1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh ra và lớn lên ở ngõ Bạc Tình và những người bạn-Coconut truyện (Ảnh thành viên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovelycinderella, 22/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hờ thôi cảm ơn e babe a chẳng dám dô hội dừa của e đâu^_^A thích cau thẳng ghét dừa nghiêng^_^
    to aw gì đó chả biết ấy là ai chưa đổi pass được vì chưa có mail kích hoạt thông củ nhé mấy hôm nay mail server của ttvn lỗi ko gửi mail được chắc lau lâu nữa mới được cứ dùng tạm đi vậy yên tâm tớ ko bao giờ lấy nick các bạn ra đùa đâu...cảm ơn tốt nhất có bn nick vote cho tớ hết đê tự dưng dạo này chán đâm ra khoái cái trò vote nè^_^
  2. dangvietanhchip

    dangvietanhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    he, mấy hôm ko vào topic ko ngờ tình hình thảm thế này,..chẳng thấy chị em hái dừa đâu cả...tình hình này phải đợi chị em nhà ta thi xong để chỉnh đốn lại topic theo đúng ý nghĩa ban đầu của nó mới được.
    @ gacontap di: Cảm ơn cái cảm xúc nhất thời đấy của bạn, cũng may đó chỉ là cái cảm xúc nhất thời chứ nếu ko mình cũng ko biết phải từ chối thế nào...Mình post ảnh lên ko ngoài mục đích khoe ảnh đâu ạ, mà mình cũng kị "gà" lắm ah...cứ nghĩ đến H5N1 đã thấy ớn rùi.
    @ Dung: Ho* thế em định giới thiệu chị với anh gà đấy ah...ui...lần sau phải lựa cho kĩ nhé. Chị em mình ở ngõ Bạc Tình thật nhưng do kiêu chứ ko phải ai cũng Zô đâu em nhỉ...
  3. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Gà béo bi h ko còn tập đi được nữa roài mờ bi h thành Gà mập tập lăn roài bạn babe ạ.
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này rảnh rỗi nhất nhà mà còn ko post bài, lại còn kêu gọi ai nữa. Tuần sau tôi bắt đầu ôn thi thì chuyển giao sang bà wản lý nhá. Đừng có để nó trôi tuồn tuột xuống tr3 rùi bạn dark lại fải ra tay nghĩa hiệp á.
  5. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà ơi,tớ vote cho ấy rồi đấy thôi.5* hẳn hoi nhé
  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hơ thiếu gì cách ^_^ yên tâm tớ gà sạch tiêm phòng đầy đủ^_^ nhưng nói rùi yên tâm mà tớ thích cau thẳng chứ chả khoái dừa cong....
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ tyty: tôi vừa dùng nick em Dung post bài đó.
    @ cả nhà: cho tớ xin tí đất nhé. Hôm nay bùn wá, muốn viết vài dòng diary online...
    Vừa đi party với lớp TA về. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Có lẽ từ nay về sau mọi ng cũng chẳng keep in touch đâu, vì dường như lớp này cũng ko gắn bó nhau lắm. Nhưng mà ko hiểu sao lúc ngồi ăn ko khí trầm lắng kinh khủng luôn, khác hẳn với đợt party trước, cười đùa vui nổ trời. Có lẽ trời rét wá cũng làm cho ng ta thấy buồn hơn.
    Mình sẵn mang tâm trạng ko vui nên ngồi nốc bia liên tục. Khiếp thật! Cả nhà dừa đều bít mình tửu lượng kém, uống được 1/5 cốc đã là 1cố gắng lớn roài. Chưa lần nào đi nhậu mà uống được tới nửa cốc bia cả. Thế mà hôm nay uống ác wá. Cơ mà uống mãi, uống mãi cũng chẳng thấy say. Chỉ thấy mặt mình nóng ran lên, ng cũng nóng ran lên mà càng cố wên cái chuyện ko vui nó càng lởn vởn trước mặt mình. Bi h mình mới hiểu thế nào là "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm". Kể ra làm con trai cũng khổ thật! Mỗi khi bùn cứ nhậu quắc cần câu thía này cũng có vui vẻ được gì hơn.
    Mat nhìn mình ngạc nhiên: "Pink Princess, why do you drink so much?" Mình lấp liếm vội: "To make my cheeks turn pink, so I''ll look more beautiful." Mat cười nhưng mình sure là thầy chẳng tin cái lý do dở hơi của mình nên thầy bảo: "Oh, but if u drink too much, ur nose will turn red." Mat hay thật. Chẳng hiểu sao thầy cứ nghĩ mình là "công chúa đáng yêu", ngoan ngoãn, hiền lành. Cái hôm discuss về chuyện complain với shop assistants, partner của mình bảo "Pink Princess has argued with the shop keeper.", Mat có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ "Really?" hoài.
    Ko đi học nữa, ko được nghe mọi ng gọi mình là Pink Princess nữa thấy bùn ghê. Tối nay đúng là nhìu nỗi bùn cộng hưởng. Mình cố uống nhìu, uống cả cốc của 2 ng ngồi cạnh mà vẫn ko say mới điên chứ. Giá mà say được thì tốt. Mình lại còn chẳng muốn về nhà nữa. Bình thường mình yêu căn nhà mình đến thế, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà nũng nịu 2 cụ, thế mà hôm nay chỉ muốn ở lại wán pizza thui. Về đến nhà là bít có 1 đồng việc chờ mình làm roài. Mà đang so sad với lại so disappointed nên chẳng tập trung làm việc được cho mà xem. Mình còn điên đến mức nói với anh fục vụ là: "Cho em ở đây, sáng mai em về nhá." Điên hết chỗ nói luôn.
    @ tyty+vũ vịt+GH yêu: 3 ng nhớ cái hôm Tết cách đây mấy năm roài ko? 4 đứa chúng mình ngồi uống trà TQ ở Hy lạc trà lầu ý? Hôm đấy còn cá cược là Tết năm sau đứa nào chưa có ng yêu thì bị vẽ mặt như cậu bé bút chì ra được đúng ko? Mới đó đã mấy năm roài nhỉ? 3 ng đều đã từng có ng yêu, đang có ng yêu, thậm chí trải wa tới mấy mối tình, còn mỗi Cin tôi là... Chả hiểu sao nữa? Mình vô duyên hay sao á. Tết năm nay cũng sắp đến roài. Năm nay tôi tình nguyện cho mọi ng vẽ vời thoải mái lên mặt tôi đấy. Sáng 1Tết vác cái mặt đấy ra đường, bít đâu gây ấn tượng với anh zai nào thì "ngon", nhỉ? Mùng mấy Tết năm nay tụi mình lại lên wán đó ngồi đê. Lên vào cái hôm có kéo violon ý. Tôi thích nghe cái chị đấy kéo đàn bài A time for us lắm. Xong rùi tụi mình lại cá cược tiếp cái gì đó nhé. Fải có động lực tôi mới cố gắng được. Nhưng mà hình như chuyện này có cố cũng ko xong, nhỉ?
    Thôi, đi làm việc tiếp đây. Mấy dòng điên điên trong lúc đang điên ko thể tả nổi, mọi ng đừng care nhé. Ngày mai lại là 1 ngày mới mà. Beer nữa nhá!
  8. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    hĩ nghe đau lòng thật...Thôi từ nay e xin kiếu hội cây dừa này...Lúc nãy cu bạn vô đọc nó bảo đọc lại mới để ý....T_T thề ko vô topic này nữa...Vừa chán vừa buồn lại thêm tý tức tức....>>>T6 này phải đập phá tới bến mới hả
  9. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    chán đời chấm com
    lạnh dã man , 3 hôm nay hết trăm nghìn tiền taxi rồi , thôi , chả đi học nữa cho đỡ tốn xèng , chị Cin nói nhiều thế nhỉ
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mày yêu ơi. Vào đây đi http://www3.ttvnol.com/f_363/609200/trang-1.ttvn
    Có đứa đang bán son Abuse màu hồng cam nhạt theo đúng sở thích của mày đấy. Mua nhanh còn tân trang đêm Noel nhá. Môi tao ko hợp màu này nên ko dùng ké mày được roài. Tao order đồ nhưng đến tận t1 hàng mới về. Tức thía! Còn son này có sẵn roài, chỉ việc wa xem thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này