1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @Nob: có lẽ tớ nên cân nhắc để đặt cho cậu một cái tên, ngài Ngủ nướng chẳng hạn lol :)) (j/k)
    Bắt đầu một trang mới bằng một bài nói về Pisces nhé. Cái này em mới moi được ra trong cái đống hổ lốn ở nhà em. Và nếu có một Song Ngư nào vừa ngăn nắp vừa lộn xộn thì chính là em nữa đấy
    Pisces (Song Ngư)
    Người tuổi Song ngư rất quảng đại, dễ mến, mềm mỏng và bao dung, họ có một lòng từ ái bao la, họ thường hay quên mình và để hy sinh cho người khác; đôi khi họ nhận chịu những thiệt thòi để đổi lấy sự an bình nơi người chung quanh. Họ là người có nhiều cao vọng và thưòng muốn thoát ra những ràng buộc chung quanh. Người tuổi này là mẫu người có nhiều mơ mộng, nhạy cảm, và hay lưỡng lự trước khi quyết định. Ðó là do họ để cảm tình lôi kéo họ hơn là nhờ vào những suy luận cũa lý trí. Chính vì thế, nên người tuổi này phải coi chừng đề phòng những trường hợp bị lợi dụng bởi người khác. Tuy nhiên, họ có tài ăn nói bén nhạy, và có tài hòa giải những bất đồng một cách tốt đẹp. Phần đông những người tuổi này thường thích làm nghề tự do, và không thích những chức vụ chỉ huy lâu dài. Vì thông minh thiên phú và có khả năng học hỏi mau chóng, họ thích hợp với các nghề như y, dược, giáo dục, kỹ sư.
    Về tình cảm, tình yêu là căn bản thực sự của người tuổi Song ngư, giúp họ tìm lại được bản chất cao quý của họ. Tình cảm của họ thật sâu đậm, chân thật, nhưng thường che dấu, nên dễ bị hiểu lầm là hờ hững lạnh nhạt. Họ thích đuổi theo hạnh phúc và dễ bị tình yêu dẫn dắt. Họ rất mơ mộng và chinh phục tình yêu bằng sự chân thành của họ. Ðiều này khiến cho đối tượng của họ rất hài lòng.
    Các tuổi hạp là Kim ngưu, Bắc giải, Nam dương, Bảo bình, và Hải sư
    Tuổi khắc là Miên dương, Song Nam, và Nhân mã.
    Lạm bàn: Mọi người có tin mấy về cái cung hợp và cung khắc không? Theo như horos nói thì chúng ta hợp nhất với Thần Nông (Scorpio) và Bắc giải (Cancer). Nhưng sao em ghét con trai Cancer thế không biết. (Nói ghét thì hơi nặng, thực ra thì em không khoái tính cách mấy anh này lắm thôi).
    Cá nhân em, em không tin lắm.
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    @A Mon: Thực ra em ngủ đến 7h sáng giật mình tỉnh giấc nhưng 3h30 đến 7h sáng thì bõ bèn gì, ngủ tiếp đến 10h30 vẫn thấy chưa đủ ép-phê thế nên là làm 1 lèo đến lúc đó ...
    @Mos: Tớ đánh vật mãi mới đổi được nên chắc còn lâu nữa mới đổi avatar mấy lại avatar này cũng đẹp mà thxxx
    @Del: Thôi thì Pisces này nhạy cảm, chiều Pisces này vậy ... ôi trời ... em phải đi chiều chị bao giờ không!!! ... bác Mon cứ bảo là em được nũng nịu đi hehehe
    Tình hình là tối nay không khéo lại thức khuya ... căn bản đánh giấc hơi dài ban nãy 18h30 -> 20h15
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ xem horoscope còn thấy là Taurus và Pisces là một perfect match nhưng mà cá nhân tớ không ưa được những ai cứng đầu ... bảo phải nghe mới thích ...
    Taurus & Pisces
    They get along perfectly! The poetic, sensitive Fish seeks ways to make the Taurean happy, in exchange for the tenderness and security he needs. They enjoy going out together as well as the intimacy of their home. Their physical love is alchemical, spiritual, and intense. The Bull''s practical side helps the Pisces to accomplish the projects bubbling up in his or her imagination; a quality which the stolid Taurus needs to lighten his sometimes monotonous life. The outlook for love is promising.
  4. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Cho em tham gia với nhé . Em 7/3 nè.
  5. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cũng chào Xinh!
    You have such a great signature huh :))
    How do you want us to be?
  6. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @ Mon: lol
    @Nob:
    Tớ cũng không khoái cái trò đấy lắm. Cá nhân tớ thì tớ thích nhất con trai cung Scor và Pisces(ưu tiên Pis mình hơn ). Chẳng biết con trai các cậu thế nào
  7. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ! Đến hôm nay mới phát hiện ra có chủ đề này. Mình cũng là Song ngư, nhưng mà thấy những gì nói về Song ngư có lẽ không giống mình lắm.
    Người ta bảo Song Ngư nhiều tình cảm, sống thiên về tình cảm hơn. Mình không biết là mình có thế không nữa, mình thì mình yêu thật nhiều, chân thành và thuỷ chung, trong tình yêu có thể là yêu hơi quá, nhưng lại vẫn không thể hi sinh tất cả cho nó. Đấy có phải là mình đã lý trí không. Ngón tay giữa của mình nghiêng về phía áp út, điều đó có nghĩa là mình là con người sống thiên về lí trí. Đúng là trái ngược thật.
    Người Song ngư giàu tình cảm, hihi, mình có nhiều bạn nhưng lại không phải có thể chia sẽ tình cảm dễ dàng. Những người mới gặp bảo mình lạnh lùng lắm.
    Mình lại không phải là đứa mau nước mất. Khó lắm mới có thể khóc, nhưng mà toàn khóc lén à. Hichic, khổ thể đấy.
    Hihi, đang có tâm trạng nên là viết lộn xộn. Mọi người thông cảm.
  8. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    God bless ya huh :)
    Nghe bạn viết là đủ cảm nhận được cái typical character của Pis trong đó rồi
    Đôi khi, những đặc tính không thể hiện hoàn toàn. Vì đơn thuần, không ai có thể sống hết chỉ bằng tình cảm hay lý trí. Nhưng ở Pis, lúc cần, họ có thể hi sinh.
    Không ai dám khẳng định Pis là người mau nước mắt. Nhưng họ đã đau, là đau thật. Pis có vẻ không giấu được cảm xúc của họ tốt lắm. Nếu không với người thân, thì cũng là chính họ
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Song Ngư thật rồi
  10. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình cũng đồng ý!
    Giàu tình cảm, có thể là chỗ dựa cho ngừoi khác, là chỗ xả cho ngừoi khác nhưng chính bản thân mình lại khó chia sẻ (cái này gọi là hy sinh hay là ích kỷ huh Mos?!?)
    Lắm lúc cũng buồn vì không biết share cùng ai. Vì cảm thấy những ngừoi kia không "đủ chân thành" để mình share, hoặc là giữ hình tượng của mình trong họ, hoặc sợ fải đối mặt với cái mình sẽ share. Mọi ngừoi có thể tìm đến mình, khóc lóc, kể lể, tâm sự... nhưng mình thì hoàn toàn không thể làm điều đó! Có phải do là unique son nên bị thế không nhỉ?!?
    Cực kỳ phức tạp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này