1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sinh ra và lớn lên ở ngõ Bạc Tình và những người bạn-Coconut truyện (Ảnh thành viên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovelycinderella, 22/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hờ.thế mà mình kêu nó rẻ.Hoá ra là bé xíu xìu xiu như vậy hả mày?Uh,nhưng mà rõ là xinh mày ạ.Khi nào tao phải qua lấy ngay mới được để thứ 6 còn đi Canaval khoa tao,hihi.Hôm nay có đi với bạn Yến k mày
  2. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tao có đọc vụ Bush nhưng đếch biết là chuyện đấy đã xảy ra từ lâu, cứ tưởng người ta mới phát hiện ra. Mà tao nghĩ làm nhà báo dễ hurt người khác lắm, tao thì ko muốn hurt ai cả, nên thôi, ko bàn tán về chuyện báo chí nữa, vì tao cũng đếch biết gì, và cũng ko muốn biết gì về cái thế giời này trong vòng 3 tuần nghỉ Xmas tới, sẽ chỉ shopping, đọc sách, và have some fun if possible thôi.
  3. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Kisses ơi,mày được nghỉ những 3 tuần cơ à?Sướng nhỉ.Mày có biết là chiều mai,sau khi đi học về tao sẽ làm việc gì đầu tiên k,tao sẽ mail cho mày nhé,đồng ý k?Và kế hoạch sắp tới là gửi thiếp sang cho mày,cái thiếp "just for you" ý,còn nhớ k?
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ Lê: Hờ, thía là rẻ roài mày ạ. Bởi vì cái này là sale Xmas roài đóa. Chứ mày bảo son Jess mà có vài đô thì làm gì có mày nhỉ? Xinh lém! Wa đi roài cho tao xem boots em moon. Nhớ đấy!
    @ Nhung: Hờ, hông hiểu sao mày nghĩ làm báo dễ hurt ng ta, bởi vì nếu chẳng làm gì ko đúng cả thì báo chí chả sờ đến làm cái giề. Tao thì lại thấy làm báo dễ bring happiness đến cho mọi ng. Hôm trước đi vụ HIV với lại đi viết bài về lớp học của trẻ em đường fố càng thấy ít ra mình cũng có thể mang nụ cười đến với một số ng bất hạnh.
    @ manhcuong: tớ vừa nhìn thấy bạn vào mà sao ko nói gì thía? Dạo này im hơi lặng tiếng thía? Làm đồ án thía nào rùi bạn?
    @hide: Bạn ơi, post cái bài gì bé CB kêu gọi mấy hôm trước đi
    @ All: tình hình là nhờ những nỗ lực ko mệt mỏi của một số ng giấu mặt và cả ng đã lộ mặt, ảnh của Cin bên Yo đã vượt mặt anh xe đạp xấu.
  5. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, uh, nhớ viết mail cho tao nhá. Đợi mail của mày.
  6. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Thui chít. Bị Cin phát hiện à? Lộ mứt rùi..
    Dạo này thấy mí bạn Bạc Tình Cốc bàn tán rôm rả wá làm tớ chả bít nói gì. Hic. Còn đồ án thì hôm nào cũng lên thư viện suốt, làm được cũng tàm tạm rùi, nhưng mới nháp thui, chưa viết vào thành quyển. Hic.
    Chúc mừng Cin đã wa mặt anh đạp xe. Í lộn. Anh xe đạp.
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    @ Cin: Tao chỉ ví dụ một việc đơn giản nhất là việc mày viết về chuyện của Linh nhé. Chuyện đấy mày viết rất đúng sự thật, ko có gì sai hết. Nhưng con Linh get hurt, bố mẹ nó get hurt. Ý tao đang nói trong phạm vi những người mà khi người ta get hurt thì bản thân mình concern thôi, chứ còn việc của nhà báo là say the truth cơ mà. Mẹ tao cũng là kinda a journalist mà, tao hiểu chứ. Và cũng ko phủ nhận là việc làm báo mang lại hạnh phúc cho người khác như bất kì một nghề nghiệp chân chính nào. Mẹ tao kể có khi đi ô tô lên những vùng cao, nguy hiểm lắm và sợ lắm, nhưng viết được một bài, chụp được một tấm ảnh để cho cả xã hội này biết rằng còn có những em bé ko được đi học, ko có cơm ăn, nên cảm giác còn lại chỉ là hạnh phúc và say mê thôi. Tao biết là mày cũng thế, sẽ thế và luôn luôn thế.
    Ước gì đang được ở Việtnam, rảnh rỗi gọi điện đến buôn chiện với mày.
    Yêu mày.
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ừa. Tao rất hiểu ý của mày chứ. Nhưng nói thêm để mày hiểu là cái nghề này nó có cái thú là đem lại được nhìu niềm vui cho mọi ng. Việc của Linh có thể coi là 1tai nạn nghề nghiệp. Lần sau tao sẽ thận trọng hơn khi đưa tên. Dù đã viết tắt mà hông hiểu sao vẫn thía.
    Mày ạ, nếu mày ko muốn làm 1nghề gì đó chỉ vì nghề đó có thể đem lại 1điều gì ko như mình mong muốn thì ko thể được roài. Chẳng hạn như 1ng ko muốn làm nghề giáo chỉ vì sẽ có lúc bị tổn thương khi fụ huynh mang fong bì đến nhờ vả thì đâu có được đúng ko? Fải nhìn vào cái mà mình làm được, và cái mà mình thực sự mong muốn mới được, fải ko mày?
    Cứ lựa chọn nghề gì mình thích, và cố gắng hết mình làm tốt công việc của mình. Trong cuộc sống, có ai ko hurt ai bao h? Cái wan trọng là cái được nhìu hơn cái mất ý chứ. Tao đã viết báo 5năm roài, có lẽ chuyện Linh là lần đầu tiên vì bài báo của tao mà ng ta get hurt, còn vì bài báo của tao mà ng ta vui mừng thì nhìu wá ko nhớ hết được nữa.
    Thía mày nhá, nếu mà yêu nghề báo, thì cứ làm nghề này đi, nhìu cái thú vị lém. Mà mày hỏi vụ học cho tao chưa? Chả thấy mày đả động gì.
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Dù bạn tẩu thoát rất nhanh nhưng tớ vẫn fát hiện ngay.
    Cố gắng làm đồ án nhá. Tớ cũng fải out để ngủ lấy sức mai học tiếp đây.
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    @ Lê: Tao vừa đánh thử son đấy roài mày ạ. Xinh fết! Mà wan trọng là mùi kẹo thơm mún cắn lun á. Đi chơi với anh nào mà apply cái này thì coi chừng bị hun trộm đó nha.
    Nhưng mà lọ bé wá, hông bít dùng được bao nhiu? Chắc ít lắm mày ạ. Fải thật tiết kiệm. Mà tao thấy ghi trên đó là "kissable" mày ạ. Thía có fải là "hun hông fai" ko nhể? Nhung cho ý kiến cái mày!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này