1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sợ vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovara, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hội những người sợ vợ

    Hội những người sợ vợ
    Em nghe nhiều về chuyện những anh chàng sợ vợ
    Những anh chàng sợ vợ có đủ các loại từ các bậc cao thủ vĩ nhân như Napoleon hay những cầu thủ nổi tiếng như Rooney cũng không là ngoại lệ. Chứng tỏ sợ vợ là một vấn đề bức xúc của xã hội.
    Để giải quyết vấn đề bức xúc này, em lập ra hội những người sợ vợ nhằm tìm ra nguyên nhân và những cách khắc phục hiện tượng của xã hội ngày nay. Sợ vợ
    Bác nào xung phong làm chủ tịch thì xin các bác đăng ký.
    Mong sự tham gia và góp ý của các bác cho hội ngày càng lớn mạnh
    -----
    Ngày xưa có câu gà trống trong nhà, cáo già ngoài ngõ. Câu đó đúng hay sai các bác nhỉ.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    này sợ vợ thì có làm sao, có gì là sấu. mà sợ vợ mình chứ có sợ vợ thiên hạ đâu nhỉ.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Xung phong đăng ký 1 chân cái
  4. tienusd

    tienusd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không xấu chứ các bác.
    Tại sao một người đàn ông sợ vợ.
    Nguyên nhân và thể hiện.
    Phân cấp mức độ sợ vợ.
    Biện pháp khắc phục với từng mức độ.
    Em nghĩ đó có thể là nội dung chính của topic đấy các bác nhỉ.
    ----------
    Nguyên nhân sợ vợ theo em thì có nhiều nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chiếm phần trăm lớn nhất là yêu vợ quá.
    Không biết em phát biểu vậy có đúng không.
    Các cụ bảo anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân. Ra ngoài đường dọc ngang thế nào nhưng về đến nhà là mềm nhũn trước vợ. Tất cả là vì yêu vợ quá.
    Thể hiện của loại hình này là yêu thật nhiều, nhớ thật nhiều, lúc nào cũng muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho vợ. Chiều vợ hết mực.
    Mức độ có thể coi là bệnh mãn tính kinh niên và tồn tại mãi với tình yêu,
    Vậy cách khắc phục như thế nào các bác nhỉ.
    Các bác nghĩ khắc phục phải từ hai phía hay chủ yếu từ phía người đàn ông. Vì nhiều khi anh chồng yêu vợ gặp chị vợ ma lanh thì anh ta dễ xong phim lắm.
    Nhưng mà yêu vợ cũng thích các bác nhỉ.
    Vấn đề là yêu thế nào để không thành sợ.
    Các bác phát biểu để anh em còn cho vào tài liệu tham khảo cho hội. Kính các bác.
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    sợ vợ, có thể là wá nhu nhựơc, cái gì cũng để vợ quyết. cái gì cũng vợ. cái đó ko có gì bàn, các chị em cũng sợ dạng người ấy.
    nhưng cũng có kiểu khác , vì wá yêu vợ, nên chiều vợ, vợ th1ihc gì cũng được hết. người ấy ở ngoài chức to , địa vị cao, mặt mày lạnh lùng, cương quyết, nhưng về nhà thì làm nũng với vợ như con nít, nhõng nhẽo, và mỗi lần thấy vợ là lại "em ơi xoa đầu cho anh đi, đi mưa về anh nhức đầu rồi, không có em xoa lát anh về không ngủ được đâu đó" or "em mệt hả vô anh bóp lưng cho nhé", mà người nói câu đó lại là ông sếp khó tính nhất trền gian của các anh đấy, nghe kỳ lạ không ạ. như vậy có tính là sợ không nhỉ (hình như anh nào cũng vậy thôi)nếu đúng như vậy thì nhìn yêu wá chứ gì ạ. em thì em thích cái dạng ấy. và cũng khuyến khích các anh trong này như vậy đó, ở ngoài thì rất mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với người phụ nữa của mình thì lại mềm yếu, con gái và phụ nữa nói chung rất thích đấy ạ.
    chủ đề này như muốn nói sự vùng lên của phái mạnh thì phải. muốn vùng lên thì để phụ nữ nể cái đi nhé. vợ là vợ mình cơ mà, sao lại tính toán thế nhỉ.
    hình như đây là đất của các nam nhi thì phải, vì tò mò nên em vô dọc chút thôi, trả lại đất cho các anh nhé.
    chúc các anh tiếp tục sợ người con gái của mình, nhớ đừng sợ con gái khác là ok rồi.
    chúc các anh vui vẻ.
    em có viết gì sai thì đừng ghét em nhé. sorry nhé.
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu hội này có chương trình đào tạo người k sợ vợ thành sợ vợ thì cho em đặt trước một chỗ cho anh chồng chưa-biết-bao-giờ-cưới của em nhé, he he
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Thuỷ trả công anh thế nào
  9. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đáng sợ mà sợ là biết mình biết ta .Cái gì không đáng sợ mà sợ là thằng hèn.
    Lắm bố thích cái mác sợ vợ nhỉ, nhục lòi tỹ.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vợ như thế nào mới khiến thằng chồng nó nể, chứ nhiều em mình mà lấy về chắc đánh tát nhau suốt ngày

Chia sẻ trang này