1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh ra và lớn lên ở ngõ Bạc Tình và những người bạn-Coconut truyện (Ảnh thành viên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovelycinderella, 22/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hội những người sinh ra và lớn lên ở ngõ Bạc Tình và những người bạn-Coconut truyện (Ảnh thành viên bắt đầu từ trang

    Nơi tôi sinh Hà Nội...Phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó...

    Tôi rất yêu khu fố nơi tôi đã sinh sống hơn 20 năm. Ngõ nhỏ nhà tôi trước kia nằm ở ngoại thành HN, mới "lên fố" được dăm năm nay. Tôi yêu mọi thứ thuộc về ngõ nhỏ nhà tôi, nơi xưa kia có cả một rặng dừa xanh chạy dài từ đầu đến cuối khu. Cũng vì thế mà ngõ tôi được đặt tên là ngõ Coconut.

    Mấy năm gần đây, khi "tấc đất" hoá thành "tấc vàng", người ta đành fá rặng dừa đi để xây nhà cửa. Bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa nay đều đã thành...thiếu nữ. Các "thiếu nữ" trong khu tuy ko fải quốc sắc thiên hương hay chim sa cá lặn gì nhưng ngoại hình cũng ko đến nỗi nào và đặc biệt là sống trong khu giáo viên nên rất ngoan (Luôn thực hiện phương châm "Gái ngoan về nhà trước 11PM") Thế mà chẳng hiểu sao các "thiếu nữ hái dừa" đều vẫn trong tình trạng alone hoặc break up với bf sau 1 thời gian ngắn ngủi (Trừ ngoại lệ là em Ruby nhỉ?). Vì thía nên từ cái tên vô cùng lãng mạn Coconut (gợi nhớ đến nắng vàng, cát trắng, biển xanh của Hawaii hay bãi biển Bali xinh đẹp), ngõ nhà tôi đã đổi sang một cái tên rất chi là "hận đời": NGÕ BẠC TÌNH

    Thế nên hôm nay tôi quyết định mở hội những người sinh ra và lớn lên ở những khu fố, con ngõ bạc tình. Tôi xin ứng cử làm chức chủ tịch hội do tuổi đã cao nhưng có thành tích xuất sắc alone toàn phần. Hội luôn mở rộng cửa đón các thành viên kém may mắn sinh ra và lớn lên trong những khu fố trắc trở về đường tình duyên như thế trên khắp mọi miền đất nước. Làm vại bia mừng hội nhá!
  2. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé , em vào thứ 2 nên em đc làm hội phó nhé

    iem bé gần nhất nhà , nhưng mà chị Hương nhầm roài
    em có rồi mà hú hú hú
  3. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    he he , ngày mai em wuyết tâm tìm cái pic cả nhà mình
    ngày xưa đi bơi ở bể bơi quán thánh .... cái hồi em lớp 4 ý
    cái ảnh đấy trông em bôi bác lắm hic híc nhưng mà có đủ mặt cả nhà mới cả mấy cái ảnh sn em nữa he he
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Oài, bé moon có "ấy ấy" rùi mà hôm trước vẫn tranh giành anh zai với chị nhá. Thía thì chị làm seo mà bít được. Chị fải bổ sung thêm là những ai chuyển nhà đi thì thể nào cũng "lên đới", như chị VA ý, nhưng mà về lại khu 1 fát là lụi bại lun. Rõ chán!
    Này, cấm nhá. Đưa cái ảnh mặt chị ngố tầu lên là chị đánh chít đấy. Chị sẽ hê cho cả làng bít nick của bé moon hồi nhỏ
  5. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    á à ... hăm doạ em à ..... em đang ăn thịt bò khô
    tự nhiên nhớ lại ngày xưa chơi nhảy ngựa ở chỗ nhà chị TRòn chị Ngọc bị sứt 1 miếng ở đầu hé hé
    với cả vụ ngày bé em cắn thằng Linh phọt máu má
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Khiếp wá, tự nhiên lại kể mấy fi vụ "đẫm máu" ngày xưa? Sao ko kể chuyện nào rồ man tic 1 tí. Như chuyện anh Đức Hà cưa chị Ruby ý, hồi đấy nó toàn gọi Ruby là "nô tì I-rau-ra của tớ". Hờ, mọi người còn nhớ cái film đấy ko nhỉ?
  7. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    cái gì cái gì vụ này lúc nào thế lúc em bị đá đít sang Nt rồi
    á huhu
    ôi anh Đức học giỏi , còi giai
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Há há, tức cười quá, hội mới mở ra mà hội trưởng với hội phó đã oánh nhau chan chát : đúng là Bạc Tình thật....
    Bà lovely, bà bỏ nhà Song Ngư ra đây lập hội thế này à....
    Về nhà đi hỡi 3 hồn 7 vía lovely...về đi tôi giới thiệu cho mấy anh hoành tráng .... thiếu gì.
    ngày xửa ngày xưa, khu nhà "mìn" cũng toàn dừa mà sao chú nào cô nào cũng có người yêu ầm ầm, đâu có như cái khu nhà bà.... chắc toàn dừa lép hả.....
  9. Rubykey

    Rubykey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cái ngõ nhà mình đúng la không thể có cái tên nào khác ngoài "Bạc tình" được. Trai thì tài, gái thì sắc - chả kém thằng nào con nào ngoài đường cả(!) ấy thế mà......
    Để tiện tránh vụ chúng ta coconut hoá cái topic này, xin để Ruby xinh đẹp đã có "ấy ấy" em đây xin làm vài nét phác hoạ các tỉ tỉ già mõ cô đơn ở cái khu phố "hận tình hận đời này", giúp các tỉ tỉ mơi mơi các chàng nhá....
    - Ty ty Biệt danh : TRÒN . Tròn trước kai xinh nhất xóm. TRòn đi đến đâu là các ánh mắt đổ dồn vào những bước chân yêu kiều và vòng 3 gợi cảm của nàng. Người ta vẫn gọi nàng là ngưòi có vòng 3 của tôm : rất cong và đánh tanh tách!. Khuôn mặt rất giống một doễn viên Hàn Quốc. Nụ cười răng khểnh cả hàm tuy hơi cồng kềnh nhưng mà duyên fải biết.
    Dù nay đã bước sang dốc bên kia của tuổi đú ( nàng đã ngoài 20) nhưng trông nàng lúc nào cũng fây fây.
    Những ánh mắt vẫn đổ về phía nàng hàng ngày...hàng giờ...
    - Cinderella Biệt Danh: Kẹo mút dở - Mút đi mút lại - Vẫn còn một tí. Nàng Cin của chúng ta xinh...xinh ơi là xinh ấy. Khuôn mặt của nàng Lọ Lem ngõ Coconut trông lúc nào cũng yêu,e thẹn mà nhanh nhẹn y như chú mèo Kitty đang tắm.
    Nàng hằng đêm vẫn độc thoại với chiếc gương chiếu hậu của con Sirious rằng " Gương kia ngự ở trên "xè", ngõ này ai đẹp được giường như Cin"...Những ngón tay của nàng đã bé thì chớ, lại thêm cái tật mút tay và vuốt tóc nên thỉnh thoảng trông thấy chúng, ai cũng fải thốt lên "Ôi , mình thèm ăn chân gà luộc quá!"....
    Cin học giỏi thì miễn chê! Nói chung Cin thì khá toàn diện.
    Nhưng ngưòi ta nói Nhất dáng nhì da - Liệu theo quan điểm này của các cụ, Cin có thể vượt qua Tyty???
    KHông.
    Chúng ta không cần câu trả lời!
    Coconut rất thương yêu nhau và vì lẽ phải ấy, các nàng sẵn sàng không cần phân biệt ngôi thứ, cứ nghĩ mình là nhất, Coconut cũng chẳng nói gì.......
    (bài khí dài, xin nhờ chị em tiếp sức)
    Được rubykey sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 22/11/2005
    Được rubykey sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 22/11/2005
    Được rubykey sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 22/11/2005
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lỗi chính tả nhiều như ốc bươu vàng vậy...Hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này