1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người sợ ma

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lanhthanhthu, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. citizent

    citizent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    véo cằm nào
    chờ tẹo, đêm ma nó sờ trán ná
    [/quote]
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ số fone đó đi
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Mòn mỏi thức đêm 5 năm giời rồi
    Mong đc gặp ma mà hok đc gặp

  4. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Nếu không đi ngủ có đứa biến thành ma
  5. BomReturn

    BomReturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây ! Sợ ma thì chả liên quan gì tới giới tính đâu nhé ! Ngày be tớ mà bị doạ ma thì vãi đ.., khóc luôn . Giờ gần 3 chục rồi mỗi lần sợ ma không khóc nữa mà biết xử lý khoa học hơn: Chạy.
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây ! Sợ ma thì chả liên quan gì tới giới tính đâu nhé ! Ngày be tớ mà bị doạ ma thì vãi đ.., khóc luôn . Giờ gần 3 chục rồi mỗi lần sợ ma không khóc nữa mà biết xử lý khoa học hơn: Chạy.
    [/quote]
    Nhưng mà biết chạy đi đâu ạ????
  7. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Ma thì ai chả sợ
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ đô thị ầm ầm, nửa đêm còn vũ trường này nọ thì bói đâu ra ma Nhưng cứ thử quay về khoảng hơn 60 năm về trước mà xem, ra đường đêm là ng` với ma dắt tay nhau đi hết sáng luôn
    Tớ sợ bóng tối, nên cũng sợ ma luôn Theo lời bà tớ thì ma có thật mới kinh chứ
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Các bà thì chuyên kể chuyện ma doạ cháu rồi, hồi bé cũng đc bà kể cho hay lắm....giờ thì bà mất lâu rồi...hôm bốc mộ bà lúc 11h mình đi 1 mình vào nghĩa địa tối om. Vào sâu trong mới biết mấy đứa ngồi canh trong đấy mới hết ác quy nên ko có thắp đc đèn...có mỗi 2 ngọn nến leo lét cắm trên mộ...ngồi canh thỉnh thoảng ra thắp hương..trời hôm đấy mưa lâm thâm.....nói chung đầy người chết ở đấy mà có thấy ai ra trêu mình đâu. Làm gì có....
  10. tik_takk

    tik_takk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hình như là càng muốn gặp thì càng k gặp đc í
    tớ thỉnh thoảng lại lượn qua bãi tha ma /ở khu ngoại thành HN/, đom đóm thì lắm chứ có thấy ma đâu
    đom đóm đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này