1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hic Song Ngư có vẻ dễ yêu kiểu head-over-heels, love at first sight ... blah blah blah ... em thấy có mỗi chiều dễ yêu là đúng còn được yêu thì cũng không dễ dàng chút nào ... 21 năm trời mọi thứ đến và đi chóng vánh đến chóng mặt ... đến bây giờ cũng không hiểu rồi mình sẽ cầm cự tiếp kiểu gì ... chán ngán cuộc sống độc thân rồi nhưng mà bập vào yêu thì lại luôn cảm thấy mình không đáng bị đối xử như vậy ...
    Chị cũng có vẻ giống em, cứ bảo sao mình ít nói, bởi vì nói ra toàn bị hố, bị bắt giò, sửa lưng ... Nói dối không thấy ngượng mồm thì cũng cắn rứt ... Đúng là tốt hơn hết cứ nói in ít thôi vậy ...
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    cái này thì khác tôi rồi đấy, tôi nói nhiều vô kể, nghĩ về cái gì là phải nói ra. Bản tính thích tranh luận mà. Với lại chẳng mấy khi mình bị hớ cả, toàn bắt bẻ và khai thác cái sai của đối phương nên đối phương không có thời giờ tìm hiểu xem mình hớ chỗ nào. Hà hà, chúng ta bắt đầu xem xem giữa các Song Ngư có cái gì khác nhau nhé.
  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @_body alone_: đối với chị thì có lẽ là yêu cái gặp được ngay một nửa của mình luôn. Anh ấy bảo, gặp được nhau là một điều may mắn và tuyệt vời rồi, còn sau đó yêu và lấy là như đã định sẵn hết.
    Thực ra là em chưa gặp phải người đấy thôi, chị nghĩ con gái thường yêu nhiều lắm, hay thể hiện ra ngoài và đòi hỏi sự đáp lại ở phía bên kia, khi mà không đc đáp ứng như mong muốn là thất bất công lắm, cứ nghĩ mình cho thì nhiều mà nhận lại ít. Nhưng thực ra suy nghĩ lại thì nếu 2 người yêu nhau thì so sánh tình cảm anh dành cho tôi, tôi dành cho anh là khó lắm. Mỗi người có một cách thể hiện riêng mà. Nên cố gắng để hiểu nhau và chấp nhận những gì được nhận. Cũng không nên mình cho nhiều thì bắt người ta phải cho mình lại nhiều như thế. Song ngư giàu tình cảm hơn các cung khác mà.
    Chúc em sớm tìm được một người hợp với mình.
    @dark: tớ thực ra cũng nói nhiều lắm đấy, nói chuyện với bạn bè thì ba hoa tá hoả cả lên, nhưng nói chuyện với người lớn bị hớ nhiều quá, thành ra cứ ngồi với bề trên là mình im bắt. Sợ nói ra có gì không phải lại gây hiểu nhầm. Nói và không nói là cả một nghệ thuật, học nó không phải dễ. Tớ đang bắt đầu phải học nói đây. Hic.
  4. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Phải tội, mình thì thường không nói gì với người mới gặp, ít nói với người mới quen, và nói nhiều chỉ với người tin tưởng. Còn không thì trong một số trường hợp, vẫn kín tiếng như thường, ngay cả phía bên kia là bạn khá thân của mình.
    Mà hình như trong hội, Mos là nhỏ tuổi nhất thì phải?
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... đúng là với người lớn tuổi và người lạ mặt thì em ko dám hỗn hào mà nói nhiều ... mình nhiều khi cũng chưa hiểu kỹ họ lắm nên không dám bông đùa (em được giời phú cho cái đặc tính này! ) ... nhỡ họ lại là những người serious - nghiêm túc thì mình đâm ra rõ hớ nặng ...
    @darkflame: đúng là tớ với cậu khác nhau thật ... tớ ít khi tranh luận lắm ... hehehe ... tớ nói mà ai không nghe là tớ kệ luôn ... trong lòng thầm nguyền rủa đứa nào cãi lại mình sẽ phải trả giá ... jk
  6. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, phức tạp nhỉ?!? Song Ngư là cá "lên cạn" mà, nên biết điều chỉnh. Tớ thì buồn cười lắm, default là vẫn kiêu kiêu, ít nói với người lạ, nhưng nếu gặp môi trường hoà đồng, mọi người đều cởi mở như quen nhau rồi thì chẳng tội gì mà thu mình lại, những trường hợp như thế, tớ quen và lấy cảm tình của mọi ngưòi rất nhanh.
    Còn khi mới quen trong đk bình thường thì ai cũng nói tớ ít nói, khó tính, sau một thời gian quen nhau thì có nhận xét khác ngay.
    Còn về vấn đề bạn khác giới, cũng hơi hơi head over heels như chú ở trên nói, nhưng ít nhiều vẫn có tư duy biện chứng trong TY. Vấn đề này còn fải bàn dài Romantic ain''t easy!
    Một chút về âm nhạc và nghệ thuật, tớ chẳng có năng khiếu gì về âm nhạc hoặc vẽ vời cả, nhưng khi nghe người ta chơi nhạc không lời là cứ mê mẩn cả người, như người ta đang đi sâu vào nội tâm mình. Khi đi xem tranh cũng cảm nhận được những sự rung động, đôi khi sởn gai ốc khi thấy 1 bức tranh đẹp. Buồn cười nhưng cảm giác cực kỳ thú vị (và thi vị).
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì giống mình thật...Theo tớ nghĩ thì hình như cung song ngư là cung có tính cách phức tạp nhất trong các cung thì phải
  8. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @ chị Hoa: đúng là Song Ngư có nhân cách phức tạp và đa dạng thật chị ạ. Nói đúng hơn là tính cách Song Ngư có thể gói gọn trong cụm từ: Khó hiểu hoặc Khó nắm bắt.
    @ Dak: Dark thân mến, cậu có hơn 2000 album kia à? Hic, choáng thật. Nhân tiện hỏi đây, cậu có album "Beethoven''s Last night" của Trans. Orc không? Tớ đang rất khát album đấy. Nếu có thì share cho tớ với nhé. Thanks cậu trước.
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mk, sao đúng thế ko biết!!!!!!!!!! Nhục thật cái đống giẻ rách này :( hại mình...............
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ hỏi mọi người nhé,có bao giờ mọi người mệt mỏi vì bản thân vì tính cách phức tạp của mình ko ??Đổ tại do mình sinh ra thuộc cung Song ngư này nên mới như vậy ko??Cũng bít rằng tất cả mọi phức tạp đều do bản thân mình tạo ra chẳng tại do ai ,chẳng do cái gì tác động cả ,nhưng có đôi khi tớ hơi mê tín một chút ,tớ nghĩ do tại sinh thuộc cung Song ngư nên mới có tính cách vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này