ViTi3uBao, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Bận lè cả lưỡi
    Hộc bơ từ sáng tới giờ

  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Có thấy gì đâu
    Hay là em lại thuộc tp ngoài rìa
    Ôi ôi mong tới ngày mai quá

  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chiệp, Mít + Ét + Hiếu + Ju đang ở Chuồn chuồn phố 41 Hàng Bài . Đang bàn vụ Tam Đảo đây .
  4. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đồng chí ono nhé, trưa anh có hẹn đi ăn với thằng bạn ứt nên ko ra đấy bóng bàn được. Mọi người cứ bóng bàn rồi anh theo thôi, ko ý kiến
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Bận từ sáng đến h ặc cổ
    Sao hôm nay mình nhiều việc thế nhờ
    trời thì nắng lại lon ton ngoài đường hịc về h mí đc nghỉ ngơi vừa làm cốc nước to vật vã .
    ...Đừng khóc nữa ! Thôi đi , đừng khóc nữa
    Đợi chờ ư ? Còn gì nữa để đợi chờ
    E đã đi bên tôi suốt mấy mùa mưa
    Đến sớm nay chỉ còn mình tôi ngơ ngác
    Lặng nhìn em xao xác xuộc tình thừa
    Vẫn dịu dàng, hai con mắt vuốt ve
    Đau đớn quá em ơi- là giả dối
    Tôi muốn bắn vào lời em nói
    Muốn rạch đôi dòng lệ ứa hàng mi
    Một tình yêu son sắt nhường kia
    Chẳng còn tôi, em vẫn ôm ghì hạnh phúc
    Thoả thích đam mê quay cuồng hoảng hốt
    Hết mình cho và rên xiết hưởng tận cùng
    Xưa yêu em thành thạo thế
    Cuộc tình nào cũng biết giả vờ đau
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vừa dậy xong. Mấy tháng nay ngày nào bình minh của mình cũng vào tầm này. Sau cuộc điện thoại là cả một cảm giác trống trải và buồn mênh mang. Hay tại mình quá cầu toàn nhỉ? Hay tại mình chưa thực sự hiểu nhỉ? Không biết nữa.
    Có nên xách xe về quê phát không nhỉ? Không khí ngoại ô sẽ dễ chịu hơn.
  7. giolao7

    giolao7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có ai giỏi TA chuyên ngành kế toán không nhỉ
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    Đố cả nhà miềng nà ai
  9. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Anh đi để thay đổi không khí đi anh
    em cũng muốn về quê mà ko về đc nè
    Dạo này tự dưng nhớ mẹ kinh khủng
    em quá bận với cả đống lịch đã đặt nên chả có time mà về nhà nữa
    Anh đi đi em nghĩ cần fải thay đổi để cho cuộc sống dễ chịu và niềm hạnh fúc dâng trào
  10. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    tôi hóng
    mà em cũgn k thấy PM gì của Ono, rất chi là tủi thân
    lại còn
    bị treo tốc váy bên quán nước, bất công k chịu đc
    sắp mưa rồi, ai chưa về nhà thì về đi

Chia sẻ trang này