1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Quác, lần này tôi để cỡ chữ thật bự để đập vào mắt các bạn. Các bạn post địa chỉ YM của mình hoặc là PM cho tôi nhé.
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình thường thì không vậy, mà chưa có cái gì tác động tiêu cực đến mình cả. Chỉ có bản thân mình tự làm mình xấu đi thôi. Nói chung là cũng thuộc vào hàng bướng.
    Còn địa chỉ YM à? Để làm gì thế? Dạo này chị bận lắm, bài ngập cổ, có chat được đâu. Hihi, khi nào rảnh sẽ đưa lên nha.
    Chúc cả nhà vui vẻ.
    Gieo quẻ tuần 7.11. Có vể tuần này khá khả quan với chúng ta đấy. Cả nhà cố lên.
    Song Ngư (19/2-20/3)
    Một người bạn có vị thế dường như sẽ lên dây cót, giúp bạn tăng tốc những ngày đầu tuần, và bạn cũng hơi bị bất ngờ trước sự may mắn của mình. Bạn đang nhủ thầm: cuộc sống tốt đẹp biết bao với cảm giác mình như một ngôi sao điện ảnh. Giữa tuần, trạng thái yêu đời khiến bạn muốn giơ tay giúp đỡ, khuyên bảo, nâng đỡ những người bạn trẻ. Thậm chí có thể bạn còn hứng lên mà tham gia vào vài hoạt động tình nguyện nào đó, nhưng nên dừng lại vào thứ năm vào thứ sáu. Đây là khoảng thời gian dành riêng cho bạn, bạn cần nạp năng lượng cho mình. Ngày cuối tuần thực sự là một cuộc chơi không biết kết quả. Hãy khám phá.
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như là đúng, ngày đầu tuần, cô bạn mình đang để ý đã có tín hiệu bật đèn xanh. Hy vọng một kết quả tốt đẹp vào cuối tuần.
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Haha đúng 1 chi tiết cực kỳ lạ lùng đấy là tối nay em vừa quyết định bám đuôi bà chị bên WWF tham gia vào vụ chạy bộ ủng hộ quỹ Terry Fox giúp đỡ bệnh nhân ung thư vào Chủ Nhật tuần này hehe Tuần này nói chung là cũng có nhiều dự định ... hy vọng là mọi điều sẽ suôn sẻ ...
    Chúc cả nhà một tuần làm việc, học tập và sống đầy hứng khởi ...
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    cái chị này sao giống bạn gái em thế hả trời, bề ngoài luôn tỏ ra vô tư nhưng lại rất hay suy nghĩ, không muốn để người khác biết mình suy nghĩ. Một mẫu phụ nữ biết hy sinh đây. Nhưng bạn gái em lại ở cung Libra cơ. Ôi thương quá.
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hic đôi khi chị nghĩ mình đã hi sinh nhiều cho người mình yêu, nhưng đôi khi lại tự hỏi liệu những cái mình nghĩ là mình đã hi sinh thì người kia có nghĩ như vậy không. Nhiều lúc cứ mâu thuẫn thế đấy, gì dù sao chẳng thể hiểu được hết người khác đang nghĩ gì.
    Mình thì dễ bị tổn thương, nên rất sợ làm tổn thương người khác, nhưng sao vẫn hay bị người khác làm tổn thương cơ chứ, nhất là hắn ta. Sao càng yêu lại càng ghét ?! Hehe
    Được chamhoi_chamthan sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 08/11/2005
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    chị "thắc mắc,cảm thán" đang ở đâu mà giờ này online thế chị ? Một đặc tính của Song Ngư là thích thức đến nửa đêm ( trừ lúc mệt và ngủ ) làm những việc linh tinh Như em thì vừa "lang thang" vừa lắp ghép xương. Chị "mắc , cảm" ở Europe thì chúc chị ngủ ngon , ở VN thì chúc chị ngày tốt lành , còn ở US thì chúc chị buổi chiều vui vẻ
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, đã sống đã yêu như chị em mình thì chúng ta phải có niềm tin chứ. Em luôn nghĩ rằng hy sinh như thế nào cũng vẫn là không đủ nhất là dành cho người mình yêu.
    Còn nếu như họ bỏ quên tình yêu của mình dành cho họ thì có sao :
    Nếu một người bạn bỏ bạn mà đi, thì bạn cũng chẳng mất gì cả.
    Bởi vì họ mới là người mất kìa, họ đã đánh mất một tình cảm cao quý, họ thiếu tự trọng khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho họ.
    Vui lên nào bà chị, hôm qua bé Mos đánh giá em là bi quan nhưng em không hề nghĩ thế.
    Chỉ là Song Ngư chúng ta suy nghĩ sâu sắc quá đấy thôi.
    Có niềm tin thì có niềm vui.
  9. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao cứ thích lôi người ta vào thế nhỉ
    Vài mẩu hr cho ngày hôm nay:
    Quickie:
    It may not be the job of your dreams, but it is a big step in the right direction.
    Overview:
    You''re about to be given a vacation from all that serious talk. It''ll be a vacation from everything, in fact, because you''ll be eager for some quality time alone with yourself. Take it; you need it.
    Đại để là sự việc không phải là những gì cả đời từng trông đợi, nhưng nó là một bước tiến dài theo con đường đúng đắn
    Ngày hôm nay nếu may ra, có lẽ chúng ta sẽ được một bữa nghỉ ngơi thoải mái. Hãy nắm lấy cơ hội
    Đầu tuần này tiếc là em chưa thấy bạn nào nổi nổi dẫn dắt mình cả
  10. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cozyr38
    Được Nguoi_la_o_Moskva sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 08/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này