1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì nó chưa đến với bạn thôi, cứ chờ đi rồi sẽ thấy, e rằng lúc đó bạn chỉ hót toàn thơ thôi, suy nghĩ cũng già hơn mà vẫn bay bổng mới lạ chứ... chưa đến...chờ đi chờ đi...
  2. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    già mà đầu óc còn những tư tưởng lãng mạn thì một là hấp, hai là những kẻ có đầu óc đen tối, lừa mấy bé mới lớn^^
    Chung quy lãng mạn là tự sát ( sorry, câu này nghe hơi quá nhưng tui chẳng biết câu nào hơn để diễn tả........)
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn cực đoan quá, lại hơi phiến diện nữa.
    Lãng mạn mà là tự sát ? Tự sát ở điểm nào cơ ?
    Già lãng mạn là hấp, đen tối ? chả hiểu !
    Tôi sẵn sàng làm người hấp như thế, sẵn sàng tự sát kiểu đấy còn hơn là tôi khô cằn, thiếu sinh khí, suốt ngày chỉ lo bon chen với đời, suốt ngày chỉ sợ người ta nói mình hấp, mình tự sát....
    Cuộc sống mà không có một chút lãng mạn bay bổng thì đố ai sống được. Tôi chắc chắn bạn cũng đã có những lúc như thế, chẳng qua bạn không nhìn thấy nó thôi.
    Bạn đừng coi thường nó, nó là cách rất tốt để xoa dịu mình những lúc căng thẳng, với tôi lãng mạn còn đem đến những hy vọng và một chút của niềm tin, nó làm tôi tự tin hơn để đón nhận những thực tế của cuộc sống...
    Mong bạn hiểu anh em hơn và chia sẻ nhiều hơn, tôi có cảm tưởng bạn hơi mất niềm tin vào mọi người thì phải, cho nên bạn không muốn giao tiếp qua YM hay đi off cùng Hội ?
    đúng không ?
    Với lại tôi thấy suy nghĩ của bạn thực dụng quá, tôi cảm thấy nó quá thực dụng, hình như đối với bạn, giàu có thì mới sung sướng thì phải, còn những cảm xúc đời thường không biết có ý nghĩa gì với bạn không ?
    Xin lỗi bạn nếu tôi nói sai ... nhưng thẳng thắn là một tính cách nổi bật của Song Ngư đấy.
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 05/12/2005
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    ở trên tui đã sorry rùi, nói tự sát thì hơi quá thật
    thanks vì đã nói thẳng, tui cũng chẳng rõ
    tính cách 1 phần là di truyền, phần còn lại là hoàn cảnh.
    Được searat sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 05/12/2005
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ chỉ muốn tranh luận thôi mà, chứ không muốn cãi nhau rồi giận nhau, có gì bỏ quá cho nhé ?
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Uii giời ơi ,nhà mình buôn dữ quá ...Làm em đọc mỏi cả mắt ...Buôn kinh khủng ,dã man con ngan ..hơn 10 trang trong 2 ngày vắng mặt .. bù lại 2 hôm chết cóng trên Sapa
    @Bm:Này ,đúng rồi còn gì ,ko bắt nạt gì cả đâu nhé...Mà ko đi ọp bao giờ mà đòi quà vậy
    @mos:em mos trở lại rùi hả...Hoan hô ...Tha hồ vui nhé.....Vội quá nên chưa đọc bài em mới post lên cho cả nhà ,cả bản hợp đồng mới coong giữa em và bác nhõn ...Kiểu này phải khao vì bản hợp đồng mới này thôi
    @các ma mới:chào mừng các vị ....Các vị yên tâm ma cũ sẽ ko bắt nạt đâu
    @all:VN thua rồi ...Hí...
  7. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Chị bonghoa đi SaPa về có quà cho em không?
    Một hai hôm nữa thi, hôm nay em lên hóng hớt nốt với mọi người, có lẽ hai tuần nữa em mới dám online chat chit câu bài thậm tệ được :"(
    Hôm qua Việt Nam mình thua, em chứng kiến sự đau khổ của một cơ số người, trong đó có cậu Mốc nhà mình. Còn một chuyện rất chi là hay ho về cậu Mốc, mọi người ai muốn biết thì đút lót em, em gửi đến tận mail cho mà chiêm ngưỡng
    Tối qua trước khi chị ?! out, em định chờ chị chúc em thi tốt, thế mà chị out nhanh quá, em còn chưa kịp nói năng gì cả :"(
    Em chúc mọi người thi tốt . Các anh các chị chúc em thi tốt đi . Em hóng hớt nốt mấy câu chúc của mọi người rồi thì em lặn
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @Mos +@all: chúc mọi người gặp nhiều may mắn, nhất là trong các kì thi nhé.
    Mình cũng sắp thi rồi. Oải quá!
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Học thì cứ học, thi thì cứ thi, mà làm cứ làm, chơi cứ chơi.
    Chả thấy lo gì cả, không biết có phải do vô tâm không nữa, nhưng việc gì phải đến thì nó sẽ đến... đón nhận và chấp nhận thôi, chị xinh duyên nhỉ.
    @bé Mos : Mốc là thằng nào vậy em, thằng ku phicau à, có gì hay đấy, gửi cho anh đọc mí... bé nhá ?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hắt xì..ốm rùi cả nhà ơi sài gòn đang nắng nóng khoảng 30 độ mà em hắt xì..nóng lạnh cứ tùm lum..nước mũi cứ chảy ra.. bực mình quá đi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 05/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này