1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nghe nhạc nào ...Hãy yêu nhau đi -Trịnh Công sơn .Em được bít TCS cũng là 1 người thuộc cung song ngư đó ....
    " May thay trong đời vừa có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. "(Trịnh Công Sơn).

  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trời, đến ngày hôm nay thấy tuần này sao mà suôn sẻ thế không biết. Vứa mới nhận được học bổng, hihì mong nó mãi. Nhưng mà vừa được đặt tiền vào tay đã phải đem gửi trả hết thảy mọi người. Hic, tiền vào tay mình nó cứ tuồn tuột đi đâu ấy. Thôi cũng nên vui, vì bây giờ không còn là chúa chổm nữa, lại có xiền mua kẹo bánh. Mấy hôm ngồi móc mép toàn ăn cơm rang.
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hiiii...Hôm nay 2 ông anh Mon và dark bị 2 cô em bônghoa và bluemoon làm cho sợ chạy mất dép....Hí...hí...Buồn cười quá...BM nhỉ....Bọn mình bây giờ là đồng minh
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ?! được nhận học bổng nhé! Ghi sổ, khi nào về nước thì khao nhé!
    Mình mà kô bị trượt 02 môn thì bây h có mấy trăm trong túi rồi, không phải ngồi mốc mép nhai kẹo cao su trừ bữa nữa
    @Mos và các bạn: Y!ID của bác Dknight là nghbk nhé! Bác đó đàn hát đều hay, vui nhộn lắm! Mos update vào danh sách nhá!

    Được monvendredi sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 10/11/2005
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    ặ, bỏĂn này giỏằ'ng mơnh thỏ. Lânh hặĂn 1T hỏằc bỏằ.ng thơ cỏằâ văo cĂi hôm trặỏằ>c hôm sau 'Ê 'ói rĂch rại. Tiỏằn nỏm trong túi mơnh nó ko yên 'ặỏằÊc, cỏằâ cỏằa quỏưy liên tỏằƠc rại nhỏÊy ra lúc nào ko hay. Ngó lỏĂi chỏÊ biỏt 'Ê tiêu nhỏằng gơ nỏằa
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hic, không phải mình ăn tiêu gì đâu, nhưng mà phải trả cho tình phí mỗi lần về thăm anh yêu nên mới móm như vậy. Mỗi lần học bổng nhận cả nửa năm, lần nào cũng cầm lại được trong tay có vài trăm. Hic, thảm lắm. Bây giờ còn phải tiết kiệm để chờ học bổng đợt tới cơ. Nhưng mà cũng không nên tằn tiện quá, mình và con bạn lúc nào cũng an ủi nhau: ăn nó vào người chứ đi đâu mà lo. Thế nên nhiều khi tiêu pha cũng xông xênh lắm, nếu xông quá thì có những lúc phải mốc mép như mấy bữa vừa rồi đấy. Hihi
  7. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng cần cố gắng học gì thì học bổng cứ default bay đến ah?!? Hình như đồ ăn bên Nga rẻ lắm mà?!? Mình đọc truyện và xem tivi thấy mỡ, bơ, sữa lăn đầy đường kìa! Chỉ có các dịch vụ mới đắt.
    Ở bên đó làm việc mệt mỏi, muốn đi đấm lưng, mát xa mà gặp phải mấy em bé...o bé...o thì dù có mệt chắc cũng phải xin đấm lại cho nó nhỉ
    PS: Mờ sao ?! không đóng vài công ten nơ mỳ tôm sang đó vừa bán vừa cho, vừa ăn dần?!?
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hihi, nợ thi sẽ bị cắt học bổng đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Thế nên là bao giờ cũng cố mà thi cho hết mới nhận được học bổng đúng hạn.
    Thức ăn bên này đắt òm, gấp mấy lần ở nhà, bơ sữa còn phải chăng.
    Đóng mì sang bán có người làm hết rồi, đâu đến lượt mình nữa. :D với lại không có khiếu buôn bán, sợ lỗ lắm. Chỉ buôn dưa lê được thôi.
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ối, học bổng là cái gì vậy, hình như cái này cao siêu quá há. Chưa bao giờ được nếm cái món ngon lành này.
    Nhưn em thấy cái học bổng này ngoài mang lại cái bằng đẹp với vài diop trên mắt kính thì chẳng có gì, tiền 5 tháng học mới được 1t. Trong khi iem đi làm vừa được 1t 1 tháng lại có kinh nghiệm thực tế, học hành bull**** hơn một tí.
  10. 262

    262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cho tớ gia nhập với, chỉ vì tớ sinh ngày 26/2 thui, chứ mấy cái món tính cách, vận mệnh, con ngưòi... mà các bạn nói í tớ thấy chung chung thì hơi đúng chứ hàng tuần thì chả nghiệm vào tớ xị nào cả, hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này