1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 e thi trối chết ... >__<. Nếu ko trùng lịch thi thì sẽ đi Sapa với mọi người. Ko đi biển thì phải đi Sapa chứ ^__^
  2. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Em muh đi thì vui wá...^o^....
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Oe'', sao lại có vụ di Sapa thế này nhỉ? Chẳng thấy bebu báo cáo và xin chỉ thị của cấp trên j cả . Hihi...Chúc mừng sinh nhật BEBU nhé. Hum tới đi off coi như bebu mời cả nhà ăn bánh ga xô lun nhé.
    Theo nguyện vọng của ku Tuấn thì off trc ngày t5 để sau đó kú í còn đi...Cửa Lò (sướng chế k bít )
    Em sẽ gọi điện bàn bạc với 1 số bác sau để ấn định ngày off nhé. Hè rồi, mọi ng nhiệt tình lên nào
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, xin thành thật sorry nhóc Ru cũng như cả nhà là không phải sinh nhật em. Sáng nay, em lọ mọ ra mạng để posts sorry các pác nhưng mà không vào đc tttvn. Cho nên giờ , em lại lọ mọ tiếp ,, kiều gì cũng phải nói cho các pác bít trước khi gặp nhau, để các pác không trách đc.hehe. Tối nay , mọi người vẫn tụ tập nhau ở 65 Quán Sứ nhé. Vì cũng như ý kiến của mọi người muốn off thêm buổi nữa. Em không có ý nói dối , mà thật lòng em có nói gì đâu cơ chứ nhỉ ?. Vụ này do pác Shorin lên kế hoạch , em cũng chỉ là thành phần tham gia, hưởng ứng thui. 1 công 2 việc , tối nay , mọi người bàn kế hoạc đi biển luôn
    TO Tuấn : nhòm các chữ kí của pác mà giật cả mình. Cũng hoành tráng chẳng kém các avart của Ju hồi trước.
    To thằng anh : Thằng anh mà theo con vợ của thằng anh không đi biển lần này thì con em cũng rút lui đó.
    To Ru : nhóc Ru đi thì tốt , nhưng mà lão Hậu mà ko đi t hì tớ không đi đâu. , Mà tốt nhất là ở nhà học mà thi lại đi. hehehe. hội nhà mình đứa nào thi là đứa đáy phải thi lại . hay ho nhỉ?
    To Ju : Hôm trước , nói chuyện với Del mới nhớ ra vụ " quà tặng" mà tớ và DEl hứa tặng Ju . . Bao giờ, ông về , 2 đứa tôi sẽ góp để tặng ông. hehe
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chán bà chị Ru với cả bà chị Bu quá . Không post bài lên được thì ít ra cũng nên gọi điện cho bác Phong chứ , làm cho bác Phong lọ mọ đi khắp nơi mới chọn mua được 2 bó hoa đẹp dã man cho 2 bà chị , cuối cùng nhân vật chính lại chẳng thèm mò đến (, béo mỗi anh Hậu). Người ta nhiệt tình thế mà 2 chị làm cụt hứng qué .
    Mà chị Ru kêu mang bạn đến giới thiệu cho bác Phong kiểu gì mà hẹn 8h cuối cùng hơn 9h , lúc mọi người về hết roài mới thèm vác mặt đến .
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời!!!! Tiếc wá. Phải thanh minh cái ạ. Em bị ốm. Từ đêm wa ở trong bệnh viện, đến trưa nay ng ta mới cho về. Cho về thì nằm nhà truyền mấy chai tương chai đường j j đó, nằm bẹp dí, có nhấc mình lên đc đâu ạ. Lúc bác Phong gọi điện thì bác í nói là nếu em k đi thì bác í gọi điện huỷ luôn hẹn hò với mọi ng. Em thắy chẳng nên vì 1 ng mà fá hỏng buổi đi chơi nên em quyết tâm bẩu bác í là em sẽ đến.
    Ui...lại nói đến đoạn này thì mới gọi là gian nan ạ. Khổ thân em, nếu ra ngoài 1 mình thì chắc chắn là k đc, me giết chết, em fải gọi đồng minh. Nói hết nc hết cái chú Hiệp mới đồng ý chở em ra ngoài. Đến nhà thì ai ngờ hắn lại vào hùa với cả nhà bảo là k cho em đi. Em fải làm mình làm mẩy mới xông ra ngoài hưởng chút khí giời đc đấy ạ.
    Đến nơi, gọi điện lên hỏi xem mọi ng ngồi ở đâu thì bác Phong bẩu là mọi ng...về hết rồi Bùn đến nẫu hết cả ruột ặc ặc...Nhìn đồng hồ mới 9h hơn tẹo . Chán thế k bít. Thế là lại lóc cóc đi về. Hị...sao mờ mọi ng về sớm thế. Con bạn em, tối wa em gọi điện cho nó thì nó nói là sáng nay nó đi nghỉ mát nên đành hẹn bác Phong bữa khác bù
    To bu: cậu cũng k đi ah. Cậu k đi tớ cũng chẳng đi đâu, hix ...
    Mờ tớ k có số Sphone của cậu, có j cậu nhắn tin cho tớ nhá
    To bác Phong: sozzy bác nhìu nhé, con bạn cháu cảm động bác lắm lắm, nó bảo là quyết tâm fải mời bác lần sau đây. Sướng nhớ hehe
    To all: sozzy vì hum nay em k đến ạ. Mời mọi ng 1 li
  7. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mother k....bọn bay. Hẹn với chả hò, như cái hội mình là dở nhất, chả bao giờ đầy đủ cả. Thôi, lần sau có tổ chức chắc phạm vi bán kính 50km với Hà Nội may ra còn ổn.
    Lần sau cho chúng bay tự tổ chức, pác chỉ đi ké thôi.
  8. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xem Vit_gia_xau_xi bắt đền đây neh :
    Thứ nhất ông Phong: Hội tụ tập nhưng chả bảo em một tiếng. Mãi sau chat với anh Tuấn mới biết vụ này. Hay anh Phong ko thick em đi ??? >__<
    Thứ 2 ss Bebu: Hẹn ss ý là em sẽ đến để ủng hộ ss kế hoạch đi Sapa muh ... chính ss ko đến>__<. Ss ơi... vụ này là ko được roài. Yêu cầu đền bù thiệt hại.
    Thứ 3 là bắt đền ... cả hội nhà mình: Tại em có việc bận nên không thể đến sớm. Mãi đến khoảng 9h30 mới có mặt ở 65 Quán Sứ nhưng kết cục là .... chẳng có ai hết. Gọi điện cho ss Bebu thì ko liên lạc được. Gọi điện cho anh Tuấn thì mới biết ... cả hội đã giải tán từ đời 8 hoánh nào roài. Hix hix ... khổ thân em phóng xe hộc tốc đến nơi muh... >__<. Cuối cùng Ru vẫn không phải là người đến muộn nhất !
    Nói chúng ... thía lày là thía lào ??? Vụ này coi bộ không ổn. Off vớ vỉn để bàn còn ko xong huống chi đi chơi đâu đó >__< !
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Ôi xời ! con bu mất dậy nhất với khoản " bao cao su " à không cao su , đấy .. ! Công nghệ thông tin mà , nói là không liên lạc được , mày không di , nói mẹ cho người khác thiếu gì đứa có số phone ,,,,, cũng bày đặt off ẹp , để rôì có vài mống ngồi chơ với nhau . Ðã thế lại thêm , con Hót ranh con hơi một tý lại ngó nghiêng đồng hồ chắc mắc " đi tăng III" Rõ lởm
    Lúc đúng 9h tối lại phải đưa noá ra xe buýt ,, thế là Tao tranh thủ té mệ luôn , vì cái không khí sực mùi của cây cao su
    Ðó .... đừng có trách hội sao giò chán thế nhá . do những cá nhân như tụi bay thôi .
    Lần sau khỏi bàn chuyện đi chơi đâu xa làm chi ở cái hụi nè , có chăng thì chỉ ăn nhậu thôi , ở đây thui rồi tụi nó có " bao cao su " thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tửu của những người / hay còn gọi là còn nhiệt huyêt còn sót .
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bao....Cao su bỏ mẹ đi được con THịnh mất dậy hẹn với chẳng hò .... mẹ vắng tanh nhừ chùa bà đanh , nhí nhố hết mức . Giải tán đê .. đíu có đi đâu cả . ăn uống trong nội hạc thôi . càng ngày càng đíu thể ngửi được .... mẹ sực mùi cây cao su .

Chia sẻ trang này