1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ặ, dỏĂo này nhơu mem mỏằ>i nhỏằ?. Hoan nghênh . Nhơu mem mỏằ>i nhặng câng tiỏc vơ có vài mem 'Ê tỏằô bỏằ cuỏằTc chặĂi vơ nhỏằng lư do hỏt sỏằâc là vỏằ> vỏằ?n nhỏằ>, nghâ 'ỏn lỏĂi thỏƠy bỏằc mơnh rôi. Hy vỏằng cỏÊ nhà 'oàn kỏt vui vỏằ
    To Bu: ặĂ, cỏưu câng 'i hỏằât thỏằY buỏằ.i sĂng ah. Ha, tặỏằYng có mỏằ-i mơnh mơnh chfm chỏằâ, hoĂ ra câng có ng cỏĂnh tranh . DỏĂo này dỏưy sặĂm 'i hỏằât thỏằY nên hỏĐu nhặ k onl 'êm. Chuyỏằfn 'êm thành ngày nhặ trc hehe
    To Hot: có ng mĂch vỏằ>i chỏằi hy vỏằng có chút tin túc vỏằ ông bĂc già....Thỏ mà...chỏng thỏƠy chút hỏằ"i Âm . Tiỏc $ 4 cĂi tin nhỏn kia wĂ 'i, nhỏằng hặĂn 300 kư tỏằ chỏằâ ưt j hixxxxx
    To all: hại hỏằƠp 'ỏn thỏằâ7 wĂ, mong gỏãp cỏÊ nhà, 'i fn nhỏưu cho sặỏằ>ng
  2. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ. Em ở nhà ạ >__<. Nhớ mang vài con cá về làm quà cho Vịt già. Lúc nãy anh Hậu lập chatroom nhưng bận nên em cũng chẳng để ý được ông anh bảo cái gì. Thứ lỗi cho con em nhé ông anh !
    7h sáng hớt hải đến trường tưởng muộn giờ thi ai dè đến nơi thì thấy cái thông báo lượt thi của mình là vào lúc 10h30. Chán ... sao không dán thông báo ngay hôm có lịch thi chứ ??? Làm khổ con nhà người ta. Online ở hàng Net cạnh trường đợi đến giờ thi vì ngại về nhà. Mở web info check vài thứ thì phát hiện ra mâycái sai sót nghiêm trọng. Ko sửa thì ko được muh sửa thì ko làm được do ... đang ở hàng Net chứ đâu phải ở nhà đâu >__<. Gọi điện về nhà nhờ vả đứa em làm hộ thì nó đi học rồi. Đành lóc cóc đi về dù biết rằng đang ốm, đường xa, trời nắng và về đến nhà có lẽ chỉ ở được khoảng 1 tiếng lại đi mới kịp giờ thi.
    Ốm - ốm cũng không được yên thân. Sốt - người lúc nào cũng ngây ngây. Thế mà vẫn phải đi dưới cái nóng hầm hập, cái nắng chói chang của mùa hè. Sợ nhất là hôm thứ 7, tẹo nữa thì mẹ bắt vào bệnh viện nếu như mình không giả vờ khoẻ để Chủ Nhật vẫn ra Đồ Sơn như kế hoạch. Cái cảm giác ngây ngây khó chịu của cơn sốt, của nôn nao không thể nào khó chịu bằng sự đau rát của cổ họng.
    Đau họng - vậy mà hôm nay mình phải cãi nhau thế nên bây giờ càng đau hơn. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng sao chỉ trong vòng có 15 phút hết ông này đến ông khác gọi điện hỏi mình chỉ nhằm xoay quanh một chuyện rõ ràng chẳng liên quan gì đến mình hết. Tuy nhiên, cùng là một nội dung thôi nhưng thái độ của từng người khác hẳn. OH thì buồn cười, nói một chập mình bảo " E chẳng hiểu gì hết " thì ông cũng hềnh hệch cười và nói " Ừ, a cũng thế. Nhưng thấy ông già cáu điên lên thì gọi điện thông báo cho e vậy thôi ". A e cười chảy hết cả nước mắt. OT thì ngược hẳn lại. Ông ý nói gì cơ chứ? Biết ai có khả năng làm không ah ? Vậy sao ông ko nói luôn là mình làm đi? Ông cứ ý ý ám chỉ làm mình điên hết cả người. Ko chịu được tuôn ra 1 tràng là có chuyện gì thì a nói thẳng ra để dễ giải quyết thì ông ý vẫn cố chối. Bực mình thật nhưng trong điện thoại mình rõ ràng nghe thấy giọng léo nhéo của ... Thế mới càng làm mình điên thêm và càng cãi to. Rõ ràng nó không làm cái gì sai hết sao cứ đổ tiếng cho nó thế? Dù mình ko thick nó thật nhưng cái gì đúng thì thôi. Vậy là ra sức bênh nó để rồi cãi nhau với oT. Ông ý cũng có vẻ cáu vì mình. Mãi sau mới cố tình tìm chuyện khác để dìm đi vụ cãi nhau này ... hix hix
    Ôi .....................
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị Ru , con em ăn ở hiền lành , đã bao giờ làm j có lỗi với ai đâu mừ chị đòi tùng xẻo em kinh thế
    @ mọi người , hôm qua nhà mình lạp rôom ah` , hôm qua thằng em em nó dành máy để bắn gunbuond suốt đêm , đành nằm đọc tiểu thuyết rồi ngủ sớm , không ngờ ....... , số đen thiệt
    Mà bác Phong nhà mình dạo này biến mất đâu ý nhỉ , có mỗi hôm đi cát bà là thấy gọi điện , sau đó không thấy liên lạc j , đd thì tắt . pó tay
  4. Lyte_Funky_Ones

    Lyte_Funky_Ones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Up cái nèo ...cho đủ 100...
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Spam wá đi, ngồi viết bản kiểm điểm thứ 7 mang đi nộp nhá
  6. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Hội mình thứ Bảy vẫn kế hoạch đi off ở biển chứ hử,cho tớ đăng kí trước 1 vé nhé
  7. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... với mục tiêu của hội ta là trung bình 1 page / 24 h , nay xin được post thơ để hội ta thêm fần hào nhoáng và tao nhã.... . Sau đây là bài thơ muh tình cờ đọc được trong lúc đi dạo ở Tiêu Tương quán bên vietkiem.com của một vị huynh đài nick tựa là Trác Văn Quân ( Đào Hoa Lưu Thuỷ )...^^ nay xin post mở đầu hy vọng anh chị em sẽ thích...
    Tình khúc giang hồ
    Chốn phong sương tìm chàng phiêu bạt
    Gió bụi vương lạt sắc thu dung
    Đường xa vó ngựa muôn trùng
    Hữu duyên sao chẳng tương phùng với nhau
    Chiến trận dấy ngàn cơn binh máu
    Đành lòng sao? Náu cửa chờ mong
    Thì thôi thiếp quyết một lòng
    Cùng chàng dấn bước trong vòng lửa binh
    Sẽ có lúc giang hà yên định
    Bụi trần ai rũ sạch chinh y
    Đưa nhau về chốn hàn vi
    Từ đây thôi chẳng so bì lợi danh
    Bước anh hùng giai nhân cùng sánh
    Rượu chung vui lóng lánh làn trăng
    Chữ Tình nguyện kết vĩnh hằng
    Thú tiêu dao ấy ai bằng đôi ta
    Tình Khúc tặng... nỗi sầu khó tả
    Ước phong ba lặng chốn giang hồ
    Thuyền về lại bến Cô Tô
    Ấm lòng nhi nữ chưa khô lệ nồng
    Hào khí phát đất trời như động
    Kiếm thù vung ánh rạng muôn nơi
    Oán ân xin bỏ lại đời
    Đưa nhau về phía cuối trời.
    Bình yên​
    Trác Văn Quân
    Tiêu Tương Quán
    16/7/2005
    nghe cũng tình củm ra fết nhẩy...
  8. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To Bác Phong , hĩx , dạo này bác giận j cháu thế , mà sao chẳng thấy điện đóm j thế , cháu gọi điện cho bác toàn ko gọi được thui , tại bác có những 4 số , cháu chẳng biết bác đang dùng số nào nữa , hĩx hĩx , hôm nay ngồi đọc lại mấy bài cháu póst mới thấy mình nhiều lúc phát ngôn bừa bãi thật , hĩx hĩx , ân hận quá , xin lỗi bác nhiều nhiều nhá


    Đây là ảnh của bác cháu mình lần chị cháu bảo vệ luận văn bác nhớ không , lần đấy may mà có bác đi cùng nên mới vui thế chứ , hì bác ui đừng giận cháu nhá , cháu mới U 19 mà , nhiều lúc hay nói linh tinh .
    Lúc chiều cháu gọi điên mãi cho bác mới được , bác kêu bác ko giận cháu , nếu bác ko giận thiệt thì cái bài này cháu póst lên coi như để cảm ơn tất cả những j bác đã làm cho cháu , chẳng hạn như lúc cháu buồn thì có bác buôn chuyện này , rồi những lần cháu đi òff , nhà xa bác tận tình đưa đón này , nói chung là cháu xúc động lém
    Còn nếu giận thiệt thì bác xí xoá cho cháu nhá , cháu bít lỗi roài mà
  9. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bài nữa nào...
    CHIỀU MƯA
    Chiều mưa hoa trắng còn vương
    Chớp lay ngọn cỏ, gió luồn song thưa
    Khoanh tay, dựa cửa, ngồi chờ
    Tìm trong ánh sáng một bờ xa xăm
    Chỉ nghe giọng kể thì thầm
    Của trời mưa, của từng năm tháng ngày
    Chạnh lòng tay nắm bàn tay
    Bàn tay ta nắm bàn tay của mình.

    Đọc xong muh thấy đau thía ...
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe mai được nghỉ nên tối nay dung dăng dung dẻ trên mạng cái hihihihi

Chia sẻ trang này