1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký 2 suất nhé, 1 cho em và 1 cho bạn em
  2. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ...^.^...
    Khóc với vầng trăng
    Đêm nay khóc với vầng trăng
    Thốt lời ai oán nguyện rằng... thế thôi
    Đời nay Phong Nguyệt đã rồi
    Người trần gian chớ tìm tôi làm gì
    Xin đời_ Một ngã từ bi
    Hồn thiêng dẫu thác A Tỳ vẫn thiêng
    Đêm nay tôi với cõi riêng
    Soi trăng đối nguyệt nằm nghiêng tự tình
    Phượng hoàng kia đã tái sinh
    Đoạt hồn tôi gửi chim Tinh về trần
    Xích thằng thôi... chẳng vướng chân
    Thì thôi ... nhân thế... ngại ngần chi đây
    Ví rằng lửa đượm hương lây
    Ví rằng năm tháng có đầy có vơi
    Ví rằng vui thế ở đời
    Đêm ai kẻ khóc tàn hơi âm thầm
    Đưa tay rửa vết thương tâm
    Trời ơi !
    thịt đã nhú mầm đớn đau
    Trời ơi !
    Trăng cũng ối màu
    ...
    HV 05/05

    ...
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ku Tuấn cút đi. Bực mình thật. Đã bẩu là k post thơ với thẩn nữa mờ. Hừm...ghét....
    To bu: k ăn thịt choá đâu. Hị hị, ứ ăn đc, ghét lắm
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Up up up ... bump bump bump ...
    Chả bác nào vào post bài để cho topic trôi sang trang sau hehehehe mang tiếng spam để mọi người biết về vụ họp hành này
    Hôm nay đi ngủ sớm, mai em sẽ có mặt đúng giờ
  5. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bít bác có bí mật gì rùi nhá ... Tiếc là thứ 7 e ko đi để nhìn thấy mẹt bí mật của bác. Ha ha ha ....
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi!! Mưa!! Khốn nạn quá
  7. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ~!@#$%^dm....đang định đi chơi thì trời mưa......trong lúc chờ mưa tạnh thì pót thơ zậy....
    Cổ tùng
    Viễn sơn phù yên. Lãnh !
    Quần hạc bạch thu lâm.
    Bách niên tùng ảnh .Mịch !
    Hư thúy lập cô âm.
    Non xa mờ khói. Lạnh !
    Cánh hạc trắng rừng thu.
    Bóng tùng trăm năm. Quạnh !
    Ðứng xanh rì hư vô.

    ...
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe đến giờ em mới xong việc ngồi xếp chân vòng tròn và tường thuật lại buổi OFFLINE hoành tráng ngày hôm nay của hội ONLINE ĐÊM chúng mình
    6h20 ngủ dậy thấy trời mưa, tâm trí hoảng loạn em gửi tin nhắn cho chị Bu và anh JCVD để hỏi han xem kế hoạch sẽ thay đổi như thế nào. Hoảng loạn đến mức nhắn tin cho chị Bu và gọi chị Bu là Ru
    Sau đấy confirm lại là 9h sẽ tụ tập tại Nhà Hát Lớn và đi ăn thịt chó luôn!! 9h30 em lên tới nơi có chị Bu, anh JCVD và bác Phan đang đứng trò chuyện trong lúc chờ mọi người đến đông đủ. Em và mellyvee nhanh chóng phi lên Nhà hát lớn và làm quen với các anh chị có mặt ở đó! Ấn tượng ban đầu - mọi người rất vui vẻ và gần gũi Kể ra thì trước khi có em và bạn em tham gia hội thì hội cũng đã offline được những 6 lần rồi (theo lời chị Bu). Đứng vừa chờ mọi người, chờ mưa ngớt, những người tạm thời có mặt đứng buôn chuyện một lúc thì bác cả Vitaminbeo và Delphi lao ầm ầm đến Hai người cởi vội vàng áo mưa, sốc lại quần áo rồi bước lên chào hỏi mọi người Chờ thêm một lúc nữa thì có đồng chí Vũ cưỡi xe ôm hạ cánh an toàn - theo lời chị Bu thì đồng chí này đi xe máy còn chưa vững do quen thói sử dụng các phương tiện công cộng ở nước ngoài Điều đó có nghĩa là chút nữa sẽ phải có người làm xe ôm cho đồng chí này. Và không phải chờ đợi quá lâu, xe ôm của Vũ - chị Trang đã vèo vèo lượn tới. Chưa kịp chào hỏi gì, chị Trang đã kể về cảnh tượng hãi hùng trên đường đi lên Nhà hát lớn là suýt bị xe ô tô đâm
    Đếm đi đếm lại cũng được 9 người thế là mọi người lên đường - đích đến đầu tiên sẽ là QUÁN THỊT CHÓ HỒ KIỂM (đề xuất của JCVD và bác cả Vitaminbeo đã được mọi người nhất trí - kể cả Delphi cũng ngậm ngùi đi mặc dù không ăn được xịt chó!). Đi được một đoạn thì đoàn tạm dừng để chờ Bu quay lại đón bạn chị Bu (chị ơi em quên nick chị ) và anh JCVD đón em út Ru. Chờ được một lúc thì thấy chị Bu với bạn chị Bu lên nhập hội, còn JCVD vẫn mất hút Chờ thêm một lúc thì cũng thấy anh JCVD trở lại một mình vì cái 5 phút của em RU dài quá, anh ko chịu được Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, đi được thêm 1 đoạn nữa thì JCVD lại phải quay lại đón RU vì phút thứ 5 của RU đã đến Thế là cả đoàn phải đi tà tà chờ đôi này.
    Một chốc sau tất cả mọi người đã hạ cánh an toàn tại HỒ KIỂM QUÁN Kiểm lại doanh số đầy đủ, mọi người hăng hái leo lên ngồi. Tất cả mọi người đều nhất trí với phương án ngồi bệt - riêng chị Bu không hiểu hôm nay ''bị làm sao'' mà cứ nằng nặc đòi ngồi bàn - ghế tử tế. Dĩ nhiên là đa số đánh bạt tiểu số roài! Theo như quan sát của em thì hôm nay vẫn chưa có đầy đủ quân số của hội ONLINE ĐÊM - vẫn thiếu một số đồng chí chủ chốt vì bận một số việc riêng nào đó mà không đi được Không quá đau đớn vì sự thiếu sót này, bữa tàn sát thịt chó vẫn được diễn ra hoành tráng hơn bao giờ hết!!! 3 đĩa thịt hấp, 3 đĩa chả chó, 2 đĩa dồi chó, 3 bát rựa mận, 3 đĩa mì xào thịt bò lần lượt được bê ra cùng với 2 chai vodka (1 chai to + 1 chai bé). Em phải công nhận một điều là hội nhà mình uống trâu vãi!! Em cứ rón rén từng tợp từng tợp một, còn nhìn các bác cứ từng chén từng chén em hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt mà không biết rồi mình sẽ bị xô đẩy đến đâu!! Trốn tránh được vài ly thì bác Trang phát hiện ra sự ''vô trách nhiệm'' của em và bắt em phải uống phạt!! Thôi lần sau em xin chừa, không dám ''không làm tròn bổn phận'' nữa ạ!! Không hiểu tại uống nhiều rượu + côca + nước khoáng hay sao mà cả nhà mình ăn không hết những gì mình gọi ra. Chị Bu nhanh trí gói lại những gì có thể mang theo để phòng đói cho mọi người sau khi tham gia vào cuộc chơi số 2 đầy quyến rũ - KARAOKE.
    6 xe đậu an toàn tại quán Karaoke trên đường Cửa Bắc, cũng phải chờ một lúc sau mới thấy bác Vitaminbeo và Delphi vì bác Beo bị dị ứng nên phải dừng lại mua thuốc một lúc! Dị ứng không là cái đinh gì so với sự hoành tráng của bác Beo, cả nhà tiến lên phòng hát. Hát hò hết khoảng hơn 2 tiếng rồi với một lô bia bọt + đồ khô trong phòng đều được chén sạch sẽ, gọn ghẽ. Phải công nhận một điều hội mình đa tài thật, online giỏi (toàn online đêm!!), uống rượu giỏi, ăn được thịt chó (quá giỏi!! ), mà hát thì cực hay!!!! Các giọng hát vàng, bạc, đồng, sắt, đá lần lượt có cơ hội được thể hiện với những bài tủ cực kỳ!! Ai cũng hoàn thành xuất sắc phần trình diễn trong tiếng vỗ tay reo hò của cả nhà!!! Đồng chí Vũ lúc đầu còn e ngại nhưng rồi cũng nghêu ngao cùng cả nhà sau khi được mọi người cổ vũ, ủng hộ và giác ngộ được 1 điều là một khi đã vào phòng karaoke thì phải ra sức mà giành lấy mic, không là mất quyền lợi
    Cuộc vui chấm dứt lúc 3h30, lúc này em phải về nhà vì có việc bận thế nên không sang bên nhà chị Bu để ăn nhãn được!! Tiếc tiếc là Nhưng không sao, còn nhiều dịp, chị Bu nhể, năm sau chẳng hạn Em và mellyvee chào mọi người trong tiếc nuối rồi phi xe về nhà!!
    Các bác ôi, bác nào tường thuật vụ ăn nhãn cho bọn em theo dõi với, hic, bọn em ko được tham gia nên muốn nghe mọi người tả xem nhãn nhà chị Bu TO và NGON đến đâu
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết, em thiếu sót vô cùng!!!
    Đang ngồi karaoke vui vẻ thì chị bạn của chị Bu phải về vì việc riêng Nhưng rồi khoảng trống đó cũng được lấp lại một lúc sau đó sau khi có anh Hùng - thành viên kì cựu của hội ONLINE ĐÊM nhà mình, đến góp vui sau giờ làm việc của cơ quan vào sáng thứ 7. Hoan nghênh tinh thần của anh Hùng nào cả nhà
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    CHuyện tiếp diễn như sau:
    Đi 1 chặng đường dài hơn chục cây số, băng qua bao sông suối(sông Hồng), vượt qua bao thác ghềnh (lắm ổ gà ổ voi wá), vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên(khiếp, j mà đường bụi mù thế k bít ặc ặc), vượt qua cả bao sự nguy hiểm (sao lắm ô tô siêu tải thế, to uỵch...hix) thì đã đến đc nhà bebu. Vừa vào đến nhà trong thì mấy ông hè nhau ra mà tiếc, biết thế k đổ xăng ở đằng kìa, về đây đổ chùa (nha bebu có cây xăng, thảm nào nó đi chơi ác chiến thế)
    Trong lúc anh em sát fạt nhau, Hậu với Ru ra vườn cây...hái nhãn để fục vụ mấy bác trong nhà. Uầy, ngon ơi là ngon. Đúng là nhãn do mình vặt có khác( thực ra là ong Hậu trèo lên vặt còn mình đứng hứng). Hình như bác Kanchiho chưa đc quả nào đã về mất tiêu rùi. Fí bác ạ!!!
    5h30 lên đường về HN. Nhanh k trời mưa mất. Trc khi đi cả lũ còn kịp chụp chung 1 kiểu đứng chổng mông vào nhà bebu .
    Trong lúc chú Vũ vào hàng net để online xem lại chỗ hẹn off của hội alone thì chú Hiệp đến đón Ru về. Thế là đội chỉ còn 3 đồng chí máu chiến. Đi đến tân hơn 9h. Siêu thật!!!!!
    Thôi tạm thế đã. Ảnh ọt thì bebu bảo chị bebu post lên hộ cả nhà cái. Còn anh Hậu rửa ảnh đi, con em scan cho, nhà con em mới tậu cái mấy scan. Nhanh nhanh!!!!!
    Đi ngủ đây. Bùn ngủ ứ chịu đc!!! Hẹn hum tới nhớ cả lò

Chia sẻ trang này