1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online lúc nửa đêm

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh em post tiếp hình của em cho các pác coi , mà các pác, sao ko post hình lên đi.
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lấy hết dũng khí để post ảnh lên vậy, mọi ng đừng cười nhá. Đây là tớ và thằng bạn tớ, hihi...hắn tuyệt lém

    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 02/05/2005
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lấy hết dũng khí để post ảnh lên vậy, mọi ng đừng cười nhá. Đây là tớ và thằng bạn tớ, hihi...hắn tuyệt lém

    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 02/05/2005
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

  6. heroftu81

    heroftu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác đi Đại Lải thế nào nhỉ! Thành thật xin lỗi với bác Cowboy vì em đến phút chót lại không đi đượcEm về quê dùng dial up chán quá, load mấy cái ảnh của Bebu lâu quáMãi mới vào được! Đi đường thì nắng, vác cái máy tính về đến nơi oằn cả lưngĐến ngay cả thằng lơ xe khi vác cái ba lô của em cũng phải than trời sao nặng thếhị hị
  7. heroftu81

    heroftu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác đi Đại Lải thế nào nhỉ! Thành thật xin lỗi với bác Cowboy vì em đến phút chót lại không đi đượcEm về quê dùng dial up chán quá, load mấy cái ảnh của Bebu lâu quáMãi mới vào được! Đi đường thì nắng, vác cái máy tính về đến nơi oằn cả lưngĐến ngay cả thằng lơ xe khi vác cái ba lô của em cũng phải than trời sao nặng thếhị hị
  8. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu , em xin phép mượn ro om để nhắn tin cho một người trong hội của mình nhá , vì em sợ gửi mail người ta sẽ chẳng thèm đọc mất.
    Có lẽ trong hội của mình em nhỏ tuổi nhất nên cũng ngốc nghếch nhất , tuy nhiên trẻ con không biết nói dối , chỉ biết nói những gì mình nghĩ thôi nên nếu những điều em nói có làm ai đó phật lòng thì cũng mong người ta nói rõ cho em biết . #%&$(&@&*^#&$(*@(*$&!)@)*$@&*$&&*@*@&$^@ .
    Hồi mới vào hội online này em rất ngại vì mình vừa nhỏ tuổi nhất lại là nhân mới nữa nhưng rồi có một người đã giúp em thấy tự tin hơn khi nói chuyện với mọi người có lẽ ví thế mà em rất quý bác ấy , quý đến mức dù sắp thi học kỳ , quỹ thời gian rất eo hẹp nhưng hôm nào em cũng phải mail cho bác ấy dù chỉ đẻ kể với bác ấy mấy truyện cãi nhau ngớ ngẩn của trẻ con . Và bác ấy dù rất bạn dộn nhưng cũng cố gắng đọc và trả lời hết mail của em . ĐIều này làm em vô cùng cảm động , hòm mail của em bây giờ đầy nhóc mail của bác ấy , mỗi khi mở hòm thư ra , nhìn thấy thư của bác ấy là em lại thấy vui khủng khiếp . Trong mỗi cái mail bác ấy gửi cho em bác ấy luôn kêu là bác viết toàn cái linh tinh đấy , nhung những cái linh tinh của bác ấy như những viên thuốc chống xì trét cho em trong những ngày ôn thi căng thẳng và là những cái mà em đợi chờ vô cùng mỗi lần online .Tuần trước thi học trình nhiều nên em hay phải thức khuya để học và cứ mỗi lần nghỉ giải lao em lai bật máy tính lên cãi nhau với bác ấy một hồi là mệt mỏi bay đâu hết . Nhung cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh thì phải , em chưa kịp vui mừng vì gặp được 1 tâm hồn lớn như bác ấy thì em đã gây ra trọng tội khiến bác ấy giận em . Thật ra đến giờ em cung chẳng biết trọng tội ấy là gì nữa chỉ biết rằng bây giờ em đang rất lo sợ, buồn và thất vọng về mình .
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu , em xin phép mượn ro om để nhắn tin cho một người trong hội của mình nhá , vì em sợ gửi mail người ta sẽ chẳng thèm đọc mất.
    Có lẽ trong hội của mình em nhỏ tuổi nhất nên cũng ngốc nghếch nhất , tuy nhiên trẻ con không biết nói dối , chỉ biết nói những gì mình nghĩ thôi nên nếu những điều em nói có làm ai đó phật lòng thì cũng mong người ta nói rõ cho em biết . #%&$(&@&*^#&$(*@(*$&!)@)*$@&*$&&*@*@&$^@ .
    Hồi mới vào hội online này em rất ngại vì mình vừa nhỏ tuổi nhất lại là nhân mới nữa nhưng rồi có một người đã giúp em thấy tự tin hơn khi nói chuyện với mọi người có lẽ ví thế mà em rất quý bác ấy , quý đến mức dù sắp thi học kỳ , quỹ thời gian rất eo hẹp nhưng hôm nào em cũng phải mail cho bác ấy dù chỉ đẻ kể với bác ấy mấy truyện cãi nhau ngớ ngẩn của trẻ con . Và bác ấy dù rất bạn dộn nhưng cũng cố gắng đọc và trả lời hết mail của em . ĐIều này làm em vô cùng cảm động , hòm mail của em bây giờ đầy nhóc mail của bác ấy , mỗi khi mở hòm thư ra , nhìn thấy thư của bác ấy là em lại thấy vui khủng khiếp . Trong mỗi cái mail bác ấy gửi cho em bác ấy luôn kêu là bác viết toàn cái linh tinh đấy , nhung những cái linh tinh của bác ấy như những viên thuốc chống xì trét cho em trong những ngày ôn thi căng thẳng và là những cái mà em đợi chờ vô cùng mỗi lần online .Tuần trước thi học trình nhiều nên em hay phải thức khuya để học và cứ mỗi lần nghỉ giải lao em lai bật máy tính lên cãi nhau với bác ấy một hồi là mệt mỏi bay đâu hết . Nhung cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh thì phải , em chưa kịp vui mừng vì gặp được 1 tâm hồn lớn như bác ấy thì em đã gây ra trọng tội khiến bác ấy giận em . Thật ra đến giờ em cung chẳng biết trọng tội ấy là gì nữa chỉ biết rằng bây giờ em đang rất lo sợ, buồn và thất vọng về mình .
  10. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    NÀO, THÌ HÔM NAY POST ẢNH NHỮNG NGƯỜI ĐI ĐẠI LẢI NHÉ...

Chia sẻ trang này