1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    năm nay quả là nhiều cái sự đen đủi
    nhất là nửa cuối năm, liên tiếp gặp thất bại. giúp tôi đi
    một lời khuyên thôi.
  2. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ của thành công!
    Tất cả mọi thứ dù là tồi tệ nhất rồi sẽ qua. Cứ nghĩ tới phía trước cho đỡ vướng bận trong tâm!
    Chú kém anh 2 tuổi, ở tuổi chú ai cũng có giai đoạn khủng hoảng, bí bách, hoang mang :) nhưng hãy nhớ 1 câu: Mọi thứ rồi sẽ qua, dù tốt hay xấu! Và: Con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó!
    Chúc Pisces có một tuần tiếp theo đầy hứng khởi và may mắn!
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là Pisces nè (4/3). Thấy mọi người nói con gái Song Ngư có duyên và hấp dẫn nam giới lắm mà sao giờ mình vẫn alone vậy nhỉ? Trong khi lũ bạn cung khác có người yêu ầm ầm rùi, nhiều đôi còn đang tính chuyện cưới xin đến nơi nữa. Hix...Tủi thân! Hay mình sinh giờ xấu?
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhà chào mừng Cinderella!
    Vào đây rồi có khi lại hết ế ấy chứ
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bạn lovely này chắc sinh vào ban đêm rồi nên mới đen thế. Chứ tớ thì ...
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em tuổi chuột, sinh vào đêm thì sẽ sướng đấy ạ. Nhưng mà đây lại sinh đúng vào 6h chiều, mới nhập nhoạng tối nên chưa kiếm ăn được nhiều.
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    bạn lovely sinh năm 84 àh
    tôi 23-2-84 đây, theo lời bà cụ nhà tớ thì tớ sinh vào 3h chiều.
    các bạn tiếp tục post địa chỉ YM của các bạn lên đi nhé.
    Hiện giờ chúng ta mới chỉ thu thập được 7 địa chỉ "hài cốt" các chiến sĩ thôi.
    Của ai người đó giơ tay lên nhé.
    Hàng đêm là vui vẻ lắm.
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ối, :)) có đến 4 người sinh ngày 4/3 trong hội nhà mình :)) hay thế nhẩy
    - nobody_12b_alone
    - Nguoi_la_o_Moskov
    - MATRIX
    - cinderella
    Thực ra tuần này cũng có vài việc không ưng ý nhưng bù lại thì có những việc tốt đẹp xảy đến với mình thế nên là ko cảm thấy ức chế lắm ... chia sẽ sự ức chế và bí bách của mọi người trong nhà ... ... Cố lên cả nhà, bơi tiếp nào!! (ko có icon BƠI nên chọn icon ĐI cũng ko sao :D)
    Mới đi chơi về - phởn thật ngày mai sẽ phải giúp mấy đứa cùng lớp một số việc ... chẹp ... chiều vậy ...
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    nhiều thành viên nhỉ? Chào mừng những thành viên mới.
    @Mon: hic làm gì có người yêu mà dỗi, chỉ có ông xã thôi, dở hơi lắm. Đúng là bực mình với hắn ta thật. Nhưng hắn vô tội, lỗi là tại mình kô có việc gì, làm bài tập không xong nên hơ hâm một tí.
    @Mos: dạo này em đi đâu thế? Không thấy đâu cả. Làm thư kí đi em. Hihi. Cả nhà đang ủng hộ đấy.
    Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ.
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    trong hội này lắm chuột nhỉ, tui sinh vào ban đêm đây ( 10h hơn) nhưng vẫn chẳng thấy sướng tẹo nào. Mà chắc tại là chuột nên mình cũng thức đêm khoẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này