1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, vậy theo ý chị chúng ta nên đi theo chủ đề nào, mỗi tuần có một vài câu sấm truyền mà cũng ít có mấy ai ngồi nghiệm lắm...
    Hay tìm bài viết về Song ngư, em nghĩ số lượng trên mấy tỉ trang web chả có bao nhiêu đâu...
    gần 90 trang từ đầu đến giờ nói nhảm thì nhiều, bài viết thì lèo tèo chả ra đâu vào đâu...
    Từ trên xuống dưới chỉ thăm hỏi nhau này nọ được dăm câu là hết vị...
    Em cũng chán cho nên em mới thay đổi, muốn post một ít các danh nhân sinh cung Song ngư cho nó có gió mới, chứ cứ đọc mãi mấy câu linh tinh kia ai mà chả chán...
    Nhưng mà bây giờ mọi người cũng không đồng ý như thế thì thôi, em cũng theo mọi người, không post nữa vậy...
    Em cũng chưa hiểu chấn chỉnh là như thế nào, và có những ai chấn chỉnh ... Cái này cần nghiêm túc xem xét cụ thểrõ ràng nhé...
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 06/12/2005
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là cũng không quá phản đối việc post bài về danh nhân hay quái nhân, nhưng em có thể sơ lược lại một chút, đừng để nó quá dài như thế, như vậy đọc sẽ dễ dàng hơn, hoặc em có thể chia nhỏ lại, đừng post một lúc nhiều đến như vậy thì mọi người sẽ tiện theo dõi, biết đâu chúng ta sẽ có những nhận xét và tranh luận.
    Còn phần làm quen với em nọ em kia, kô phải chị là con gái mà chị không thích, chẳng qua kô thấy nó hợp với topic thôi.
    Còn chuyện thì tán dóc cũng được chứ sao, với lại dạo này mọi người bận đâu có thể lên nói chuyện suốt được, trang 100 thì từ từ mình sẽ đạt đến.
    Còn nói về Song ngư thì không nhất thiết, cái đấy đúng là khó tìm, những cái tìm được có lẽ được được post hết rồi.
    Post ảnh người yêu cũng được, kèm thêm đôi dòng về 2 người, những gì có thể chia sẻ được thì chia sẻ, còn chuyện riêng tư không nhất thiết nói ra. Khoe khoang hay than vãn về người bạn của mình cũng hay đấy chứ. Như vậy ta sẽ biết xem Song ngư thường chọn bạn như thế nào.
    Còn dark bảo phải rõ ràng, cụ thể thì chị không biết đâu, chị chỉ nhận xét thế thôi, nếu em không thấy đồng tình thì phán đối, chứ chị cũng không có ý gắy gắt đâu. Topic là topic chung, việc con trai tìm được điều quan tâm chung thì cũng hay, nhưng nên nghĩ cho diện rộng một tí.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ai post ảnh người yêu trước đi, em không post đâu.
    Cứ nhìn cái cảnh các chú kia hau háu thế thì chịu, em không dám đem người yêu em ra đây mà bàn tán đâu...hà hà
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mưa một lúc vào buổi chiều ... điều này chứng tỏ là tối và đêm nay gió mùa tăng cường sẽ tràn vào Hà Nội Hehe mình dự báo thời tiết còn hay hơn cả Đan Lê mấy lị Lưu Hà
    Vừa mới thò mặt ra ngoài đường một lúc, lạnh thấu xương, bắt đầu "nhả ra khói" được rồi ... HN sợ thật, nóng thì nóng dã man mà lạnh thì cũng buốt hết cả da cả thịt ... than thở vậy để đổi sang đề tài thời tiết cho nóng hổi ...
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lạnh vãi cả ... thế này mà chú bảo nóng hổi ? là sao ?
    Trưa nay tớ phóng xe ra Nguyễn Du uống cafe lúc trước khi đi làm mà bị gió quất tí nữa thì tèo.... Sợ thật, dưới 10 độ không biết các cụ già và các em nhỏ thế nào ... hik hik
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chả biết cụ già và em nhỏ thế nào. Chứ em to nhà mình, là em đây đang ngắc ngư ốm ốm sụt sùi rồi.
    Cân đường họp sữa, hương hoa đi các bác.
    [/center][/i][/green]
  7. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cân đường hộp sữa là cái chuyện không phải bàn rồi, nhưng anh không hiểu hương hoa là thế nào .... thế lần này là quyết định mua "tủ" hả, để anh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ trong topic ...
  8. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là mấy hôm vừa rồi thi xong nên toàn lang thang ngòai đường nghĩ kế sinh nhai nên kô theo dõi topic được. Mà có về nhà đi chăng nữa, đợi mất 15'' mới có cơ may đọc 1 page (kô hiểu cái PC của mình củ chuối, hay cái mạng FPT xì tin củ chuối, hay là chính cái forum củ chuối nữa, lần nào cũng rứa!).
    Hôm nay ngồi quơ hết năm bảy trang, cũng thấy nhạt thật!
    Trước đó, mọi người cũng không còn nhiều chuyện để bàn về Song Ngư, ừ thì lên pót horoscope, không thì share 1 chút về việc làm hàng ngày, 1 chút mood hoặc tình trạng sức khỏe của hôm đó. Okie, cũng hay vì mọi người sẽ reply, quan tâm tới nhau.
    Những thông tin đó không nổi bật nhưng cũng giữ topic ở mức trung bình, lấp lửng giữa trang hoặc có thể sang trang 2 của Sở thích. Chúng ta nào đâu có cần raise cái topic lên top để đập vào mắt người khác đâu mà cứ up nó lên như ở F87 vậy?!? Chúng ta cũng đâu cần số lượng bài pót tăng vòn vọt để rồi những thành viên 1-2 hôm không online không thể keep track được mọi người thảo luận gì, hoặc những thành viên mới vào sẽ nản khi thấy quá đồ sộ hoặc đọc tới giữa thì thấy loãng dần và leave topic này?!?
    Thường thì cái gì cũng có giai đoạn thăng-trầm của nó. Có thể các thành viên ít viếng thăm vì không còn gì để tìm hiểu về Song Ngư nữa hoặc không có điểm chung nào với mọi người nữa, không sao. Khi điểm chung đã bị khai thác hết thì mọi người có thể leave, cực kỳ đơn giản!
    Trách nhiệm nuôi topic này là không của riêng ai.
    Việc pót các bài tùy theo tâm trạng và ý thích của mỗi người, nhưng nên pót thế nào để mọi người có thể đọc và hiểu, chúng ta lên đây để share chứ không phải để show.
    Mọi người nên rút kinh nghiệm về việc pót các hình "đẹp" và bình luận về chúng, cả việc pót bài dài lê thê của chú Dark nữa, nếu chú có thành ý thì nên review lại những bài đó chứ không nhiều người có đủ thời gian để đọc tất cả. Mọi ngừoi sẽ nản khi gặp những bài pót như thế.
    Vậy, theo ý kiến cá nhân mình, hoặc là bớt spam bài dài lê thê hoặc ngắn cụt lủn; hoặc là yêu cầu Mod lock topic lại trước khi các hội viên lảng hết!
    Khi 1 người mới pót bài tham gia hội, không nhất thiết phải give Y!ID. Bản thân mình hay bất cứ ai đều không muốn add người khác hoặc để ngưòi khác add mình mà không biết đó là ai. Để mọi người tự nguyện hiến dâng Y!ID
    PS: Bài này có vẻ hơi aggressive, xin lỗi mọi người!
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi, quả này là cáo chung rồi ! Các thành viên chuẩn bị tâm lý chưa, tớ chưa biết thế nào, thôi thì nhắm mắt đưa chân đùa với số phận vậy ...
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @Chủ tịch: hơi nặng nề đấy! hihi
    Thời tiết ở nhà lạnh vậy à?Tưởng năm ngoái đã lạnh rồi năm nay lại lạnh hơn sao.
    Ở đây đang lạnh dưới 0 độ, nhưng như vậy là quá ấm so với mọi năm. Năm đầu tiên mình đặt chân đến đây, lạnh khiếp đảm luôn, nhiệt độ có lúc xuống -30C.
    Ở đây lạnh âm thì âm chứ chẳng có cắt da cắt thịt như nhà mình, ở nhà mình thời tiết khắc nghiệt hơn. Thế nên đi xa thường nhớ nhất mùa đông ở nhà.
    Chúc mọi người ở nhà khoẻ mạnh, giữ gìn sức khoẻ để còn chiến đấu với những cuộc thi và cuộc offline của hội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này