1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sợ Ma !!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dia_golden, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Cũng sợ nhưng sợ người hơn cả sợ ma
    I'm not crazy . I'm just not you
  2. TieuPhanHong

    TieuPhanHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hé Hé ! Buổi tối mà nằm mơ thấy ma là nhiều khi cũng ?odấm đài? đoooooooooooooó............ Mà nằm mơ mình bị ma bóp cổ là kinh hãi nhứt đú kàkàkà
    ___________  Tieu Phan Hong _______________
  3. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    xin càc Ăng
    tuyĂn truĂ?yn mĂ tìn dì 'oan 'Ắy hà?.......
    cò thìch thì? sư?a là là? hẶi ngươ?i nhàt Gan ...

    death is never die<-to live is to die...
  4. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    [/blue]Trời ạ! Hồi nhỏ đúng là toii có sợ ma.
    Nhưng mà bây giờ thì hết rồi!
    Bây giờ thì chỉ sợ NGƯỜI thôi!
  5. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ma là gì ý nhỉ?tui chưa bao giờ gặp ma nên chưa sợ hehe,nhưng mà xem phim mà cũng kinh,hoá trang giỏi thật đấy.Có lần tui đọc 1 quyển sách nghe nhà ngoại cảm nói ma cũng hay đi ở đg như mình đi ý,nhiều khi xuyên qua ng mình nhưng mình k bít,nếu đúng thế thì ghê chết,hic
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he, em cũng rất sợ ma. Em hùng hục như trâu, chuột bọ, rắn rết, em chả sợ con gì (chỉ thấy ghê ghê vì bẩn thôi), em bảo em sợ ma, nhiều đứa nó bảo em làm trò mới đau chứ.
    Xem nào, ở nhà 1 mình, tối tối, lúc nào có cảm giác, có cái gì lởn vởn, rồi đầu lâu, xương sọ, rồi hồn ma, rồi đủ thứ trên đời.
    Cái chuối nhất, là em xem kidaichi xong rồi sợ, đến mức ko ngủ được, phải ôm chăn sang giường con em. Ơ mà, tự dưng em nói nhắc đến cái truyện đấy, lại sợ rồi (hic, mai ko biết có dậy được ko đây)>
  7. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ sợ ma kinh khủng, một lần về quê, buổi tối các cô chú đèo đi chơi, đi qua cánh đồng, ngồi trên xe mà im thin thít, không dám nhìn ngó 2 bên. Lúc đi về thì hơn 12h, thấy bảo giờ quan đi tuần sẽ bắt trẻ con nên càng sợ hơn, đăng sau tối om, đằng trước cũng tối om, 2 bên thì toàn đồng lúa rộng ngoác, đi qua mấy bãi tha ma, ve kêu, rồi dế, chim, đủ thứ tiếng sợ muốn tè ra quần. Ánh sáng duy nhất trên cả con đường chỉ là ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng lại tối om vì bị mây che. Sợ nhất là vì mấy hôm trước xem phim "Người sói", chỉ sợ nhỡ ai đó mà bị hoá sói lúc đó thì chẳng biết chạy đi đâu, huhu....Đường ruộng thì xóc khủng khiếp, chỉ trực ngã xuống mương. Đêm về đến nhà, tiếng chim lợn kêu éc éc ngay đầu làng, vào đến nhà thì mới nhớ ra là cần đi WC, nhưng xung quanh tối om, WC thì chính là bờ ao, có cho tiền cũng không dám đi ra mấy chỗ đó, đành ngó trước ngó sau rồi tè thẳng vào gốc tre, vừa tè vừa sợ, không dám ngó xung quanh, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình đằng sau. Bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại vẫn rờn rợn.
  8. nganhang_tinhyeu2003

    nganhang_tinhyeu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Tui là chúa sợ ma .Nhưng rất thích nghe chuyện ma .Có bạn nào như tui không ? hihihihi
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây, rất sợ ma nhưng cứ thấy ai kể chuyện ma là lại dỏng tai lên nghe.. Mà mỗi lần đi thuê phim cũng chỉ nhằm nhằm có fim ma mới là thuê ngay.Đợt gần đây sợ nhất là sau khi xem fim The Ring, sau đấy mấy ngày vẫn còn bị ám ảnh, đi đâu cũng fải rủ bạn đi cùng, tắm cũng ko dám tắm lâu như mọi khi
  10. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Co toi day. Toi duoc loiet vao hang vo cung yeu bong via. Muoi nam truoc van, vay ma bay gio van vay. Theo thoi gian thi benh so ma cang nang

Chia sẻ trang này