1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Song Ngư (19/2-20/3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi monvendredi, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    WC vừa chia bảng xong ,mọi nguời vào xem rồi cổ vũ cho .. cho .. Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng đc..Đồng huơng Châu mà.
    http://fifaworldcup.yahoo.com/06/en/w/fd/index.html#
  2. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ta tự hỏi, vì sao ta buồn, không phải chỉ là những cảm giác thoáng qua nhất thời, mà là rất nhiều, rất nhiều nỗi buồn. Nỗi buồn làm ta phải suy nghĩ, day dứt về nó. Có khi ta cũng chẳng biết mi đến từ đâu, nỗi buồn ơi? Có thể chỉ là từ 1 lời nói vô tình của đứa bạn thân, dù không ác ý, nhưng cũng có thể làm ta nghĩ. Có thể là từ 1 chuyện bất hạnh xảy ra với ta, ta cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ, có lẽ là bản tính của Song Ngư. Con cá ở trong nước, tuy rằng dòng nước tác động lên con cá, nhưng liệu con cá có thể cảm nhận hết được sự mãnh liệt hay êm đềm của dòng nước, liệu có phải vì như thế mà con cá phải suy nghĩ, phải lưỡng lự, rồi phải quẫy đuôi để tìm được hướng bơi cho mình??? Phải chăng cuộc sống thường ngày đang có ảnh hưởng, có tác động đến ta, nhưng vì những mộng mơ vốn là luôn có sẵn trong tư tưởng của ta, ta không thể hiểu rõ về cái thế giới xung quanh mình, phải chăng chính vì thế mà ta phải suy nghĩ??? Tìm được 1 con đường để bước đi, và vững vàng bước trên con đường đó, tất nhiên là điều cần thiết. Liệu con cá có thế tìm ra được hướng bơi cho mình trong dòng nước tối tăm. Tất nhiên là được, vì tìm được hướng bơi là bản năng của con cá, và ta là Song Ngư, ta biết ta có thể tự tìm ra con đường cho ta đi. Vấn đề chỉ là ta có muốn hay không, và liệu quyết tâm của ta đến được đâu thôi. Những người Song Ngư không biết đến từ "đầu hàng", chúng ta thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh, vì vậy có thể nói chúng ta không bị hoàn cảnh làm khó dễ, chúng ta có thể nắm bắt được hoàn cảnh đó, lòng tin và khả năng của chúng ta đều cho phép.
    Tuy nhiên, không phải muốn tìm đường đi là có thể tìm được ngay. Trước khi tìm ra phương hướng cho mình, ta còn phải trải qua những khó khăn, gian khổ, có thể nói trong 1 thời gian dài, ta sẽ phải đối đầu với suy nghĩ, day dứt, sự trống trải, cô đơn. Bản thân Song Ngư không bao giờ muốn được sự giúp đỡ từ bên ngoài, người nào giúp ta, chỉ là sau khi ta đã tự giải quyết điều đó, thế nên đôi khi ta sẽ bị rơi vào tình trạng mất cân bằng, ta sẽ cảm thấy trống rỗng, buồn mênh mông. Nỗi buồn tự đến và cũng sẽ tự đi, dù vậy, nó đi để rồi nó lại về. Nếu nói rằng những Song Ngư hay buồn vu vơ thì cũng không sai, vì đó là đặc điểm của chúng ta. Cuộc sống đối với ta không phải hoàn toàn là màu hồng (mặc dù ta rất mơ mộng), và cũng không hoàn toàn là màu đen. Cuộc sống sẽ là màu hồng nếu ta có một chỗ dựa vững chắc về tinh thần, để từ đó ta lấy đó làm niềm cảm hứng để làm tất cả những điều ta mong muốn đạt được, và thường thì Song Ngư sẽ đạt được điều đó với những cố gắng không lớn. Nhưng cuộc sống sẽ rất đen tối nếu như ta mất đi chỗ dựa tinh thần đó, ta chẳng thể làm được điều gì, và thường nghĩ là cuộc sống đã không ưu ái ta. Cuộc sống không bất công với bất cứ ai, có thể đen tối sẽ là sự mở màn của ánh sáng. Song Ngư chúng ta hay lưỡng lự trước khi làm 1 điều gì đó. Ta đâu biết rằng, lưỡng lự sẽ mất đi cơ hội, vì thế đôi khi cũng nên quyết đoán. Con cá phải biết lúc phải quẫy đuôi thoát khỏi dòng nước xoáy khi có cơ hội. Chúng ta sẽ thành công...
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đế chế thứ 2 của Song Ngư sắp bắt đầu rồi cả nhà...
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Này này ,ko spam bài nhé....Em là người làm tập 2 cơ...Ai mà tranh của em là em bắt đền
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đây là metal hả ???Ui ,metal Đúng là song ngư ...Đích thực là song ngư
    Nhiều khi muốn viết mà ko biết viết thế nào ,ko biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình ....Ôi khó hiểu ....Chết mất thôi
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chưa biết được, mi không nộp quà ra đây thì mãi mãi chỉ là dân đen thôi, lần này ta bạo loạn lật đổ, ta đang thu thập lực lượng ... Khi nào lên đến trang 100 thì hẵng tính, đừng có nóng vội ...
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạo loạn lật đổ ???Mà lật đổ ai ??Lật đổ anh nhõn hả???Ui giời ,tinh vi...Anh nhõn đâu rùi ,,,,mau ra xem này ...Có người tính lật đổ anh ....Mà em đâu có nóng vội ,đấy là em xí trước ....Hơi bị đúng chất song ngư đấy ...Ui song ngư
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Oài ,Các nam Song ngư nhà ta???Rủ nhau đi tắm hả ...Mấy hôm trời lạnh nên ko gần nước được ...chắc thèm ....Đúng là cá có khác
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he, bác mới 16 năm ăn thua gì. Em 20 năm thì sao bác.
    Trưa đói quá, cả nhà ăn cơm chưa. Em thèm ăn lẩu ghê gớm. hic hic hu.
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nó nói gì nữa, vote 5* đền đáp chưa ? anh chờ hơi bị lâu !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này