1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng toàn phải online đêm.. toàn ngủ nửa giấc rồi dậy.. thích thì sau ngủ tiếp hoặc để đến trưa rồi ngủ trưa.. tớ online nhưng lại không có thói quen chat.. chán chat rồi
  2. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế , càng chat nhiều và càng già hơn người ta có cảm giác chat chit thật hư ảo , vô nghĩa , giả dối và vớ vẩn Tất nhiên không tính chuyện chat là cầu nối giữa những người thân khi xa cách Giao tiếp thật bao giờ cũng tốt hơn . Nhắc đến đây tôi thấy mình thật kém cỏi môn diễn đạt
  3. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế , càng chat nhiều và càng già hơn người ta có cảm giác chat chit thật hư ảo , vô nghĩa , giả dối và vớ vẩn Tất nhiên không tính chuyện chat là cầu nối giữa những người thân khi xa cách Giao tiếp thật bao giờ cũng tốt hơn . Nhắc đến đây tôi thấy mình thật kém cỏi môn diễn đạt
  4. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ 4 am lọ mọ vào đây , thấy mới chỉ có vài ba bác . Thế mà hôm nay quay lại , đã thấy các bác rôm rả trong này rồi.
    Nhớ lại hồi trước làm assignment , thức một mạch từ trưa đến... 7h sáng . Thảm ! Bây giờ không còn bận rộn như hồi đấy nữa , nhưng vẫn lang thang một mình . Hồi nhỏ thì ngồi ôm cái radio nghe " Những ca khúc bất hủ " . Bây giờ thì suốt ngày dán mắt vào cái vi tính . Rời nó ra lại thấy thiếu thiếu cái gì ấy .


  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ 4 am lọ mọ vào đây , thấy mới chỉ có vài ba bác . Thế mà hôm nay quay lại , đã thấy các bác rôm rả trong này rồi.
    Nhớ lại hồi trước làm assignment , thức một mạch từ trưa đến... 7h sáng . Thảm ! Bây giờ không còn bận rộn như hồi đấy nữa , nhưng vẫn lang thang một mình . Hồi nhỏ thì ngồi ôm cái radio nghe " Những ca khúc bất hủ " . Bây giờ thì suốt ngày dán mắt vào cái vi tính . Rời nó ra lại thấy thiếu thiếu cái gì ấy .


  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nghe pác anny nói vậy thấy tủi thân quá. , ùh chắc là đúng như vậy. Pác còn có việc mà làm, em thì chẳng biết phải làm gì. Chỉ có việc học, ngủ và đi chơi. Mà dạo này, chán đi chơi rồi. ( chắc già rồi, không thích lang thang đường phố hít bụi khói xe --> chịu không nổi). Ở trường thường chỉ học 1 buổi , học sáng thì online đến sáng roài đi học, trưa về ngủ, học chiều thì online đến sáng rồi ngủ đến trưa, tối vừa học vừa coi tivi, , 23,24h thì online. ---> trâu không ?.
    Em thích online vừa nói chuyện với ai đó, vừa post bài, vừa nghe nhạc, hoặc chơi game --> năng động nhỉ ?. Chat , chít thì cũng còn tuỳ, có hôm gặp chủ đề thì nói chuyện nhiều có hôm ko có chuyện gì thì thôi. May mà em có ít nhất 2 người bạn để nói chuyện , có 1 thằng bạn cũng giống như kafekhôngdương thường online buổi sớm ( nó nói như vậy khoa học hơn là online đêm ).
    Hội online đêm mở ra chỉ hi vọng quy tụ những người có thói quen online đêm. Còn thích nói chuyện , chat chit hay không thì tuỳ vào mỗi member. Vậy em hẹn. đêm thứ 7, 24h chúng ta bắt đầu vào room nhé. Các pác nào online thì vào chào vào nick Shinishi_shinishi của em nhé, em sẽ invite các pác. Ok ?
    ( hôm nay , online sáng sớm, hehe ,thỉnh thoảng phải thay đổi 1 chút chứ, đúng là online sớm chẳng có ma nào cả )
    See u later
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nghe pác anny nói vậy thấy tủi thân quá. , ùh chắc là đúng như vậy. Pác còn có việc mà làm, em thì chẳng biết phải làm gì. Chỉ có việc học, ngủ và đi chơi. Mà dạo này, chán đi chơi rồi. ( chắc già rồi, không thích lang thang đường phố hít bụi khói xe --> chịu không nổi). Ở trường thường chỉ học 1 buổi , học sáng thì online đến sáng roài đi học, trưa về ngủ, học chiều thì online đến sáng rồi ngủ đến trưa, tối vừa học vừa coi tivi, , 23,24h thì online. ---> trâu không ?.
    Em thích online vừa nói chuyện với ai đó, vừa post bài, vừa nghe nhạc, hoặc chơi game --> năng động nhỉ ?. Chat , chít thì cũng còn tuỳ, có hôm gặp chủ đề thì nói chuyện nhiều có hôm ko có chuyện gì thì thôi. May mà em có ít nhất 2 người bạn để nói chuyện , có 1 thằng bạn cũng giống như kafekhôngdương thường online buổi sớm ( nó nói như vậy khoa học hơn là online đêm ).
    Hội online đêm mở ra chỉ hi vọng quy tụ những người có thói quen online đêm. Còn thích nói chuyện , chat chit hay không thì tuỳ vào mỗi member. Vậy em hẹn. đêm thứ 7, 24h chúng ta bắt đầu vào room nhé. Các pác nào online thì vào chào vào nick Shinishi_shinishi của em nhé, em sẽ invite các pác. Ok ?
    ( hôm nay , online sáng sớm, hehe ,thỉnh thoảng phải thay đổi 1 chút chứ, đúng là online sớm chẳng có ma nào cả )
    See u later
  8. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    He, trước đây ( cả bây giờ nữa ) , cứ có cơ hội là trốn bố mẹ , online cả đêm. Thú thế ko bít. Nhưng 10 lần thì 8 lần bị tóm. He he. Kệ, cứ lên. Thế các bác định lập hội thật á ? Cho em xôm với nhé.
  9. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    He, trước đây ( cả bây giờ nữa ) , cứ có cơ hội là trốn bố mẹ , online cả đêm. Thú thế ko bít. Nhưng 10 lần thì 8 lần bị tóm. He he. Kệ, cứ lên. Thế các bác định lập hội thật á ? Cho em xôm với nhé.
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    mình cũng hay online đêm
    tầm 1-2h sáng mới ngủ
    ngày nào cũng thế nhưng chỉ để room với bạn bè thân và mấy đứa đi du học
    còn hum nào mà overnight online đến 6h sáng rồi vội vàng đi học thì mệt lắm ( nhưng với ng " đặc biệt " thì ... )

Chia sẻ trang này