1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn lại mới thấy các anh trong nhà thật sáng sủa
    Phát hiện mới là đàn ông Song Ngư về mặt bằng trông cũng khá ổn đấy chứ, nhỉ?
    Nhất là bạn hữu phicau, không ngờ cậu sư mốc này lại đẹp giai hơn cả mình từng tưởng tượng
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thế còn anh bé ơi, nhận xét cái đi coi nào ....
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Hoàng thì ok rồi, còn metal84 này thì không thấy ai nhận xét thế nhỉ
  4. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá! Bẵng đi 1 ngày mà phải đọc đuổi tới 3-4 trang liền.
    Thêm nhiều cá ngừ mới quá, xin chào mừng nhé!
    Mọi chi tiết xin liên hệ với chú Hoàng Đác :)
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái này nó gọi nà Trăm dâu đổ đầu tằm đây, tiện nợi quá nhỉ bác mon, bác cứ gây sự với em là ý gì đấy ....
  6. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ các anh trong hội muốn em làm một bản danh sách đánh giá từng anh một nữa sao?
    Em chỉ bình loạn bạn hữu của em thôi, những người mà em khoái tung người ta lên tận 9 tầng mây rồi giật vèo xuống đất
    Rất mong bạn phi tiêu sư mốc tha lỗi cho tớ
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chú khí không phải, tớ ok ở cái điểm gì vậy nhè, tớ còn chả biết nữa đấy... ôi nói đi...hồi và hộp quá đi mất...
  8. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đẹp giai, học giỏi, đi làm kiếm được tiền rồi cơ đấy! Nhiệt tình, lại sinh vào cung Song Ngư nữa chứ! Quá ok còn gì!
  9. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, Mos em xin thông báo một tin quan trọng:
    Nhằm 12:12 phút ngày 4-12 năm 2005, anh Monvendredi, nguyên hội trưởng hội Song Ngư và em Mos, nguyên thư ký hờ kiêm thủ quỹ chưa chính thức đã ký tên vào bản hợp đồng dài hạn, trói buộc hai nhân vật tầm cỡ của hội thành Anh em chính thức, khẳng định sự chuyên chế độc tài (hình như chỗ này mình hơi quá ). Bản hợp đồng gồm những điều kiện sau, thiết lập bởi cả hai bên:
    1. Anh Mon có trách nhiệm bênh vực em gái mỗi lúc nó bị bắt nạt. Và em Mos có nghĩa vụ phải gọi anh Mon mỗi lần bị bắt nạt.
    2. Anh Mon có trách nhiệm phải chi xiền cho em nó ăn tiêu, nếu nhỡ hôm nào đi off nó quên không (thèm) đem theo ví . Ngược lại, em Mos có trách nhiệm bênh vực anh nó nếu có tin đồn thất thiệt, phải tư vấn anh trong chuyện tình củm, và phải đi chơi cùng anh nó mỗi lúc anh nó buồn, vui, và không có người đi cùng (nhưng nó sẽ không là người trả tiền)
    Đã tuyên thệ, cắt máu ăn thề và ký tên đóng dấu.
    Anh trai: Mon
    Em gái: Mos
    Em xin lỗi vì đã câu bài .
    Dạo này đang stress quá. Hic. À mà nghe nói chị Cin nhà mình đang thi hoa khôi coconut, nhà mình xem thế nào kéo qua bển ủng hộ chị Cin cái nhỉ?
    @Chị ?!: Chị còn cái ảnh tuyết nào không? Em thèm tuyết quá
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bác mon lại thế rồi.. chẹp chẹp, không răn đe là thế đấy....châm chọc nhau chi cho tan cửa nát nhà hả bác...
    Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy bác nói về em cũng đúng... he he.
    thôi tha cho bác lần này, em chui vào toalet em cười đây .... khà khà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này