1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @bonghoa: em bị mất ngủ kinh niên à? hic, tội thế. Còn chị thì bị thiếu ngủ kinh niên, ngủ bao nhiêu đối với chị đều là không đủ. Suốt ngày ước sao cho ngày có 48 tiếng, như vậy sẽ dùng 24 tiếng để ngủ cơ đấy.
    Mà được cái cứ giận ai cái gì, ngủ dậy là quên tiệt hết. Thế nên cứ giận ai, cái gì thì trèo lên giường ngủ một lèo là dậy lại tươi tỉnh ngay thôi.
    Nhiều người sinh vào tháng 3 nhỉ. Chắc tại sắc xuất rơi vào 10 ngày (19/2-28/2) thì phải nhỏ hơn 2 lần so với 19 ngày (1-19/3).
    @All: chúc mọi người luôn vui vẻ!
  2. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hế nhô cả nhà!
    Bài viết phát triển nhanh quá mà thời gian này lại bận nên chưa đọc hết được. Mọi người PM cái YM ID cho tớ với nhé!
    Lúc tối nay chợp mắt 1 lúc, mơ thấy là đã 3h sáng rồi mà chưa làm báo cáo để mai bảo vệ. May quá, tỉnh dậy là 9h hơn
    Chúc mọi người may mắn, mai là Friday, là Vendredi, là Kin yoobi, là Venerdi đấy
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn ko ai sinh vào ngày 6/3 à? Càng tốt, được độc quyền.
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đọc nhiều chỗ nói: Nước trôi chiều nào thì cá theo chiều đó! Còn có thái độ lững lờ nữa. Bản thân mình thấy cũng đúng. không được quyết đoán cho lắm.
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Òh, anh Mon mai bảo vệ gì thế? Thức khuya thật!! Goodluck anyway!!
    Hehe tối hôm nay tớ đã được chat với đồng chí darkflames rồi.
    Hôm nay thức khuya nằm xem SATC và bây giờ là chuẩn bị xem MTV Europe Music Awards 2005 ... đêm nay chắc thức thâu đêm luôn ...
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy đúng, các con vỗ tay khen bàn nào! Tính ra khéo đúng đến 90% ấy nhỉ!
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Cái này là viết riêng cho mình hay sao ấy ta? Không chịu được qui tắc, đãng trí, lười biếng, nổi loạn, mâu thuẫn, cả thèm chóng chán...ôi thôi những tật xấu của tôi đã bị kể vanh vách
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 bài mà đã mâu thuẫn mí nhau rùi còn đâu, thích hợp làm nghề tự do thì làm sao làm được các nghề y dược, giáo dục gì chứ? Hơn nữa lại có bài cho rằng song ngư rất đãng trí, ko tập trung được vì vậy thì ko thể làm những ngành này được đâu à. Anyway cũng tuỳ ng chả nhẽ tất cả song ngư đều giống nhau như đúc sao. Về phần mình tập trung kém, ko có năng khiếu làm việc với các con số lắm,
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    He...hổng đeo kiếng mà gõ được vậy là hay rùi....Thú thực là Sivextien copy được cả 1 tập truyện cổ Hy Lạp về các cung Hoàng Đạo ( đủ cả 12 con giáp ) Nhưng mà trình độ tiếng Anh thì quá tệ. Bảo đọc hiểu thì có thể, chứ đọc rồi dịch ra cho mọi người cùng đọc thì chịu chết..Đành post lên đây nhờ bạn nào giỏi tiếng Anh dịch giúp
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    @Anh Mon hôm nay bảo vệ àh .Chúc anh may mắn nhé!
    @!?:Như chị thì sướng thật .Giận hay buồn cái gì là leo lên giường ngủ ,thế là quên hết .Em thì ngược lại ,như thế lại chẳng ngủ được ,rồi lại suy nghĩ ,trằn trọc ...Thảo nào chị !? hay mơ thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này