1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Em vịt ui... em cứ thoải mái đi muh...^^ ngoan nèo... ngoan nèo ^o^ rùi hum tới đây cả hụi mình sẽ họp mẹt lại vui vẻ muh. Em sẽ được đền bù muh...^__^. Cửa lò đẹp wá chà... ^.^ anh đang ngồi nghe bài 6 đây em vịt ui...tuyệt cú mèo em ạh ^.^
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ 8h30 dậy, trưa ngủ 1tiếng rưỡi, tối đi chơi ngáp như lấy được ấy thế mà giờ này rồi vẫn còn lọ mọ mò lên mạng hic hic ... bụng dạ thì réo òng ọc!! ... uống mấy cốc nước rồi mà vẫn ... chả buồn ngủ gì cả (hờ, uống nước lọc có buồn ngủ được ko nhể? :D)
    Ngồi online ngán ngẩm nhìn cái Friendlist chán chưa từng thấy, vào Window Media Player chọn lựa một lúc lấy ra mấy bài hát có piano đệm để nghe ... Angel (Al James), Someone Like Me (Atomic Kitten), Fist Love (Utada Hikaru) ...
    Trên bàn hiện giờ có 1 cái cốc không, 2 tờ báo, 4 cái vỏ đĩa, 1 cái tai nghe, 1 cái đèn, 1 cái lọ, 1 con lợn để tiền tiết kiệm , vài ba quyển sách to tướng, 2 cái điều khiển, cái di động thân yêu, cái mp3 player usb yêu dấu, con chuột, monitor Một cái bàn bé tí mà bày la liệt!! ... ngại dọn vì biết rõ 1 điều là vài ba hôm là đâu lại vào đó thoai!! chịp ... ngước mắt nhìn đồng hồ ... thời gian trôi như rùa bò ...
    Mình đã thề sống thề chết là không chơi cà phê cà pháo gì nữa để đảm bảo cho giấc ngủ yêu dấu!! Mọi hôm 12h30 là đã ngủ rồi đấy ... Ối trời! Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc giờ nhớ ra lúc tối đi ăn miến ngan lỡ tọng 1 cốc trà đá ... bố khỉ, mình đã dặn là trà loãng thôi ... trà đá chát xin xít ... hic hic ... lý do chính đáng cho sự mất ngủ hôm nay ... tắt máy lăn ra nằm trằn trọc một lúc xong nghĩ thế nào lại mò lên ... nhớ là trong TTVNOL cũng có một hội hay online đêm, mò vào đọc bài xem thế nào hehe xin gia nhập luôn thể
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hé hé 4h25am roài!! Thế là đêm nay nhà mình không có ai online nhỉ!!! Làm cho thằng em này ngồi đọc bài từ đầu + xem ảnh + tủm tỉm cười như thằng hâm, may mà con em gái nó đi ngủ trước ... sắp đến giờ hai cụ nhà em dậy! Thôi em ra lăn xả làm 1 giấc, chiều mai có hẹn đi làm gà cho một hội tá lả nghiệp dư ...
    Nhắc lại: Cho em một chân tham gia hội online nửa đêm nhé!!
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn nobody j` j` đó , nhưng mà dạo này nhà mình đang sặc mùi chiến khí đấy , có hứng thì cứ vào roài hôm nào đi nhậu luôn thể
    Mà không để lại cái YM thì ai biết đâu mà lần , hôm qua tớ cũng online đến gần sáng này . Mà mem mới thì nên post ảnh lên cho mọi người biết mẹt mũi thế nào cái , xem trình cao đến đâu nào .
    Nói chung là welcome , welcome
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, xin giới thiệu sơ sơ qua về bản thân
    Nick: Nobody_12B_alone = Nobody wants to be alone
    YM: nobody12b_alone
    Tên: Tuấn Anh
    Tuổi: 21
    Năm sau sẽ hoàn thành nốt năm học cuối tại trường ĐH Thương Mại
    Sở thích: ONLINE nghe nhạc, ăn uống, chơi bời (không thấy có làm việc với lị học hành nhể!! )
    Do sự cố máy tính sáng hôm nay vừa được re-install thế nên là tớ mất sạch ảnh iếc may mà còn lưu lại được đống nhạc thế nên là cáo lỗi cảr nhà hôm nào offline thì em chường mặt em ra ạ!!!
    Tình hình ngày hôm nay chắc là em không online đêm được hic hic sáng mai phải đi học lại môn thể dục (nhục như trùng trục!) với lị sáng nay 4h30 đi ngủ mà 8h30 đã bị mẹ óanh thức!! Buổi trưa ngủ được 40 fút rồi lại phải đi chơi ... ... vất vả thật!!! He he, mai là thứ 7 chắc sẽ lại ngồi chong mắt lên cả buổi tối để online và nghe nhạc thui!!
  6. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko viết nhật kí online ... thấy Noboby viết hơi hơi giống nhật kí thì cũng ngứa ngáy tay chân viết chơi ....

    Hix ... 11h27 phút ... ko tài nào log in Yahoo được. Chắc nó muốn bảo với mình là đi học đi, mai thi Kinh tế chính trị với Ngôn ngữ học đại cương rồi đấy ... >__<. Nhưng muh đang cần gặp Dobby nói chuyện. Ko nói hôm nay thì mai Dobby biết làm sao để chuẩn bị cho ngày mai. Dobby đang đợi mình online và cứ gọi điện giục suốt. Biết làm sao được .... Quý Dobby cực vì người đâu mà tốt thế, nhiệt tình vô cùng với bạn bè. 17-7 được gặp Dobby rùi, thấy vui vui ^__^.
    Hôm nay tức quá, bỏ phí mất 10.000đ mua HHT2 - tờ báo mình ghét nhất. Đã từng thề sẽ không mua báo này thế muh chỉ vì oV nói sẽ có bài báo dài 5-8 trang muh mình lại hâm hâm lên. Nhưng rất tiếc là phải đến ngày 2-8 số báo có bài viết đó mới ra. Nóng lòng chờ đợi một điều gì đó trên tờ báo này. Cực kì nóng lòng luôn. Nếu không có thì từ ngày 2-8 cho đến ngày 21-8 sẽ ở Hà Nội đan sọt để úp. Mà có lẽ, chẳng cần úp iếc gì hết muh sau vụ đó sẽ hết tình hết nghĩa luôn. Nói hơi to tát nhưng có lẽ đúng là thế bởi mình có cảm giác đã có những vết rạn nhỏ - từ phía mình thôi chứ ông ý thì lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản. Suy nghĩ quá đơn giản và có lẽ lúc nào cũng cho rằng mọi việc làm của ông ấy mình đều hiểu và thông cảm. Ok ... có thể mình hiểu và thông cảm cho ông ý. Mình biết điều đó chỉ qua một câu nói đơn giản " ... là bên khiến cho a ít phải lo lắng và đau đầu nhất. Công nhận tụi nó dễ thương thật ... ". Nhưng... người khác lại không thông cảm cho mình. Và bao lần mình trở lên khốn đốn bởi chính hành động của ông ấy . Biết là ko có ý gì nhưng có lẽ ... có lẽ tại mình mệt mỏi rồi. Muốn được nghỉ ngơi và lo cho những kế hoạch riêng.
    Dạo này mình toàn bị những tin nhắn khó chịu quấy rầy. Thực ra việc quấy nhiễu điện thoại là một việc không mới với mình. Nhắn tin và nháy máy liên tục cũng chẳng làm mình khó chịu lắm bởi nếu cảm thấy quá sức chịu đựng thì một câu nói thôi cũng sẽ khiến cho cái số máy đó bị khủng bố ngược. Còn khủng khiếp hơn mình bị quấy rấy nhiều. Nhưng chưa bao giờ mình làm thế bởi nó không đến mức như vậy. Nhưng muh ... những tin nhắn này khác ... Nó cố tình che giấu số và nhắn những chuyện không phải ai cũng biết, những chuyện riêng tư, những kỉ niệm .... Mình biết chắc chắn ko phải là oV dù qua nội dung tin thì nó cố tình nhận như thế. Mình quá hiểu cách thói quen nhắn tin cũng như tính khí để biết rằng liệu có thick tốn thời gian vào việc nhắn tin hay không .... Chính vì vậy muh mình ko có gọi điện bởi lâu lắm rồi mình ko liên lạc, ko muốn là người bắt đầu trước để tỏ nhiều thái độ rõ ràng hơn. Lần ra HN trước mình đã cố tình không gặp rồi. Không biết có nghĩ gì không ... mà nghĩ gì thì càng tốt. Thế nên bây giờ gọi chỉ hỏi về những tin nhắn ... Thấy cũng hơi kì cục.... 24 tới không biết có nên tránh mặt tiếp không nữa ....
    Hôm nay aT nhắn tin cho M bảo 24 a rảnh thì sẽ gọi và lại đi chơi tiếp. Hehhe, lại cho oV ra rìa. Nhưng lần này 2 người chung chuyến bay, ra rìa hơi khó >__<.
    Dạo này đi nhiều quá, toàn tầm nắng gắt nhất muh ko mũ nón gì hết cả. Vậy nên papa phải thốt lên mình là " nông dân đi cày ". Hehheh .... thấy cũng hay hay. Chả nhẽ lập 1 cái nick mới nhỉ ^^
    Một ngày mới sắp đến...ko online và học hành chăm chỉ thui ^^. Học để sau này rảnh đi chơi ^^. Mời anh em hội mình cốc nước nhé !
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào thăm pà kon .... xem ra tình hình chiến sự xảy ra khắp nơi ? .... thật là bùn .... nhờ Mod đổi hộ cái tên "Hội những người online lúc nửa đêm - 18h ngày thứ 7 (21/5) sẽ offline - chi tiết trang 49" thành "Hội những người online lúc nửa đêm" ....
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bác Cow, eo ơi lâu lắm mới thấy bác lò dò cái mẹt lên đấy. Dạo này bác vẫn khoẻ chứ ạ. Nghe đồn bác sắp sang Trung Quốc buôn đồ cổ hả bác .He, vụ này vui hén. Tuấn Trần bẩu trc hum bác đi hắn định rủ bác đi nhậu bữa đấy. Hum đấy em xin đi ké để kính rựu bác nhá .
    to Bebu: Chẳng bít bebu dạo này bận kí rì mờ mất tăm mất tích thế k biết Chủ xị mà chẳng thấy đâu, làm tinh thần của anh em "binh sĩ" rệu rạo wá . Alua...alua...
    To Vịt con: uầy, còn có màn viết nhật kí nữa cơ á, cho Ru tham ja mới
    Chuyện từ đêm tới sáng: Đêm wa nó xem film kinh dị đến 3h sáng, sợ wá thức đến tận h chưa dám ra khỏi nhà luôn. Chú Hiệp lại mới setup cho nó mấy trò kinh dị nên đc thể doạ nó bét nhè. Giờ này mới onl, chẳng có ma nào cả. Thấy cái nick của Vịt con đang mắc màn kia kìa, status...Đi thi!!! Bó tay thật. Ôi, có ng bấm chuông, chắc chú Hiệp đây hehe, chú í hẹn mai đi học về chú í wa rủ đi coi film. Đi xem film buổi tối mãi cũng chán, mới cả ứ có đc giảm giá..Đi nhá cả nhà. Hẹn tối lên chat
  9. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vịt già muh ... con cái gì đâu ^__^.
    Mà uầy .... sao dạo này nhà mình hay bắt chước thế nhỉ. Vịt bắt chước Nobody còn Ru lại bắt chước vit. Hêhhhe ...
    Mới đi thi về. Qua 1 môn, toi 1 môn. Hix hix ... Mà bây giwò đang online này. Có ai chat hun ? Vit_gia_xau_xi ^^
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi đánh bài đến 5h sáng , onl cái thấy mụ Ru đang onl , chửi nhau 1 lúc thì hắn té đi chơi với thằng bồ của hắn , đã bảo bỏ nó đi theo tớ đi mờ không nghe , hờ hờ
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được blackjack296 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 16/07/2005

Chia sẻ trang này