1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sống xa nhà (MERRY CHRISTMAS....HAPPY NEW YEAR TO ALL!!!!)...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi PRINCE19Y2K, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ra trường được 5năm, một mình thân gái dặm trường, chẳng có gì. Tình cho không, biếu không mà không ai nhận. Thế mới đau chứ.
    Thôi, ông trời bắt thế thì đành chịu vậy.
    Tìm nơi nào đó để có thể vui khi buồn.
    YM: kiuchoainiem
    Mobile: chưa có.
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    điêu ! con gái gì mà thế này hỡi trời
    tình cho không, biếu không mà ko ai nhận thì thế giới này quả là cũng có nhiều anh tốt đẹp đấy chứ ạ
    chị cho em YIM đi cơ mà em là con gái cơ chị ạ !
  3. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ih quên, mới chỉ có được 4 năm thôi. Con gái khôgn nên tự tăng thêm tuôỉ như thế. Vấn đề nhạy cảm.
    Úi giời em ơi. Mấy anh zai bi giờ khôn lắm, không dễ lừa như ngày trước đâu em ah. MÌnh cứ giả vờ nai tơ một chút là bị phát giác liền. Em biết tiêu chí ''3 NG'' của boys bi giờ rồi chứ. Mình được mỗi ngu một tí, còn những cái kia không được. Thế là hỏng. Tệ quá, tệ quá. chiem chiep!
    Mà chị có quan trọng zai hay gái đâu. Miễn là có người để nói chuyện thui mà.
    Chị có để lại YM rùi đấy. Nói chuyện khi nào rảnh nhé. Cq chị được cái mạng vào không khó. Đến cq có làm gì đâu toàn lên mạng chát chít, cuối tháng lĩnh lương cũng thấy xí hổ. Nhưng lương tâm mình bây giờ bị sún quá rùi, nên cũng không áy náy nhiều mỗi khi lĩnh lương nữa. HIHI
  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đọc bài của chị thấy có vẻ giống e nhỉ, xa nhà, chẳng có cái gì, có tình cho không biếu không mà người ta chẳng thèm nhận lại còn vất quách nó đi, thế mới akay ơi chứ. Đi làm thì toàn online, dạo quanh thị trường - dạo quanh phố phường ttvnol....hic...cuối tháng lại lĩnh lương, được cái em chưa thấy xí hổ vì được trả xiền kiểu này bao giờ.
    Tặng chị bông hồng nhé , vì dù sao lương tâm của chị cũng còn có để mà...sún, còn của em..rụng hết roài.
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Em thì mới xa nhà được 1 tháng rưỡi. Ngày ngày cứ lướt web, nghe nhạc...chiều về nấu nướng, lại nghe nhạc...đến giờ là ngủ. Cứ kiểu này chắc là ế mất!!! :(( Không biết tương lai tình hình có sáng sủa hơn không.
  6. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu 1 tuần mới..chán ngắt...Lại sáng sáng đi học,trưa chui vào căng tin ăn qua loa rồi lại vội vă đến chỗ làm thêm...tối về người như cái xác ko hồn...Đẩy cửa vào nhà,lại cảm thấy cô đơn và trống trải...Có nhiều thứ mà bản thân mình cố gắng để hiểu nhưng dường như càng cố để hiểu thì lại càng cảm thấy mình "ngu" đi...
    Hơn 4 năm sống xa nhà...Ko có được sự "che chắn" cần thiết,nên bị đời "đánh ngã" ko biết bao nhiều lần...Mà mỗi lần ngã lai thấy đau hơn...lần trước.Kể cũng thấy buồn cho bản thân,"ngã đau" đấy nhưng chỉ muốn tự mình "chữa" ,ko chịu để cho "người khác" "băng bó" thay..."Người khác" biết chuyện,luôn trách và nói mình GÀN....Uh...Uhm...Thì mình vẫn là thằng gàn và ương bướng mà...Đôi khi ngay cả bản thân mình còn thấy ko thể chịu nổi cái tính "hâm hấp" đấy của mình nữa là "người khác"....Tệ quá phải ko...
    Dẫu biết mình đang tự làm cho bản thân mình càng ngày càng "nhạt"...và khiến cho "người khác" thấy chán ghét mình...Nhưng cái gì cũng có những nguyên nhân của nó...mà có những nguyên nhân đâu có thể giải thích ngay được phải koVậy cứ để thời gian trả lời nhé
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    BÌNH YÊN nhé em...
    Em vào link này,nghe nó và thư giãn nhé
    http://3.ttvnol.com/Sothich/582134/trang-13.ttvn
  8. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế chị Riviere đang đi học đại học à ?
    cái xóm này chán òm quá đê. bạn Prin kêu pót hình mà ko thấy, giờ lại than thở bùn hik
  9. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Miche... ơi, chị đi làm được 4 năm rùi. Như mà cũng thấy nhớ hồi học đại học quá. Thèm được quay lại. Nếu được quay lại, mình sẽ ko như ngày xưa. Đi chơi nhiều hơn, quậy phá nhiều hơn. Nhưng nếu thế thì mình đã không như bây giờ.
    Nhưng vẫn phải biết chơi, và học nữa nhỉ.
    Ảnh chị sẽ post lên sau cho nhóc xem nhé
  10. trtuananh

    trtuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú kể tâm trạng quá, chuyện vấp ngã bình thườg thui, ở đời có ai tránh được đâu, quan trọng là sau đó tránh nó hay lại đứng lên ngã tiếp....???keke. Mình là đàn ông, vài chuyện lẻ tẻ nè cho vào quá khứ đê, cái future mới là cái đáng để quan tâm. Có chuyện giè mới bạn gái hay seo mà ...? có gì pm noi chuyện cho vui.
    Hội mình dạo này đi đâu hết đấy nhỉ? kéo cho hội lên cao cái.keke

Chia sẻ trang này