1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    To KL beo ị: đi câu cá ứ fải đi tắm biển đâu cậu ơi, lúc nào ngồi câu mà hết mồi, cho tớ xin tí "chịt" làm mồi nhá
    To ku Tuấn: ơ kìa, bẩu ngồi viết bản kiểm điểm cuối tuần nộp mà, sao lên đây post thơ với cả thẩn thế này k bít, loạn rồi. Tớ ghét lên tầng 2 lắm, chầm chậm thôi, nhìn dãy số kia mới thích chứ
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ối, mình đi câu cá mập hay cá sấu vậy mà cần mồi "xịt người" thế bạn Ru? :D
  3. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hè hè pót típ nè...
    Vạn sự chi bằng rượu kề môi
    Cứ uống cho quên hết sự đời
    Khi chết nhớ mang theo bầu rượu
    Hồn vê chín suối hãy còn chơi

    hí hí...
  4. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ru câu cá thường thui nhưng chắc quý KL quá nên lấy xịt cho cá rỉa chơi thui Nobody ah ^__^ !
    Được vit_gia_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 21/07/2005
  5. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Típ típ nèo...
    Đêm khuya
    Dừng chân trên phố trời khuya
    Đèn hiu hắt bóng xẻ chia con đường
    Trăng mờ phố nhỏ trời sương
    Trông về cõi bắc quê hương mịt mù
    Gió hè thổi suốt đêm thu
    Côn trùng rỉ rả như ru giấc nồng
    Bây giờ em nhớ ta không
    Rời xa trường cũ tấm lòng đổi ngôi
    Dù em đã khuất chân trời
    Riêng mình ta vẫn bồi hồi nhớ nhung
    Ngày nào tan lớp về chung
    Bây giờ gặp mặt lạnh lùng như không
    Trăng mờ tôi nhớ bờ sông
    Trời sương tôi nhớ cánh đồng ở quê
    Khuya rồi gió thổi lòng tê
    Kiếp nào em mới quay về cùng tôi?...

  6. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Gì mà om sòm vậy mấy ku... Bác bận mấy hôm không lên được cơ mà. Sắp tới có lẽ phải chia tay hội mấy tháng... Híc..Bác phải đi nghĩa vụ.
    Ah mà sắp tới đi off ko biết bác có đi được không. Chẹp....
    Bác sẽ cô'' gắng. Nếu đi được, bác sẽ dành cho mọi người 1 sự ngạc nhiên. He he .. bí mật, không hỏi nhiều.
    Vậy nhé, sẽ cố gắng thứ 7 đi với mọi người.
  7. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ^^...típ...
    Viếng mộ nàng
    Bỗng đâu một sớm phong sương
    Người đi để lại vấn vương nỗi buồn.
    Giọt sầu chảy suốt trong hồn
    Theo sương chảy đến mồ chôn chân tình.
    Xa xa trong cõi vô hình
    Bóng ai thấp thoáng như mình về qua
    Hồn ơi hồn hãy chờ ta
    Cho ta theo đến kiếp ma với người.

    Thiên Cơ Thần Bốc
    Tiêu Tương Quán
    ....
  8. phuc_thanh_tb

    phuc_thanh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Càc bàc cò thòi quen là nhì?, em thì? chì? khi nà?o cò viẶc gì? cần mới online khi 'ò thĂi. Nhưng ngà?y nà?o em cùfng online tư? 7h sàng 'Ắn 12h 'Ăm, chư?ng 'ò thĂi 'àf mẶt chẮt rĂ?i, cò?n ON sao 'ược nưfa. NẮu em mà? khĂng Offline thì? cài mày cù?a em nò Off trước em cò mà? toai..................
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông báo cuối cùng về vụ off ẹp của nhà mình vào thứ 7 tới nhé
    Thời gian : 7h ngày 23 /07/05
    Địa điểm tập kết : Nhà hát nhớn rồi sau đó sẽ tiếp tục theo pác Béo sang bên Lâm Gia Trang . Em sẽ gặp mọi người ở đó .
    Điểm dừng chân của chúng ta sẽ là khu du lịch CỎ Xanh - Đông Anh .
    Sau khi câu cá xong chúng ta sẽ đến tham khu du tích lịch sử Cổ Loa ( theo nguyện vọng tìm hiểu lịch sử ). Có ý kiến là chúng ta sẽ ngồi ở Cổ loa thành và " ăn xịt choá " . - ý kiến của pác Tuấn . Mà theo em cũng hấp dẫn đó nhỉ ?
    Điểm kết thúc của chuyén đi, sẽ là về nhà em ăn nhãn ( hi vọng hôm đó cây nhãn nhà em còn vài quả đẻ các pác đập phá ).
    Đó là sơ lược chuyến đi của chúng ta . Em vừa tranh luận với pác Tuấn về vụ thời gian . Pác Tuấn cứ nói là .... 7h30 nhưng mà theo truyền thống " cao su " nhà ta nên em không thay đổi quyết định vẫn 7h . Kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các pác .
    Em định làm list các pác sẽ tham gia nhưng mà thôi, mệt roài . Chiều qua, tắm mưa , tối ốm , cả đêm ko ngủ đc, giờ đầu vẫn đau . hic hic

  10. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chà nói mỏi mồm mà rồi cuối cùng nó vẫn cứ post là 7h am...hic... thoai thì đanh vậy...^^...Sau đây xin típ tục phong trào thơ ca...
    Buồn nào buồn cứ xót xa
    Tình theo năm tháng tâm đà hoang sơ
    Người sao? Người cứ thờ ơ
    Cho tôi giấc mộng tình hờ thiên thu
    Tình!
    Tình!
    Cái thú ôn nhu
    Tay ôm tay xiết để ru lấy buồn
    Nước đâu chảy ngược về nguồn
    Sầu đâu dệt ứ lại tuôn vào lòng
    Trách đời năm tháng...
    Rã.
    Ròng.
    Trách mình...
    tê tỉ xoáy trong muộn ...
    phiền.
    Với tay toan chạm cửa thiền
    Thương con trăng,
    gió ngoài hiên một mình
    Xé toang lớp áo đa tình
    Mới hay tim chớm rập rình.. .yêu đương.
    Mộng về giữa chốn phong sương
    Đôi Loan, Phụng gối đầu giường chợt bay
    Buồn xiết vào đôi bàn tay
    Tôi ơi !
    Cái tội trời đày ... phong lưu.
    Tôi ơi ! Dây oán, tơ cừu
    Tôi ơ!
    Buồn lắm...
    lại cưu lấy mình
    Ai ơi ! Tôi trót nặng tình...
    thế gian

Chia sẻ trang này