1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ONLINE đêm ~ Part 33 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu ONLINE đêm và máu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pi, 16/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    đêm nay còn ai mất ngủ giống mình không nhể
  2. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    STASI_2 đã đi xa Ha Thành rùi sao , đang ở chỗ nào zậy? Ngày đc sinh ra từ đêm trắng mà , tất nhiên là zui rùi , nhưng cung mệt ra phết . Have Fun
  3. bao

    bao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chà?i oai còa 'ứa pò? pom mì?n
  4. bao

    bao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế , có đứa baỏ tiếp mình cả đêm mà ko thấy đâu , sáng xừ nó rùi >:P
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm. mấy ngày nay mải ôn thi nên ko vào chào.
    chào mọi người nhá
  6. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    buồn, một nỗi buồn không tên, chỉ thoáng qua giây lát nhưng lại làm cho con người thấy buồn.
  8. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    ĐĂu r"i 'Ău rr"i
  9. @nh@nh88

    @nh@nh88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá
    [​IMG]
  10. thicdua1188

    thicdua1188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nua trôi qua, nhớ em không nói lên lời tôi ốm đi rất nhiều. Mỗi khi đến công ty bật chiếc máy tính lên tôi lại nhìn thấy hình ảnh em hiện lên trước màn hình, tôi không thể nào làm việc một cách hiệu quả, về đến nhà cầm quyển sách lên tôi cũng chẳng thể nào dở tiếp được đến trang tiếp theo. Khi đêm trở về, tôi không thể nào ngủ được bởi vì nhớ em nhiều, nghĩ về em nhiều. Dẫu biết rằng chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt quá nhưng sao tôi vẫn cố líu kéo. Tôi phải làm gì đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này