1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    The Return of Typhon Set
    The Tales of Capricorn and Pisces

    Chapter 1: The Gods of Egypt - continue
    Typhon Set watched his brother from his hiding place behind Isis'''''''' throne. "I hate Osiris," Typhon Set said. "He has always been the chosen one and I have been treated as nothing. Even Nepthys, my wife, shamed me for she bore Anubis, ''''''''our'''''''' jackal-headed son, to our brother Osiris. I will kill him," and Typhon Set plotted his revenge.
    Set waited until Osiris returned from his journey then, holding a welcoming banquet in his brother''''''''s honor, Set brought in a huge delicately carved chest to give as a prize. "This shall belong to whoever fits it," he said. No one was suspicious. Each, in turn, climbed inside. The last to try was Osiris. As soon as his brother was inside, Typhon Set and his companions slammed the lid shut and sealed the seams with lead. Osiris suffocated and his brother threw the chest into the Nile river. With Osiris dead, Typhon Set claimed the throne of Egypt for himself.
    "What can I do?" Isis sobbed.
    "You are a daughter of the earth and the sky," the air whispered to her. "This makes you a sorceress. You can use your magic any way you wish."
    "I will find my husband and bring him back to life," Isis said to the air, "then I will overthrow my brother Typhon Set." She went to the Nile and followed its banks, searching for the chest which contained her husband''''''''s body.
    Along her route she found her nephew, Anubis, who was frightened and alone for he had been abandoned by his mother. "Come with me on my journey," Isis said taking the boy''''''''s small hand. He agreed and became Isis'''''''' traveling companion, and in return she taught him magic.
    The task to find Osiris took a long, long time. They traveled for years with no success and Isis was becoming discouraged when they reached yet another small village. But this time, when Isis asked if anyone had seen the chest, a villager said, "Yes. I have seen the chest. A Phoenician merchant saw it and paid me to pull it from the Nile. Then he placed it in his ship so I am sure it is now in Phoenicia."

    They hurried to Phoenicia and found the king''''''''s palace. As they entered, Isis immediately saw the chest for it was placed as a pillar to hold up the entrance. "What can I do?" Isis wondered. "I can''''''''t easily take the chest and I don''''''''t want anyone here to know what I am doing." She thought and thought, then came up with her plan. "I will ask the queen for a job," she said and went to see Queen Ishtar. "Would you like for your newborn son to be immortal?" she asked the young queen, who nodded enthusiastically. "Then make me his nurse," said Isis. She was immediately given the job.
    Every night while the king and queen slept, Isis held the boy and told Anubis to build a fire. When the fire was white hot she chanted a magic spell and placed the baby in the flames to burn away his mortal parts. One night Queen Ishtar was awakened from her sleep by her baby''''''''s cries. She followed the noise and ran outdoors to find him, watching in horror as Isis placed the baby in the fire. "Stop!" Ishtar shrieked. Her cries broke the spell and it was only Isis'''''''' quickness in pulling the baby from the flames that saved him from being burned to death.
    Isis looked into the eyes of Queen Ishtar and her disguise melted away. Isis'''''''' body began to glow and her robes and golden collar and bracelets appeared. "I am Isis, Queen of Egypt," she said. "I have come here for a chest that holds my husband''''''''s body. It is in the pillar at the front of the palace." Queen Ishtar picked up her son and told Isis she could take the chest and go.
    Isis and Anubis wedged a post in the palace doorway and pulled out the chest. As they opened it, they saw Osiris'''''''' body inside. Bottles of oil, a long white cloth, and urns magically appeared. "Rub his body with these oils," Isis said to Anubis. He did as he was asked. "Now place his organs in these urns and we will wrap his body in this cloth." When it was done, Isis chanted a magical spell and Osiris'''''''' spirit came to life, although his body remained wrapped and preserved. From the spirit of her husband, Isis became pregnant with his son, then Osiris descended to the underworld. "Thank you for helping me, Anubis," Isis said. "You will now be caretaker of this magic and will be known as the god of embalming."
    Isis gave birth to Horus and she raised him to manhood in the marshlands of the Nile for it was far from the eyes of Typhon Set. Throughout his young life, Osiris appeared to Horus. "Your mission is to overthrow your uncle, Typhon Set," Osiris said to his son, and he taught him the methods of warfare that he would need to do this. Horus knew he would be victorious.
    ...to be continue....
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 03/11/2005
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    sivextien nói đúng lắm .......Mình rất thích câu nói này "Cá bơi về hướng nào là do nó thích, chứ chẳng phải do người ta muốn nó bơi như vậy"
  3. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này dài lắm chị ạ. Kể ra đây thì em cũng chẳng biết tốn mất mấy trang. Chỉ có cái hình cô gái dựa vào gốc cây là biểu tượng của chỗ dựa và sự bình an. Còn những lời tiếp sau đó là trích từ blog yahoo em viết thôi. Khó nói. Nếu chị đã từng đọc câu chuyện "Hạt Giống kỳ diệu" kể về một bà mẹ mất đi đứa con trai, tìm đến mọi nhà để hỏi hạt mù tạt kỳ diệu ở một nơi chưa từng biết đến khổ đau, có thể làm con trai bà sống lại, theo lời chỉ dẫn của nhà tiên tri, nhưng rồi bà phát hiện ra rằng không ai là không có nỗi đau riêng của họ; và bà đã quên được nỗi đau của mình nhờ sẻ chia nỗi đau với những người khác....thì cái truyện "Người đi tìm hạt giống" của em cũng hệt như vậy thôi ạ
    @Nob: Không, tớ hỏi nick Yahoo kìa, ai hỏi nick trên YAN làm gì? Ngày trước trên YAN tớ có nick là lavender0403, nhưng lâu lắc rồi không dùng, chẳng biết nó có còn tồn tại trên đời nữa hay không
    @Mat: Chào mừng thêm một người nữa cùng sinh ngày 04/03
    @Bạn gì có cái ava hình xe máy (xin lỗi tớ không nhìn thấy nick bạn vì hôm nay tớ không đeo kính ; Nếu có gõ sai chính tả chỗ nào mong mọi người bỏ quá cho ): Bạn có thể dịch truyện hay dịch tạm cốt truyện ra được không? Trong này có một số thành viên không hoặc lâu không sử dụng tiếng Anh. Tiêu chí là post cho mọi người cùng đọc, cùng hiểu nhé
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng có 1 hội những người thuộc cung Song Ngư mừ, do monvendredi lập. Tớ cũng không biết nhiều nên xào lại bài của monvendredi cho mọi người đọc - Song ngư - Pisces (19/2 - 20/3): luôn run rẩy, xúc động trước những cử chỉ âu yếm lãng mạn.
    - Nụ hôn của họ lãng mạn, tình tứ và lâu dài.
    - Anh ấy khá chu đáo, có phần căn cơ. Tò mò là bản chất bẩm sinh, hệt như mong muốn được quan tâm tới mọi người vậy. Anh ta có năng khiếu với những con số nên thường ''''''''phát tài'''''''' nếu theo con đường tài chính kế toán. Nếu luôn được tâm sự thành thật (cả đời tư, công việc) và được đối xử công bằng, anh ấy sẽ làm việc tốt hơn vì bạn.
    => Thường nếu chọn mẫu này, bạn sẽ kém hơn anh ấy ít nhất 4 tuổi, bạn mong muốn được dựa dẫm, chiều chuộng.
    - Hãy tin cả vào trực giác của bạn vì bạn là một người nhạy cảm và tinh tế!
    - Những người thuộc cung Song Ngư rất cần được đối xử lịch sự, dịu dàng. Tâm hồn họ rất dễ rung động và nhạy cảm. Họ có thể vượt qua tất cả bằng sự dịu dàng và lòng tốt của mình. Đối với họ, thế giới là mộng mơ và họ có trí tưởng tượng phong phú. Họ thường mắc cỡ nhưng rất quyết đoán.
    # Pisces Gemstone: Moonstone
    # February Birthstone: Amethyst
    # March Birthstone: Bloodstone or Aquamarine
    # flowers: crocus, lily
    # lucky star: Neptune
    # lucky day: Saturday
    # lucky color: blue
    # lucky numbers: 3, 63

    To monvendredi: hehe, bác bỏ qua cho em nhé.
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    @Mos: à nick yahoo của tớ là nobody12b_alone welcome all ^^ Chào hàng phát!! :))
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành!!
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    matrix_cnt@yahoo.com
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bên box tâm sự có chủ đề rất hay: Hôm qua bạn mơ thấy gì?
    Không biết Song ngư thì trong giấc mơ có giống nhau kô nhỉ? Giấc mơ thường là những điều phản ánh lại những gì mình thường suy nghĩ đến.
    Vậy các song ngư hay mơ thấy điều gì?
    Rất nhiều lần trong giấc mơ của mình con người và bộ mặt lại không trùng khớp nhau. Nhiều khi thấy buồn cười kinh khủng.
    Lại còn có cái trò mơ ngã từ trên cao xuống nữa chứ.
    Hồi bé nhà mình ở tận tầng 5, mình hay ngồi lên lan can tầng 5 lắm. Nên hay mơ bị ngã. :)
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    @Mos:chị rất thích cái ảnh làm chữ kí của em .trông thật bình yên!!!Hì...
    @lovecatus:Hình như tớ đã gặp love bên Tâm sự rồi thì phải .Nếu tớ nhớ ko lầm , có lần tớ và love trao đổi với nhau về chương trình MTV theo yêu cầu (hay bây giờ có tên Quick&Snow show) trên FM ko ??Love cũng rất thích nghe chương trình đó thì phải
    @?!:Chị ơi .,lâu rồi em cũng ko mơ thấy gì !!Em bị mất ngủ kinh niên ...Thèm ngủ lắm mà chẳng ngủ được
    @all:Tớ có ý kiến này .Mọi người nếu muốn trao đổi níck yahoo để tiện nói chuyện thì nên trao đổi qua PM đó ,đừng công khai trên topic ,tránh những phiền phức sau này bởi trên ttvnol cũng phức tạp lắm !
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0

    Hehe, sao tớ thấy các bài viết nói về ng sinh cung song ngư của các bạn cái jì tớ cũng giống cả, chả nhẽ tử vi nó đoán đúng thế sao? mà ai sinh vào thời gian này đều giống tính nhau hết sao?
    Riêng cái lucky number thì tớ rất hài lòng, vì tớ sinh ngày 03-03-83, có phải là lucky person ko nhỉ?
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Đây là những điểm của ng sinh cung song ngư đúc kết từ tớ ai giống thì bắt tay nhá :
    Ng sinh cung song ngư tính lãng mạn, mơ mộng viển vông, hay có nhiều tưởng tượng, hoài bão, mơ ước, dễ xúc cảm trước thiên nhiên, cảnh vật, sống ko vô vị, ko ồn ào, không hời hợt vì luôn có những khoảng thời gian gọi là : tự đối thoại, ngẫm nghĩ về đời, về mình, về nhân tình thế thái.
    Trong tình yêu, có thể chuốc lấy đau khổ vì tính lãng mạn, chỉ cần cảm thấy một ng nào đó đặc biệt trong mắt mình là yêu say đắm, ko wan trọng những vấn đề khác và thường bỏ wa những tiểu tiết không hợp với tính mình, chính vì tính này mà tình yêu cũng dễ đau khổ, vì không hợp nhưng vẫn yêu.
    Ng sinh cung song ngư có nhiều đam mê, và quyết tâm có được điều mình thích, tính tình ngẫu hứng, nghệ sĩ, tài hoa, cầm kì thi họa cũng phải có ít nhất một thứ. thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo, không thích hợp với công việc có nguyên tắc chặt chẽ về giờ giấc, sáng 7h xách cặp đi chiều 6h xách cặp về. Hợp với những ngành về nghệ thuật, mỹ thuật...
    Ng sinh cung song ngư không thích làm giàu trở thành triệu phú, nhưng thích sống như 1 triệu phú, như bạn gì nói, mình áp dụng cho chính bản thân mình là như thế này : Mình ko cần phải quan to chức lớn vì mình ko thích bon chen giành giật, mình thích có một công việc giờ giấc tự do, sống dư dả, không cần giàu thật giàu, nổi thật nổi, nhưng phải thỏa mãn được đam mê công việc của mình, như thế cuộc sống mới có ý nghĩa, đối với tớ là những công việc về lĩnh vực thiết kế, hoặc tớ cũng thích mở 1 quán rượu phong cách thiền, ấm cúng và có chiều sâu, để tớ vừa làm ăn buôn bán vừa tiếp bạn bè dưới danh nghĩa một hội quán, có thể là hội quán thơ chẳng hạn
    Ng sinh cung song ngư trầm tính, ít có thể là trung tâm của vũ trụ, không phải là ng nổi bật giữa đám đông về tính hoạt bát và duyên ăn nói, nhưng là ng đặc biệt giữa đám đông vì sự sâu sắc và bí ẩn, và gây ấn tượng với mọi ng không phải vì tài ăn nói linh lợi mà vì những câu nói sắc bén.
    Tính của ng sinh cung song ngư dễ tự ái, tổn thương, hờn dỗi, giàu cảm xúc nên hệ quả là nhiều lúc cũng lạnh lùng, tàn nhẫn và bất cần. Đặc biệt là rất bướng, họ luôn suy nghĩ về những gì ng khác nói nhưng không dễ dàng nghe theo vì luôn sống theo ý thích của mình, miễn là ý thích đó không ảnh hưởng hay tổn hại đến ng chung quanh, nói chung là suy nghĩ thoáng và sống thoáng, vì thế họ luôn cho rằng họ là ng biết cảm thụ vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống một cách tinh tế và đầy nghệ sĩ, họ hài lòng, tự hào và ngạo mạn về điều đó và không thích một cuộc sống khô khan, vô vị, tẻ nhạt, không lãng mạn.
    Họ thích làm việc độc lập, ít có khả năng làm việc theo nhóm vì họ luôn có những ý tưởng độc đáo đầy sáng tạo và luôn hướng các đồng sự theo ý thích của riêng mình, không muốn làm theo một ý tưởng nào khác nếu họ đã đánh giá ý kiến đó là không có gì đặc biệt.
    Đại khái chỉ có nhiêu đó, viết nữa thành dài dòng mọi ng đúc kết từ bản thân rùi cho ý kiến bổ sung nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này