1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hic có lẽ thế, tối nay chắc không học hành được gì rồi, cái con vật nào hư thân đốt sưng cả mắt của mình. Tức quá đi, làm mình không đi học đc. May mà mới đột có một mắt nên vẫn còn vào đây mà đọc bài đấy.
    Tức quá đi.
    "Hôm nay ta nhìn bằng đôi mắt khác
    Khinh thường đời mở nửa mắt thôi! "
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm...nay là lần đầu tiên mình có hứng viết một cái gì đó cho một người Song Ngư trong nhà của chúng ta Cũng không biết nứa nhưng thấy thực sự quý mến người đó. Thật ít người tự dám nhận mình " sống vì tình cảm" nhưng anh lại nói thế...cũng chẳng có gì to tát lắm nhưng khi nói đến tình cảm người ta thường sợ 2 từ " yếu đuối"..Ở lớp mình bọn nó đang đông đủ quá nên viết cũng thấy ngại ngại bởi bạn nó ngó nghiêng khi ngồi gõ thế này...Hì. Cũng chẳng biết nói sao nữa nhưng mình chẳng thấy cái tình cảm đó nó yếu chút nào mà ngược lại rất mạnh mẽ và mãnh liệt...Tại sao chúng ta lại phải che giấu những tình cảm của mình chỉ sợ người khác nghĩ...như thế sẽ là yếu đuối nhỉ? !Chúc cả nhà một ngày vui vẻ...ngồi bên cái cửa sổ nắng quá...Saig Gòn vẫn nắng chứ không có lạnh như Hà Nội đâu!
    Thân!
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ... chậc ... ốm rồi ... hôm thứ 2 đi chơi phởn quá thế nên là bây giờ mới ho sù sụ, người ngợm lảo đảo ... hic hic ...
    Quickie:
    With all the things going on, it''s no wonder you''re overwhelmed -- take a day off.
    Overview:
    When you care, it''s with all your heart, so when a family member asks for advice, support or anything else they know they can''t ask of anyone else, you always do what you can. Like now, for example.
    Ơ, nó xui mình bùng học --- đang mệt thế này thì giúp đỡ được ai cơ chứ
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu, mọi ngừơi đâu hết rùi?!?
    Ssáng nay vừa thi xong môn nữa, đề gồm 16 câu lận, hik hik.
    Hôm nay cảm thấy free quá! Vừa đi sinh nhật tèn ten về.
    But, giờ lại fải generate cái Doc để trưa mai nộp
  5. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà, tuần này mọi người sẽ thấy thiên đường của mình (như horo nói), vậy chúng ta có nên ọp lai 1 phát vào T6 or T7 kô? Chỉ cafe và buôn dưa lê thôi.
    Thời gian narrow lại là Tối Thứ 6 or T7
    Fee: 10k/người. Nếu chị em ít thì sẽ fờ ri cho chị em :)
    Mọi người raise cái ý kiến ý cò nào!!!
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ một tay nào! Ôi trời, chán quá rồi, đi thôi, cho nó xả xì trét nào. Gặp nhau đi cả nhà ơi! Thứ 6 or thứ 7 cũng được.
    Go go go, à lê a lế à lê ...

  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã có một động lực kéo mình lại với gia đình, em ủng hộ nhiệt tình nhất, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào.
    em sẽ chi 10k thêm cho 1 người nữa, hihi. Cái người này chỉ có em với người đó biết thui. hihi.
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Còn bé, anh hiểu bé nói về ai. Theo suy nghĩ của anh thì tình cảm không hề yếu đuối, nó mới chính là căn nguyên của lý trí.
    Không có tình cảm thì sẽ không có lý trí.
    Hy vọng các bạn hiểu ý của mình trong câu nói này.
  9. Dk_Knight

    Dk_Knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.227
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, Wonderful 2 nite, thế mang theo con gái thì có được discount không nhỉ, ít ra là có công đấy chứ, với lại mọi người fix luôn đi, thứ 5 rồi còn gì.
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sướng ghê, được offline, trong khi mình ngồi đây gặm nhấm nỗi cô đơn. hic buồn thảm quá đi, chán chường quá đi, sao cuộc đời lại nhiều bất công đến thế. Cuộc đời cho con làm quen với nhiều người mà lại không cho con được gặp họ. Huhu, hihi. Xin lỗi cả nhà, hơi hâm một tí.
    Chúc cả nhà offline vui vẻ. Nhớ chụp ảnh và tường thuật lại sự việc nhé.
    @silver: "anh gửi cho em một chút nắng hồng.." cài gì gì nữa ấy nhỉ, bài hát đấy rất hay.
    Chị chưa có dịp nào được nhìn cái nắng Sài gòn cả, cả cái không khí ồn ào và náo nhiệt nữa, so với Sài gòn thì Hà nội vẫn tĩnh lặng lắm đúng không em?
    Đã 2 lần được đặt chân đến SG nhưng đều vào ban đêm cả. Nhưng sẽ cố gắng vào trong đó một chuyến chơi. Thêm một mục tiêu cho mình phấn đấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này