1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người rất rất thích .... tiểu hổ (chẹp chẹp chẹp...ực ực)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 31/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ fun châu nhả ngọc về cái gọi là nhân tính !
    thế có bác nào dc gọi là có nhân tính ở đây ko ăn thịt chó ko? con chó cũng là bạn thân chí cốt của con người đấy!ăn thịt mèo "dc " gọi là nhân tính là mọi rợ là hoang dã là bẩn thỉu là dã man , nói chung là rất thú vật fải ko?
    chính thức là em cũng ko biết thịt mèo nó như thế nào (đã ăn đâu biết) nhưng thấy các vị hiền triết ở đây bàn về nhân tính nhiều quá nên.....!
    có vị nói là ko hoan nghênh xực những chú có hại cho mùa màng fải ko? thế con trâu con bò thì nó làm hại mùa màng à? thế thì chúng ta ko hoan nghênh nhau nhở!
    lố bịch vãi!
    khoá topic vào cho nhanh chuyến!!

    Blue Libra
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0

    Ơ ơ cái bác này hay nhỉ, đã bảo là chưa từng chạm vào món thịt chó , thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cơ mờ! Ai ăn thịt chó nào, bác không bít kí rì mà cứ phát ngôn bừa bãi thôi!
    Vô tình vô nghĩa vô đĩa thịt quay!!!!!
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    thì với bác em loại chú chó! ok ? thế còn trâu bò ? ko fải là bạn của nhà nông sao?hay bác ko fải là nông dân nên bác nói nó ko fải là bạn của bác! bác muốn xục bao nhiêu tuỳ thích !

    Blue Libra
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết thịt mèo nó ngon thế nào, mà tôi cũng chẳng quan tâm đến thịt chó nó ngon ra làm sao
    Tôi chỉ biết rằng, con mèo đầu tiên nhà tôi bị câu hai lần, lần đầu nó trở về, mồm đầy máu vì giằng được sợi dây, nhưng đến lần thứ hai nó mất vĩnh viễn
    Còn con mèo về sau thì sung sướng hơn, nó bị bắt là mất luôn, nghĩa là chỉ bị thịt một lần, không hai lần đau đớn như em mèo đầu tiên ấy.
    Tôi cũng không hiểu rằng những người ăn thịt mèo ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những chủ nhân của những con mèo ấy đang lùng kiếm, hay khóc tìm những người bạn thân của mình.
    Các vị bảo là các vị ăn mèo chẳng có gì khác với ăn gà, ăn bò, ăn lợn. Thế đã có vị nào ôm gà vào lòng âu yếm vuốt ve, cho lợn trèo lên đầu chơi, hay cho bò lên giường cùng ngủ chưa?
    Hơn thế nữa, nếu các vị ăn lợn, ăn bò, ăn gà, thì đấy là ăn những gia súc được nuôi hàng loạt, những gia súc chẳng gắn bó gì với tình cảm con người nhiều lắm. (Trừ phi bạn không nỡ thịt nó vì bạn yêu nó)
    Các vị bảo các vị ăn mèo chẳng có gì là sai, thế các vị tưởng là ăn một con vật bị bắt trộm từ một mái nhà êm ấm, từ một người chủ chính thức vẫn chăm sóc nó là đúng à? Các vị bảo rằng đấy là do người khác bắt trộm, nhưng nếu như không có những cái miệng mọi rợ cái gì cũng ăn (à quên, ăn tạp) thì lấy cái gì cho người ta bắt. Tội tiêu thụ đồ ăn cắp cũng khiến người ta phải dính đến công an đấy nhá, tôi thì chỉ mong có luật bỏ tù hết những người ăn thịt mèo, và làm thịt mèo
    Tôi chán nhìn cảnh những con mèo xinh đẹp của tôi, của người ta bị xích chân, tôi chán nhìn cảnh những cô bé, cậu bé khóc ròng ròng vì mất mèo. Tôi không hiểu người ta có lương tri không khi nỡ ăn thịt những con vật bé nhỏ, mềm mại, đáng yêu đến như thế.
    Tôi căm ghét những kẻ ăn thịt mèo
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    bác vẫn nói về sự mọi rợ ! bác nói bác ôm con mèo vào giường ngủ , em cũng ôm chú chó nhà em vào giường ngủ .
    mấy con trâu con bò thì sao? người nông dânn lại ko có tình cảm với chúng à? khi mà nó gắn bó với cơm áo của họ chứ còn con mèo thì nó chỉ gắn bó với số lượng chuột trong nhà bác thôi!! ( có con lại còn ko thèm bắt chuột chỉ biết ăn ễnh bụng lên ấy chứ? )mọi với chả rợ!
    bác nào khoái con mèo thì nói mấy chú ăn thịt mèo là mọi ! còn bác nào khoái chó lại nói mấy chú ăn thịt chó là mọi !....
    vô bổ quá! cái này khỏi cần tranh luận tiếp làm gì!!!

    Blue Libra
  6. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chưa bao giờ ăn thịt chó, thậm chí chưa bao giờ ăn giả cầy. Từ đó suy ra chị có quyền chửi chú, nhỉ! Đánh con mèo nhà chú! 
    Trâu bò thật ra thì nếu trâu bò được nuôi như chó mèo, có tình cảm với người như chó mèo, chị sẽ không ăn. Trâu bò khi còn là công cụ kéo thì không ai giết thịt đâu chú ạ.
    Chị thấy chú có vẻ là người thích đi vào chỗ này nói một hai câu, vào chỗ khác nói một hai dòng. Nếu muốn gia tăng số lượng bài viết, chú có thể bảo với chị, chị có quen anh TechAdmin đẹp trai tài ba, chị sẽ bảo anh ý bỏ qua nguyên tắc mà cho chú lên nghìn bài trăm bài hoặc hơn nữa. Còn nếu chú chỉ làm những cái trò chọc ngoáy trẻ con như chú đã và đang làm với mục đích gây ấn tượng thì, nói thật, chú cứ cởi truồng chạy ra đường chửi tên lãnh tụ một trăm lần, có khi ấn tượng hơn đấy!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
  7. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, có mấy ngày Tết không vào thôi mà đã có một tên man ri mọi rợ lập ra một topic ngu xuẩn rồi.Ý quên mất,không thể nói tên này là ngu được vì có đầu óc để suy nghĩ đâu mà bảo ngu, cứ nhìn chữ ký của hắn cũng đủ thấy cái phần "con" trong người hắn lớn thế nào bác Coi77 ạ.Mà hắn lại dám bảo mèo là loài không có tình cảm. Tôi nuôi cả chó và mèo, tôi thấy cho thể hiện tình cảm rõ hơn mèo, nhiệt tình hơn mèo còn mèo cao sang và kiêu kỳ hơn cho. Thời gian trước tôi mở cửa hàng, đi từ 4h sáng đến 10h đêm, không có thời gian cho mèo ăn nhưng 2 bé cưng của tôi vẫn theo tôi, và chỉ có tôi mới bế được chúng.Và giờ mỗi khi nghe thấy tiếng xe máy của tôi về chúng lại giắt nhau ra cửa đón. Đúng là chỉ có những đứa ngu xuẩn mà lại ay nói chữ mới bảo mèo không có tình cảm. Và lại còn ngu hơn khi nói người Việt Nam là người có văn hoá cao nhất ĐNA, đây là điều không thể so sánh được. Mà để chứng minh điều đó lại mang tên Tiểu Hổ, một tên mượn từ tiếng Hán ra, đúng là ngu hết sức. Thôi nói thế thôi các bác ạ, mình về bên hội yêu mèo của mình, để kệ tên ngu này vui choi kiểu ngu xi mọi rợ của hắn
  9. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với những nhận xét của bác về mấy anh bạn( cô bạn) bốn chân của chúng ta( ý nói chó và mèo) ! hoàn toàn đồng ý ! nhưng lại ko có tý đồng ý nào về cách bác nói người khác( cái cách nhá) đây đâu faithời fong kiến và bác là vua mà nói người ta thế? hay là chế độ nô lệ ? mọi rợ quá! sao lại có bọn mọi rợ thế chứ? ngu xuẩn và dốt nát!
    Nếu họ dốt thật thì bác nên khai sáng cho họ bằng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình chứ ai làm ăn thế! mất tình anh em ( chị em ) quá!

    Blue Libra
  10. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0

    Dĩ khả di ngôn, di ngôn bất ngôn
    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 03/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này