1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cô bạn của bác sinh nhằm cái cung thứ 13 mà em Mos nói đến rồi, sao bạn bác lại độc miệng thế, hôm nào bác đi off với chúng em mà xem... con gái cung Song ngư còn gian xảo, thâm độc hơn bác nghĩ nhiều, kinh dị lắm... em chạy dài
    Ví dụ nhé : em ăn ốc không được mà chúng nó cứ nhét vào mồm bắt phải ăn mới hãi chứ, quả này em thù mãi
    Đấy cứ nhìn lên đoạn bài của con quỷ bonghoa kia kìa ... sợ
    Với lại avar và chữ ký của em chả mâu thuẫn tí nào, mọi người cứ cho là nhạc rock và Trịnh mâu thuẫn, nhưng ai đã nghe rồi chắc chắn sẽ thấy có những sự tương đồng ....
    Em thì chả bao giờ có ý định remix nhạc Trịnh theo tiết tấu rock cả, vì như thế phá bỏ mất phong cách nhạc Trịnh...
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 07/12/2005
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Này này ông anh cẩn thận đấy ,ai gian xảo ,ai thâm độc hả ...cứ cẩn thận cái miệng đấy ..ko bít con trai Song ngư thì sao nhể
    hôm ăn ốc là bác lon ton theo bọn em đấy chứ ,có ai bắt bác đi đâu ...Vớ vỉn ... ai nhét vào miệng bác hả ..Tự tay bác nhể ốc ,tự tay nhét vào miệng ...Mà cả nhà xem thế này có được ko nhé ...Đi ăn ốc ..tay bác ý vừa nhể ,vừa lấy máy ảnh chụp lia lịa một cô ăn ốc ...May ko bị cô ý đổ cả bát nước mắm vào mặt đấy ...Đúng là đồ dại gái ,nhìn thấy gái là sáng rực mắt lên...Thế mà còn kêu
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Há há, đã bảo là con trai Song ngư đa cảm lắm mà, yêu cái đẹp lắm, còn thắc mắc gì nữa, mi thử lật lại mấy bài trang đầu xem đi, đúng như lời anh nói...
    Nói đùa thôi, ăn ốc chứ kể cả ăn tôm sú anh cũng chơi, miễn là có ai mời hà hà...
    đau bụng thế chứ đau bụng nữa thì cũng chơi... đã ai nói là song ngư ham ăn chưa nhẻ ....
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tai hại quá đi!! Giời mát (??!!) thế nên em ngủ đến 11h30 mới dậy ... giờ đang vắt chân lên cổ chuẩn bị đi học ... hehe thế mà vẫn mò mẫm vào đây để buôn bán ... Chúc các bác một ngày tốt lành!!
    @Chị ?!: hình như là tại độ ẩm ở VN thấp hơn ở bên chị phảiko nhỉ? Em cũng thấy mấy đứa bạn em kêu là ở VN nhiệt độ ko thấp nhưng mà rét ngọt!! buốt hết cả da cả thịt ... chị giải thích hộ em mấy ... xì-pai-xi-pờ chị
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, sáng nay cafe thích thật. vào xem ảnh hôm trước đi ăn ốc mà thấy thèm, tiếc là hôm đó phải về sớm, lần sau metal sẽ chuộc lỗi với cả nhà, mời cả nhà đi ăn cho bõ ghét
    @Dark: Rảnh rỗi chưa?? Cafe nào. Cafe vô địch
  6. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 nhân nữa SN cùng với mình.
    Dạo này topic nhà mình nhạt nhẽo nhỉ, chỉnh đốn lại đi thôi
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, off dã ngooại đê.
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @Nod: độ ẩm ở nhà cao hơn rất nhiều chứ em, sao lại bảo là thấp. Trung bình độ ẩm ở nhà cũng đến 80-90%, thế mới có những hôm trời nồm, cái gì cũng ướt nhèm nhẹp.
    Còn chị nghĩ ở nhà rét cắt da cắt thịt vì ở nhà gió nhiều, đôi khi kèm theo mưa phùn nữa, nên lại càng làm tăng thêm cái rét.
    Ở bên này độ ẩm thấp lắm, nên em phơi quần áo trong nhà một ngày là có thể khô rồi, còn mùa đông nếu đi ra ngoài đường thì thường thấy khó thở. Và rát mũi lắm, vì không có nước mà.
    Mấy đứa đi ăn ốc vui nhỉ, chị không biết ăn ốc. Nghe kể cảnh nhét ốc vào mồm nhau lại làm chị nhớ đến hồi xưa, thời còn trẻ. Hihi bây giờ ra rồi. Nhưng đùa chứ, sinh viên bên nay cũng nghịch bỏ xừ, vẫn nhất quỷ nhì ma thứ ba là mình.
    Hồi xưa đi ăn với mấy đứa bạn, toàn: "cái này kinh quá, ăn hộ tớ." Có lần đang uống nước cười phun cả nước vào mặt thằng bạn. Hi, tự dưng thấy nhớ ghê, giờ chúng nó đi làm cả rồi, ít cơ hội gặp gỡ.
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện nhí nhảnh thế mà bà chị lại thời còn trẻ, làm như mình già lắm ấy nhỉ ... khì khì.
    Nói chuyện duyên quá cơ ... hơ hơ
    @metal4ntm & fotfet : anh em mình đi cafe đê, đúng là chỉ có mấy chú sinh 84 mới hiểu nhau được, chiến đê các cậu ơi...
    @ Xinhxinhkieukieu : người đi đâu mà mất biệt cả tuần thế, nhà sửa xong chưa, đi chơi thôi ....
    @phicau : có off dã ngoại ở quán cafe không, anh em bàn tiếp chuyện hôm nọ ... Vote cho chú 5*
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 07/12/2005
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    @chị ?!: tại vì em bị nẻ mồm rồi chân tay khô nên ko biết là có phải tại độ ẩm nó thấp không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này