1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn online .
    Không tò mò về đời tư của nhau thì chát chít chút để thư giãn sau 1 ngày làm việc căng thẳng
    Ym: missmoonlight20
    20 ? no. 2...3. oh! im too old! poor me
    Được missmoonlight sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/01/2005
  2. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với
  3. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với
  4. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!!!! Cái hội này xem ra đông ha, nhưng chưa vui. Có muốn vui thì offline phát đê, mà phải offline đêm mới có ý nghĩa chứ. Rì chứ đi chơi đêm nhiều cái hay ho lắm nhé, kể mấy bác nghe nè: Bác nào thích cafe, uống trà thì có thể ra ga chẳng hạn, nhâm nhi cốc nước ấm, thưởng thức không khí tuyệt vời tinh khiết của màn đêm và co ro trong gió lạnh, ngồi buôn chuyện với nhau, lúc đấy thì nhiều chuyện, nhiều cảm hứng để kể lắm. Rồi là đi ăn đêm, vui nhất là màn vừa ăn vừa chạy công an ( mình ko phải chạy đâu, chỉ người bán hàng chạy thui ) phải bê bát vừa đứng vừa ăn, nóng bỏng tay. Lang thang đêm cũng nhiều cái thú, trước đây tôi thường xách xe ra đổ xăng rồi đi, cứ đi, đến sáng về đến nhà hết nguyên bình luôn. Nhưng cẩn thận, đi đêm lắm có ngày gặp... công an, kiểm tra giấy tờ rùi vặn nọ vẹo kia, nhưng giấy tờ đủ mờ, chẳng sợ, cùng lắm mất bao thuốc cho xong chuyện, lúc nào quên giấy tờ thì 50k, bác nào chưa bị bao giờ thì thử cảm giác mạnh khi bị các chú doạ giam xe xem, thích thú phết, nhưng chẳng ai hơi đâu giữ xe đâu, gặp Bác Hồ là vui hết ý mà. Không thì offline đêm rủ nhau đi uống bia, chơi bi a cũng hay, hay chơi game cũng được. Thỉnh thoảng cũng phải lén bố mẹ đi một hôm chứ nhỉ? chat chit mãi, ngồi ôm máy tính mãi cũng chán. Offline đêm đê mọi người ơi....
  5. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chà chà!!!! Cái hội này xem ra đông ha, nhưng chưa vui. Có muốn vui thì offline phát đê, mà phải offline đêm mới có ý nghĩa chứ. Rì chứ đi chơi đêm nhiều cái hay ho lắm nhé, kể mấy bác nghe nè: Bác nào thích cafe, uống trà thì có thể ra ga chẳng hạn, nhâm nhi cốc nước ấm, thưởng thức không khí tuyệt vời tinh khiết của màn đêm và co ro trong gió lạnh, ngồi buôn chuyện với nhau, lúc đấy thì nhiều chuyện, nhiều cảm hứng để kể lắm. Rồi là đi ăn đêm, vui nhất là màn vừa ăn vừa chạy công an ( mình ko phải chạy đâu, chỉ người bán hàng chạy thui ) phải bê bát vừa đứng vừa ăn, nóng bỏng tay. Lang thang đêm cũng nhiều cái thú, trước đây tôi thường xách xe ra đổ xăng rồi đi, cứ đi, đến sáng về đến nhà hết nguyên bình luôn. Nhưng cẩn thận, đi đêm lắm có ngày gặp... công an, kiểm tra giấy tờ rùi vặn nọ vẹo kia, nhưng giấy tờ đủ mờ, chẳng sợ, cùng lắm mất bao thuốc cho xong chuyện, lúc nào quên giấy tờ thì 50k, bác nào chưa bị bao giờ thì thử cảm giác mạnh khi bị các chú doạ giam xe xem, thích thú phết, nhưng chẳng ai hơi đâu giữ xe đâu, gặp Bác Hồ là vui hết ý mà. Không thì offline đêm rủ nhau đi uống bia, chơi bi a cũng hay, hay chơi game cũng được. Thỉnh thoảng cũng phải lén bố mẹ đi một hôm chứ nhỉ? chat chit mãi, ngồi ôm máy tính mãi cũng chán. Offline đêm đê mọi người ơi....
  6. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ các bác ,nhưng hình như hơi ít mem,điểm danh đê
  7. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ các bác ,nhưng hình như hơi ít mem,điểm danh đê
  8. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm... nói chuyện chúng mình yêu nhau !
    Một vầng trăng khuyết lạc trên mái đầu .
    Em hỡi sau này, chúng mình thành đôi.
    Như trái cau xanh muôn đời cùng trầu.
    Thì tương lai đó, có anh và em, ghép tên chung thiệp hồng !!!
    Người em ( đó đó ) bé nhỏ má hồng kia ơi !
    Đừng buồn ...
    Ai đang thức khuya thì ... hát tiếp đi ... chứ chứ ...Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong . Kìa ( đâu, đâu ) một chiếc xe hoa ... đang chờ ai đó !!! ( Biết đưuợc cũng ... chết liền ).
  9. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm... nói chuyện chúng mình yêu nhau !
    Một vầng trăng khuyết lạc trên mái đầu .
    Em hỡi sau này, chúng mình thành đôi.
    Như trái cau xanh muôn đời cùng trầu.
    Thì tương lai đó, có anh và em, ghép tên chung thiệp hồng !!!
    Người em ( đó đó ) bé nhỏ má hồng kia ơi !
    Đừng buồn ...
    Ai đang thức khuya thì ... hát tiếp đi ... chứ chứ ...Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong . Kìa ( đâu, đâu ) một chiếc xe hoa ... đang chờ ai đó !!! ( Biết đưuợc cũng ... chết liền ).
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hahaha. Bác này fou thiệt, nửa đêm mà gào như vậy có ngày ăn đòn oan đấy. Dù sao cũng cổ vũ tinh thần những người thích ban đêm.

Chia sẻ trang này