1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người rất rất thích .... tiểu hổ (chẹp chẹp chẹp...ực ực)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 31/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truth

    truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi khiếp! Mình chưa thấy ai thổ bỉ như thế này! Đồ vô nhân tính!
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ các chú ác bỏ bu , cho tớ một đống 1* thế kia không sợ tớ khùng lên mà mắng các chú rằng :
    Tớ thích chén thịt mèo là tớ thích còn hơn ối ông còn dạy bẫy mèo làm thịt .
    Khà.....! mèo ơi là mèo có tý cay cay vào là hết sảy . RAu má , sả, mắm tôm ,Mẻ , riềng ,mỳ chính đường ,súp...... Các phụ kiện kèm theo .Nhớ cho thêm tý cốt dừa ..Thế là một nồi Rựa mận to sụ .....Trùi trùi ....! còn gì bằng trên đời có miếng thịt mèo ..Ke.....! Tớ làm ly nữa nào ....Rịu vào nhời ra nhá :
    Răng thờ :
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm bác nhậu đi đâu vắng nhà
    Mùi Riềng với mẻ ,rau mà(má)
    Lim rim tý lửa là ngồi được ngay
    Chén cha , chén chú , Chém mày
    Hôm nay có giỗ chạy đi đằng trời
    Ối giời ! mèo hỏi ông trời
    Mấy ông thằng thích nhậu là người hay ma ?
    Em xinh em đẹp nhất nhà
    Mèo ta bị thịt khóc oà mấy hôm .
    Rằng là chạm phải Chúa Chôm
    Ông làm bẫy gọng có trèo lên mây
    Lạy thầy đi nhé lạy thầy
    Thầy ưa thịt chó đừng giây đến mèo
    Tèo thì nhất định là tèo
    Một lèo tớ chén hết nồi Rựa to ..
    O...o tớ gáy như bò .
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  3. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở Hội yêu mèo nóng nảy quá rồi.Tôi đồng ý với hackkiller, đây là Box Sở thích--> tôn trọng sở thích của kỵ sĩ không đầu.
    Ặc mặc dù vậy, ăn thịt mèo đúng là dã man thật
    p.s: nhắn bạn gì càu nhàu về đoạn viết cuối bài của anh kỵ sĩ không đầu : đấy là chữ kí của ky_si , không phải viết về giết mèo đâu một người rất khác lạ đấy
    Chẳng có gì...
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ui bác kị sĩ không đầu ui, bác bảo chửi thức ăn tức là chửi vào nỗi đau một thời á? Đâu nào? Thực ra thì cai'' gì mà chẳng ngon, thịt gà cũng ngon, thịt heo cũng ngon,..., thế nhưng mà tại vì ăn nhiều quá nên mới thấy chán mà thôi. Nó cũng chẳng khác gì thịt mèo, hay nói cách khác, thịt mèo, thịt chó cũng chẳng khác gì thịt gà hay thịt heo cả, thế nên bác nói thịt mèo ngon cũng không đúng lắm đâu. Chẳng qua là do hiếm thôi, có khi nó chẳng ngon lành gì nhưng mà thấy lạ miệng-----> tự áp đặt cho minh cái cảm giác ngon! Cái chính ở đây là cái lương tâm kia, thích gì thì thích, nhưng tại sao lại phải làm thế chứ?
    Như em đã nói ở trên, mèo chó là pets, là bạn của con người , chứ không phải là gà là heo, rõ ràng chúng được nuôi để lấy thịt lấy sữa cơ mà! Bởi vì chúng sinh nhiều, vì chúng được cộng đồng chấp nhận là lương thực thực phẩm. Còn mèo và chó không như thế, khác đấy, chúng rõ ràng được dùng để giảm stress, để làm con người vui, và nếu em không nhầm thì hình như người ta còn cho mèo tiếp xúc với bệnh nhân hằng ngày để giúp bệnh tình họ khá hơn đấy! Bác bảo là chúng em đang ăn thịt chó ư? Không đâu bác ạ, từ xưa đến nay em chưa từng chạm vào một miếng thịt chó, hay thậm chí là còn chưa từng nhìn thấy nữa!
    Cái chính ở đây là nhân cách ý, đã bảo rùi, bẫy mèo là coi như đi ăn cắp của người khác rồi còn gì.Hơn nữa, có ai lậi đi ăn thịt bạn mình không nhỉ ?
    [marquee]ÔM MÈO SƯỚNG HƠN ÔM CHỒNG ! YAHOO!
    KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU !HAHA!!![/marquee]
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cái sở thích của ông là tầm thường, là mọi rợ. Không khác gì cuộc sống hoang dã ======> ông không là người mà là con. ông thích ăn , tôi cũng thích ăn ăn để sống chưa không sống để ăn, ông thấy ông ăn miếng ăn có ngon không, bị bao nhiêu người sỉ vả. Đầu năm mà như ông là hên lắm đấy
    Còn ông nói năm 45 thì đó là tội ác của kẻ thù gây ra cho dân tộc, bây giờ XH văn minh, ăn ngon mặc ấm ông lại lôi cái chuyện miếng ăn tầm thường ra.
    Tôi cũng là dân nhậu, ăn uống không thiếu con gì nhưng trừ con mèo ra, tôi không muốn dân tộc ta lại có nạn đói như năm 45 vì chuột gây ra
    nghe cái chữ ký của ông nghe cũng rùng rợn đấy, cũng học đòi văn chương, thích khác người à. Thôi cứ làm một con người tốt Các Mod sao không khoá cái topic này lại nhỉ, không thiếu lý do chính đáng đâu, mọi người hoan nghênh nữa đấy.

    [​IMG]
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, tổ hoà giải đến đây
    Tớ vừa đọc báo thấy nói ở châu Phi có một bộ lạc Bluề Bluề họ không yêu mèo chút nào nhưng cũng không ăn thịt mèo, mèo ở đấy rất béo và ngon. Bởi vì ở đấy họ chỉ ăn thịt người thôi ạ.
    Thể theo nguyện vọng ăn uống rất " chính đáng" của bác Ky si không đầu, Hội yêu Mèo đã quyết định mua tặng bác cái vé máy bay sang đấy. Nhưng ra phòng vé họ nói là đường bay đến bộ lạc này chỉ cần mua một chiều đi thôi ạ.
    Thay mặt Hội yêu mèo, chúng tôi chúc bác lên đường vui vẻ và ăn được nhiều mèo...Vĩnh biệt bác
    Hakunamatata
  8. Hoanghon101

    Hoanghon101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đây là một nick ảo , do tôi lập ra để nói chuyện với kỵ sĩ , bản thân tôi là một người rất yêu mèo , rất ghét những thằng như bác . Trong quá trình nói chuyện , có lẽ tôi sẽ phun ra một số câu rất khó nghe ( bức xúc bỏ m*** ) nên MOD có thể theo luật mà treo thoải mái nhưng xin đừng xoá bài .
    Chân thành cám ơn trước .
    Đầu tiên là
    MK , thằng ******** này , có phân con vật nào là ko bẩn ko ? Ko yêu và ko thích chăm sóc cũng đừng cho những ý kiến kiểu thế này nhá .
    Nếu thực sự yêu mèo và chăm sóc chúng , những cái vặt vãnh như sợ hỏng bộ máy vi tính hay vi mạch điện tử chỉ là vấn đề rất nhỏ .
    Còn tao chỉ muốn chém bay cái đầu của những thằng thiếu nhân tính như mày .
    Ăn ko phải xấu , cái chính là ăn cái gì và ko nên ăn cái gì . Con người và con vật khác nhau ở chỗ có đầu óc , con người biết chọn lọc và phân tích vấn đề . Còn con vật thì ko . Mèo đối với con người cũng như một người bạn nhỏ ở trong nhà , giúp con người cảm thấy vui vẻ và chống xì trét , vậy mà có những thằng nhẫn tâm đi thịt mèo ( mk tất cả những thằng mà tiếp tay cho bọn thịt mèo ) . Đây ko những thiếu nhân tính mà còn vô cùng ... ngu nữa . Hỏi xem nếu ai cũng như bác này thì còn bao lâu mèo sẽ thực sự tuyệt chủng ( mèo sinh đẻ ko nhiều như bò và gà ) .
    Thôi , đang ở ngoài hàng net , chửi bác ko tiện , đợi thằng này về nhà , đóng kín cửa rồi chửi cho mày tắt bếp . Mk , sao trên đời lại có những thằng như thế nhờ .
    Vote 5 * cho hội yêu mèo .
  9. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ fun châu nhả ngọc về cái gọi là nhân tính !
    thế có bác nào dc gọi là có nhân tính ở đây ko ăn thịt chó ko? con chó cũng là bạn thân chí cốt của con người đấy!

    Blue Libra
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đã 0 đầu thì làm gì có óc , suy nghĩ có khác gì con vật . Topic này khoá đi , mọi người đều ủng hộ.
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này