1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người rất rất thích .... tiểu hổ (chẹp chẹp chẹp...ực ực)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 31/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hội những người rất rất thích .... tiểu hổ (chẹp chẹp chẹp...ực ực)

    Con nguời ta có tứ khoái. Điều khoái nhất là ăn. Trong ăn khoái nhất nhậu, trong nhậu khoái nhất là thịt chó. Sau thịt chó chắc là thịt mèo.

    Tại sao lại là mèo? Đã ai ăn thịt mèo sẽ không bao giờ phải thắc mắc vì mèo đáng như vậy! Chó cũng ăn, nhưng nguời ta vẫn yêu quý chúng hơn mèo. Tại sao vậy? Từ ngàn xưa, chó vẫn là nguời bạn thân thiết với con nguời, càng ưu việt hơn nữa khi nói về vấn đề lương thực, chó càng lợi hơn mèo(cả về chất lượng và số luợng)

    Mèo ư? Mềm mại đấy, nịnh nọt đấy. Nhưng có ai thử không cho chúng ăn xem, chỉ vài ngày thôi, nó sẽ không còn ở trong ngôi nhà của bạn. Khoa học đã chứng minh: Tính hoang dã của mèo cao hơn chó gấp nhiều lần.Nó chỉ trung thành với nguồn thức ăn của nó.Hỡi các cô gái,Các cô ôm ấp chúng, vuốt ve chúng, ủ ấm chúng.Nhưng nếu các cô không phải là nguời cho chúng ăn thì tôi cá 10 ăn 1 rằng chúng sẽ không theo các co như nguời mà cho chúng ăn(thuờng là các bà mẹ)

    Thứ hai về khoản vệ sinh. Chúng vệ sinh thực sự rất bẩn và khủng khiếp(ai dã từng phải dọn phân mèo dám phủ nhận điều này không?) Ngoài ra mèo còn là một kẻ thù với cuộc sống hiện đại của các bạn. Nếu các bạn để mèo gần máy tính mà xem, lông mèo là kẻ thù số 1 của các loại vi mạch điện tử, mà vi mạch điện tử ở cái máy vi tính có ít đâu ?

    Tiếp theo, mèo chế biến khá khó. Ngay cả cách giết nó chết cũng khá cầu kỳ (cầu kỳ để thịt ngon, chứ gặp tay tôi thì chặt phăng cái đầu đi thì hết ngắc ngoải) Ngay cả bán cũng không có giá lắm.

    Về tình cảm, mèo có đón bạn khi bạn về nhà không nhỉ? Không chú chó nào không biết điều này. Mèo im lặng mà hưởng thụ những gì bạn dành cho nó. Không biểu cảm, không cảm nhận khi bạn vui hay bạn buồn.Bị thịt ! ăn ít, kêu nhiều(khi đói) mau già nhưng lâu chết.

    Nhưng dù sao mèo cũng có điểm tốt của nó. Nó ngon! Hết

      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Này này cái bác kia! Bác biết gì mà nói chứ!
    Ai bảo với bác là mèo không có tình cảm hả? Nói cho bác bít, có lần em đi du lịch suốt 1 tuần nên không cho mèo ăn được, ấy thế mà lúc về mèo vẫn ra đón em đó thôi. Mà bác hãy chú ý từ "đón" nhá. Ừ thì bác sẽ nói là do nó đói wá đi, nhưng mà lần nào cũng thế, cứ đi học về là y như rằng có mèo chạy ra đón đó thôi!
    Mà bác bảo là mèo không có tình cảm, xin thưa với bác rằng, với 1 người không có tình cảm gì sất như bác thì tại sao nó lại phải thương bác nhỉ? Quan hệ của chủ với mèo là quan hệ qua lại, giống như người với người thôi. Bác thương, bác quý ai thì người đó mới quý lại bác. Bây giờ bác ghét mèo, ăn thịt mèo thì đợi cả đời cũng chẳng bao giờ mèo có tình cảm với bác cả. Đừng có ích kỉ như thế chứ!
    Mà cái chuyện ăn thịt chó mèo cũng chẳng có gì đáng tự hào để mà bác kể lể đâu! Chó mèo khác với lợn gà, chúng là "pet" chứ không phải là " cattle" tức là con vật cưng trong nhà chứ không phải là gia súc mà bác ăn . Xin lỗi đã xúc phạm bác, nhưng chẳng lẽ bác lại là loài ăn tạp sao? Ăn gia súc gia cầm chưa đủ, đến vật cưng trong nhà cũng không bỏ qua!
    Mà bác ơi, cái chủ đề này đã được đề cập đến trong Ẩm Thực rồi đấy , thế nên bác nên đóng cửa chủ đề này đi, nó chỉ làm xấu xí bộ mặt của box Sở Thích mà thôi!
    Chà, có lẽ là bác sẽ than phiền để rồi nick em bị treo phải không? Thôi tuỳ bác, muốn làm gì thì làm, cài chính là ý tưởng của bác không được hoan nghênh đâu.
    Sao mà dã man thế không biết!
    [marquee]ÔM MÈO SƯỚNG HƠN ÔM CHỒNG ! YAHOO!
    KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU !HAHA!!![/marquee]
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, cứ đứng đây nhé, ngày mai tớ gọi ông MEOXU nhà bọn tớ ra thì liệu đường mà vuốt mắt trước đi
    Hakunamatata
  4. chi2

    chi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Này này cái nhà bác Kỵ Sĩ Không Đầu kia
    Để iem nói cho bác nghe nhé ...người ta ăn để mà sống chứ không ai sống để mà ăn cả ...(hình như chỉ có con... lợn mới ăn suốt ngày rồi ngủ thôi !!)
    Nếu iem đang sống ở Châu Phi xứ mọi cà răng căng tai thì cái gì iem cũng sẽ ăn, nhưng đây iem là người Việt Nam, một dân tộc thông minh và có một nền văn hoá cao nhất vùng Đông Nam Á nên iem không thể nào ăn tạp như thế đuợc ...thà iem ăn cơm không với muối bác nhé ...thế nhé
    Chị Hai
    PS bác Thiếu Iode đâu rồi nhỉ
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hừm! Ăn để sống, đương nhiên! Nhưng sống để ăn, vẫn đúng. Việt Nam là nuớc có nền văn hoá cao nhất dông nam á, dĩ nhiên! Nếu không nguời ta đã không trìu mến gọi mèo là tiểu hổ. Ăn cũng là nghệ thuật, nên thịt mèo cũng là một tác phẩm tuyệt vời ! Nếu như không ăn pet thì lấy đâu ra các quán tiểu hổ? Những hàng thịt cầy? Các cô cứ phản đối đi! Tôi cá rằng rồi sẽ có ngày cô hạnh phúc bên chồng hoặc người yêu, mỉm cười với nhau và nhâm nhi món chả chó hoặc mèo gì đó!
    Tôi không than phiền ai cả, vì mèo là sở thích của các bạn, thịt mèo là sở thích của tôi! Bây giờ tôi đang đơn độc trên con đương của tôi, trên topic tôi lập! Nhưng tôi vẫn vững tin và Củng cố sở thích của mình, giống như pitty pat mài nhọn cái tôi bản sắc vậy!
    ƯU ĐIỂM LỚN NHẤT CỦA MÈO LÀ : NÓ NGON
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mọi rợ thật. Nhưng mọi người chấp làm gì, thằng này là con ma không đầu, đàn em của Dracula khát máu, cho nên nó mới lên cơn vật vã như vậy.
    Hai con mèo nhà tớ á, mỗi khi tớ đi đâu về là chạy ra đón ngay, đi đâu cũng chạy theo, chả cần phải gọi gì cả.
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    DM mới nói đã thấy ngu, mà đã đã ngu thì ít xài chữ đi một chút. Tứ khoái là tửu, sắc, yên, đổ (rượu, gái, thuốc phiện, cờ bạc). Dốt thì đừng có bày đặt đòi bàn về ẩm thực. Thế nhé.
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị tranh cãi có văn hoá.Không văng tục.Vài ngày nữa xem thế nào,1 là chuyển sang ẩm thực 2 là khóa lại.Các bác cứ tranh luận tiếp và nhớ giữ đúng nội quy nha.
    Chúc 1 ngày đầu tuần tốt lành
    Quên,bác meoxu nói sai rồi.Tứ khoái là:Ăn,ngủ,...., và ị
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 02/02/2004
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đề nghị các Mod cứ nên khoá lại. Vì bên ẩm thực cũng đã có topic này rồi, đã gây tranh cãi và cũng đã nbị khoá, không hiểu nguyên do gì mà tên mọi rợ này lại cố tình hay vô ý mang sang bên Sở thích.
    Ăn cũng là một sở thích nhưng người ta nói con người là động vật cao cấp nhất, tiến hoá nhất nên ăn uống nó cũng phải có văn hoá, mới là xứng đáng là con người. ông thích thể hiện bản năng "con" trong thi thể của ông thì ông đi chỗ khác nhé, ở đây không ai chấp nhận ông đâu
    Thế nhé.....

    [​IMG]
  10. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hì sai đâu nào, đọc mấy chuyện đường rừng Lửa hận rừng xanh chẳng hạn
    http://www.vietkiem.com/index/?action=sub_category&id=55&ffdb=de77fa03137687eeced1908cffe42628
    có bốn nhân vật tượng trưng cho tứ khoái đấy
    Đông Tửu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Đổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này