1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tuấn ơi@ Chị sắp phun trào thơ của em ra rồi...Sợ quá cơ....Thơ với thẩn
    @Tuấn Anh: Thèng này, đổ lỗi lung tung..Oánh h..Láo quá..bánh của chị đâu???
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    LỏI THặ
    http://www.angelfire.com/zine2/spears1512/det_tam_gai.wma
  3. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    .....​
    Trẫm nhớ ái khanh không ?
    Chỉ tại anh nên hôm qua về trễ
    Cứ "phim" hay tài tử trứ danh hoài
    Anh "quảng cáo" và "tô màu" giỏi thế
    Hỏi ai còn nở khất hẹn ngày mai
    Chỉ tại anh nên trời thu đổi gió
    Mimosa phủ kín mặt đường khuya
    Vương đầy tóc em bắt đến anh đó
    Gỡ dùm đi đừng cười mãi ơ kìa !!!
    Chỉ tại anh em về nhà không ngủ
    Trằn trọc hoài thao thức suốt cả đêm
    Và bỗng thấy hình như là thoáng nhớ
    Đến một người không biết lạ hay quen
    Chỉ tại anh nên hôm qua dậy muộn
    Sáng thứ hai..., bỏ mất một giờ đầu
    "Zêrô" !... Cô giáo già ác gớm
    Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu
    Ngày thứ tám em vào ngồi chép phạt
    Mấy trăm câu mà chép phạt không xong
    Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy :
    " Chủ nhật này, trẫm nhớ ái khanh không ?... "

    .....​
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tau đi tự tử đây..
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc hết thơ kiếm hiệp rồi bây giờ thành cái giống thơ gì thế lày
    Chị Trang: Hết bánh òi chị ơi!! Để hôm nào em dẫn chị đi ăn bánh nhé
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, rui mày trả tiền nhé..
    Iu lắm cơ,hịhị
  7. Phanbobo

    Phanbobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang sao hay thích tự tử vậy nhỉ?Chắc lại bị anh nào cho đi ...rồi!he he! Hôm nào nhóm offline thì thông báo cho em một tiếng nhé! Em chỉ thỉnh thoảng mới vào trang này thôi.
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Đi mới...Ứ chịu nổi ku này nữa rồi. Mà nói thật là chưa bao h ngiá lấy 1 lần xem thơ thẩn đấy viết cái jè, thấy thơ là chạy mất dép...
    Lúc nào cũng thơ kiếm hiệp...khóc mất
  9. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô em bé bỏng... anh pót thơ thoai có ji đâu muh cô em fải đi đâu hở cô em... nếu khóc thì cứ ngả vào vai anh muh khóc nè...
  10. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ...​
    Hương thơm ấy giờ toả cho ai
    Ngày đó hai đứa tựa bên nhau
    Thề thốt thuỷ chung đến bạc đầu
    Non dời , biển cạn không thay đổi
    Kiếp này và cả đến mai sau
    Trốn Trời, trốn Đất giữa đêm thâu
    Một đoá Quỳnh hoa nở trắng phau
    Hương thơm len lén theo làn gió
    Làm chứng cho ta mối tình đầu
    Đăm đuối mem tình biết gì đâu
    Đoá hoa mơn mởn giữa đêm thâu
    Nở một lần thôi trong đêm vắng
    Trao trọn hương thơm lẫn sắc mầu
    Đến khi hai đứa phải xa nhau
    Cách biệt mười năm lòng còn đau
    Hoa ơi giờ này hoa có nở
    Hương toả cho ai, kẻ đến sau ?

    ( Ngọc Hùng - 24/07/2005 )
    ......

Chia sẻ trang này