1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh cung Thần Nông

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bupbeo, 18/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbeo

    bupbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả là dzời sinh, cha nở, mẹ đẻ thế nào em lại có cung chiếu mệnh là chòm sao Thần Nông:)>-, cũng hay lang thang, mò mẫm, nghiên cứu, em có một vài thông tin nho nhỏ về chòm sao này,em mạn phép cho lên đây các anh, chị, em, bạn bè, bà con, cô bác xa gần có cùng chòm sao với em thì trước là vào nghiên cứu, sau là bình luận, chém gió cho vui cửa vui nhà.\:D/;))

    Thần Nông là chòm sao sinh ra vào cuối mùa thu, thích yên tĩnh, thanh tịnh và đẹp đẽ, yêu vội vàng và oán cũng sâu :-ss. Trực giác chuẩn và sắc bén, hành động mãnh liệt và riêng biệt . Suy nghĩ giấu giếm tài tình không biểu lộ ra ngoài. Với bạn bè, yêu cầu tri âm rất cao. Với tình yêu, thà thiếu chứ không ẩu, thà rằng tiếc nuối cả đời cũng không dễ dàng thông qua. Có ý thức trách nhiệm cao độ, rất trung thành, có xu hướng tự hạn chế mình và khá mâu thuẫn. Đặc biệt người thuộc cung Thần Nông rất vui tính, hài hước.
    Thần Nông đa số ân oán rất phân minh, tính nghĩ nhiều mà nói ít, đủ trí tuệ mà thấu đáo. Thần Nông bản chất im lặng quái gở cực dễ bị người khác khiển trách hoặc đổ tội mà họ không làm. Chính vì vậy họ thường chịu oan cũng không biện hộ, không cúi đầu. Chỉ đến khi không chịu đựng được nữa, họ mới áp dụng hành vi trả thù, do đã nhịn nhúc rất lâu nên hành vi trả thù của họ cũng đặc biệt mạnh mẽ so với người khác. Vì Thần nông có một mặt ẩn nhẫn thiện lương, còn có khí chất rất khác biệt, do đó cũng dẫn đến Thần nông thường bị đố kị nhưng cũng thường bị phản tác dụng. Cũng bởi vì Thần nông quá điển hình, lại không giỏi việc tạo quan hệ với người khác, càng không giỏi biểu đạt làm rõ ý mình, do đó trở thành chòm sao cãi lộn giỏi nhất trong mười hai chòm sao. =))
    Thần nông suốt đời đều tìm kiếm một người bạn tri tâm, cũng dễ dàng buông tha cho đối thủ, nhưng không phải cố tình tạo kẻ địch. Phải biết, bản tính của Thần nông không hề hiếu chiến, nhưng có đủ trí tuệ chiến đấu cùng sức mạnh. Thần nông trời sinh khát vọng lý giải, cũng không cầu quá hiểu rõ, bình an trong cô độc, càng thích sự cô độc.Phải biết rằng, người có thể chịu đựng được cô độc, cũng chính là người không sợ bất cứ gì. Đó cũng là lý do vì sao Thần nông vẫn để mặc cái tin vịt ác danh tồn tại, vẫn sống theo phong cách của bản thân như trước. Nói theo một cách khác, Thần nông có tài trí hơn người, chính là từ công kích phỉ báng không thực tế của người khác, thấy được giá trị không giống người thường của bản thân. Bởi vì, không ai dùng hết tâm huyết, tinh lực để đối chọi, quan tâm đến một người bình thường không mấy thay đổi. Hiển nhiên là do Thần nông có một phong cách riêng rồi.:)>- Ưu thế của Thần nông là ở chỗ, đối với người dụng tâm kín đáo, có thể liếc mắt cũng nhìn thấu, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn ra.
    Tình cảm mãnh liệt là đặc điểm phổ biến nhất của Thần nông. Từ trước đến nay tôi chưa phát hiện ra Thần nông nào khuyết thiếu tình cảm cả. Họ có cảm tình nồng cháy đến dị thường, nhưng cõ lẽ là che giấu quá hoàn hảo, bình thường cũng xem như một người tương đối ôn hòa, không hề bạo phát. Bạo phát ra thì tuyệt đối có lực chấn động cường đại.
    Thần nông ưa lạnh lùng nói chuyện, làm việc. Có thể nói, Thần nông rất khó học được việc dùng vẻ mặt biểu đạt ra thế giới nội tâm phong phú của họ. Họ là người không giỏi dùng vẻ mặt. Bản chất của Thần nông là không thích cười, so với phần lớn người đã quen không khiêng nể gì cười phá lên, Thần nông quen đạm đạm cười, để họ duy trì biểu tình khoa trương trước mặt mọi người tầm 10 giây, tôi tin đó là chuyện cực kì khó khăn.
    Thần nông trong sinh mệnh mình luôn hướng tới một loại đặc chất cô độc riêng.
    Bọn họ vừa không chịu nổi thê tịch, lại hi vọng chỉ có trong cô độc mới hưởng thụ được khả năng cực hạt của mình và không cần phải đối mặt với hiện thực.
    Cho nên, cô độc chính là mâu thuẫn của Thần nông.
    [r2)]@};->:D<

Chia sẻ trang này