1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thường thì e vẫn có một vài người bạn để thỉnh thoảng dốc bầu tâm sự cho nó nhẹ nhõm ... biết là có thể bạn mình không thể hiểu hết được nhưng có sao đâu, nói ra được vẫn tốt hơn là giữ im lặng ... tuy nhiên cũng không phải là chuyện gì mình cũng có thể nói hết ra được ...

    Pisces cũng là người cả nể đúng không cả nhà nhỉ?
  2. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    @ tuấn anh ai bắt ấy chiều tớ đâu
  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    viết đúng lắm. Đúng là mình sợ phải đối mặt với cái mình sẽ chia sẻ.
    Hic mà ở đây mọi người hay chèn tiếng Anh với tiếng Pháp thì phải, mình biết mỗi tiếng Nga thôi à. :D
    Mình cũng chẳng bao giờ khóc lóc trước ai cả, ngay cả với người mình yêu nhất. Đến ngay cả với người mình yêu mà mình cũng chẳng thể chia sẻ được mấy. Cứ có cái kiểu buồn một mình, tủi thân một mình, rồi lại tự mình làm mình vui. Hơi hâm nhỉ. Nhưng mà nhiều người bảo mình cứng rắn lắm. Hì, có lẽ do sống trong môi trường dân kỹ thuật.
    Mình vừa viết bài đã mấy người vào cũng chia sẻ, vui ghê. Có lẽ những người cùng song ngư dễ hiểu nhau hơn nhỉ!
  4. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Khó chia sẻ đâu phải là ích kỷ đâu anh?
    Đôi khi em không nói không phải vì không biết nói gì, mà vì thấy không cần thiết phải nói ra. Nhưng Song Ngư có thể giãi bày tâm sự với một người mà họ cực kỳ tin tưởng. Người đó là người Song Ngư cho phép bước vào chiều sâu của họ.
    Cái sự khó chia sẻ của Song Ngư có thể liệt vào hai dạng, hai lý do. Thứ nhất, như em đã nói ở trên, vì chưa phải lúc, phải người và phải dịp, nên họ cảm thấy không cần thiết. Song Ngư chỉ bộc bạch tâm sự với những người mà họ cho rằng hiểu họ, hiểu và có thể thông cảm thực sự. Vì Song Ngư rất không muốn bị làm tổn thương, đặc biệt là tổn thương tính tự tôn vốn rất cao của họ. Thứ hai, đôi khi Song Ngư không muốn khiến mọi người xung quanh phải bận tâm về chuyện của họ. Nhưng nếu có một tín hiệu mở lòng đáng tin cậy, Song Ngư sẽ mở lòng.
    Mặc dù Song Ngư rất sợ cô đơn, nhưng họ lại muốn cô độc thực sự trong cảm xúc và các vấn đề của mình. Bởi họ tin rằng họ có thể giải quyết được chuyện của riêng họ. Cá nhân Song Ngư luôn luôn là mặt thống nhất của những sự đối lập như vậy.
    Giàu tình cảm, thậm chí có thể mù quáng trong tình yêu, nhưng trực giác của Song Ngư chính là cách họ dùng để chọn người rất tốt. Song Ngư thường có xu hướng tìm đến những người có thể đồng cảm và chấp nhận con người thật của họ, tôn trọng cảm xúc của họ. Còn bằng không, Song Ngư rất thận trọng khi gửi gắm tâm sự của mình.
  5. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    @ Mon: Muốn chúng ta là 1 đống condom, được ko ah? Just kiding
    Vào đây thấy đồng cảm ghê, ko cần nói nhiều vẫn cảm thấy được chia sẻ rất nhiều. Yêu lắm các bác song ngư
    Ah, em chỉ các bác cái này nhé. Ở chỗ cửa hàng Me to You ở phố Huế có 1 đôi cốc uống nước của cung Song Ngư. Đẹp tuyệt. Cốc men trắng, ở ngoài in 1 đôi cá màu xanh và có in chữ về tính cách rất đặc trưng của Song Ngư nhé. Nói chung là rất độc đáo. Em đã lấy 1 cái rồi. Bác nào hứng thú thì nhanh chân kẻo hết.
  6. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao không nói sớm hơn, vào độ tuần trước chẳng hạn, khi đồng lương còi cọc của tớ chưa bị đổ hết vào hai cái hoá đơn
  7. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Hix...tại hôm qua em mới tham gia cái topic này mà. Mà cái cốc đó cũng ko đắt lắm đâu ah.
  8. Nguoi_la_o_Moskva

    Nguoi_la_o_Moskva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thế hở bạn? Ừ, thế để cuối tuần này tớ ra phố Huế. Các anh con trai trong nhà có thích thì cũng nhường em nó nhé . Thương em nó nhỏ dại
    Màu trắng và xanh dương lại là hai màu mình thích nữa. hehe, cảm ơn xinhxinh nhé.
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hic, ông bà nào đoán mà tài thế, đúng hết chẳng sai một ly.
    Cho em nhập "bang" Song Ngư với, em 6/3, ngày đẹp đấy chứ nhỉ?
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở nhà vui nhỉ? Mình đang ở xa, buồn thúi ruột.
    Quên chưa giới thiệu ngày sinh: 25/2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này