1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sống xa nhà (MERRY CHRISTMAS....HAPPY NEW YEAR TO ALL!!!!)...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi PRINCE19Y2K, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

  1. Merry X''''Mas
    And Happy New Year
    Zui zẻ, Hạnh phúc, An lành​
  2. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia hội với, tối nay buồn quá vì chả biết đi đâu cả ! tớ đang sống ở ĐL, một nơi nửa nạc nửa mỡ- gốc trung quốc nhưng follow Mỹ nên mọi thứ ở đây cứ mix chả ra ông ra bà gì cả ! muốn đi chơi lung tung tối nay cũng k biết đi đâu vì chỗ tớ k có nhà thờ mà toàn đền khổng giáo thôi. Dân VN thì toàn ở Đài bắc và Cao Hùng mới chán chứ !!!
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ
  4. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi...Giáng sinh năm nay ở bên chỗ mình tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái thì phải...Cả thành phố chìm trong một màu tuyết trắng xoá được rực sáng lên trong ánh đèn màu...Thấy cuộc sống này thật ý nghĩa...Cầu chúc cho mọi người trong đêm giáng sinh có được những niềm vui và an lành...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Pic đâu em..Đưa lên chị ngắm với nèo..
    Hihi, Giáng sinh của chị năm nay thích nhắm...Chị bận vì chuẩn bị thi nên ở nhà...Đang ngồi lụi hụi thì có tiếng gọi và:
    Tèng teng
    Hoa nhé
    Quà nhé
    Lời chúc ngọt ngào nhé
    Ánh nến lung linh nhé
    Lại từ một người mà mình k bao giờ nghĩ...
    Haha,k đi chơi nhưng lại thấy lòng ấm áp lạ lùng
    @nguoitimviec: Anh k thèm chúc em gái câu nèo nhé..Thía này làm sao em có gì mới trong năm tới được..Có gì là bắt đền anh..
    Hị hị..Bắt đầu thấy nhớ những tin nhắn quan tâm của anh trai roài...Lâu roài mất tiêu
    @ All: Giáng sinh của mọi người thế nào????
    Ấm áp và vui vẻ chứ???

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 25/12/2005
  6. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    @chị yêu:hi..hi...cho thằng em "dại" này "nợ" chị 1 lời xin lỗi nhé...Hôm qua,muốn nhắn và gửi thiệp đến mọi người nhưng khi đến chỗ tổ chức party em mới biết là chỗ đấy nó thuộc "vùng sâu,vùng xa" nên ko có internet...A kay thế chứ...
    Hôm qua,chắc là chị vui và bất ngờ lắm nhỉ...Còn em cũng có một đêm Noel ý nghĩa lắm...Năm nay,bọn em thuê một căn nhà gỗ nằm gần bìa rừng để đón Noel...Bia,rượu,bánh kẹo và tất nhiên là không thể thiếu món quà Noel nho nhỏ dành cho những người bạn...Bọn em chơi trò bốc thăm để nhận quà...Chơi trò này nhiều lần rồi mà lúc lên bốc thăm lần nào cũng thấy hồi hộp và thú vị...Hôm qua,em chị "may mắn" nhận được 2 "món quà"-1 "chính thức"+1 "ngoài luồng"...hi..hi...Để bao giờ em về sẽ tiết lộ cho chị biết sau nhé......Tóm lại là em có 1 đêm Noel đáng nhớ+bất ngờ...
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chị có trách em đâu..Em chúc mừng chung trên này chị đọc cũng thấy có phần mình trên đó
    Quan trọng là em đã có một giáng sinh vui vẻ trong vòng tay bạn bè...
    Bí mật của em thì hôm nào trong Ym thì chị em mình sẽ nói nha..Đợi em về VN nghe chừng còn lâu quá...Mà hình như chị cũng có vài chuyện hay hay để kể cho em đấy...
    Công nhận noen năm nay chị thấy ngạc nhiên và cảm động..
    Ấm áp một chút nữa vì món quà...Hihi...
    Chị thấy vui lắm, mặc dù k hề ra đường..Cũng chẳng biết người ta đón noen thế nào..Một noen ở trong chính ngôi nhà của mình...
    Nghịch tý với em trai đây:
    WC nèo
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Cứ gọi là tá lả anh..
    Trông mặt ngu ngu em nhở????

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/12/2005
  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi..chị cứ úp úp mở mở thế này khiến "cái thằng" tò mò trong em nó lại "thức giấc" mất thôi...Ok...khi nào gặp thì cùng kể về món quà "đặc biệt" mà chị em mình được nhận vào dịp Noel này nhé...Chuyện "ra mắt" chắc chắn sẽ sớm và bất ngờ hơn chị nghĩ đấy...Hờ..hờ...mà mấy cái pic WC này nhìn chị trông vẫn xinh tươi,nhí nhảnh con cá cảnh lắm...Tiện đây em cũng post mấy cái ảnh cũ để chị thấy em "dại" nó thay đổi như thế nào nhé...
    Thời em zai chị còn "ngây thơ,trong trắng"
    [​IMG]
    Và..."tóc gió thôi..bay"...[r9)]
    [​IMG]
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Haha, em giai cứ tò mò đi..Có ai cấm em chị tò mò đâu nhỉ???
    Hihi, thực ra cũng chẳng có gì nhiều..Vài chuyện lung tung ý mà..Với lại chị lúc nào chẳng có chuyện..hoho, em giai nhể
    aaaaaaaaaaaaaaa...Mà chuyện "ra mắt'' sớm hơn hử??Thật k đó??Sớm là khi nèo??Hay lại để trong vòng bí mật cho chị còn hồi hộp
    Khục, chị gái em vẫn thế thôi..Cười toe toét và vẫn nhí nhảnh dù có chuyện gì..Bởi dù sao chúng ta vẫn phải sống phải k em??Hihi, cuộc sống vẫn tiếp diễn và tất nhiên ngày mai lại bắt đầu một ngày mới
    p/s: Mí cái ảnh này của em chị thích hơn, trông rất nam tính..Hihi, mất cái mác công tử bột trước roài.>Trông như một chàng trai đã trưởng thành...
    Hihi...Đang ước gì đây...
    Xấu hổ quá

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em muốn viết như mỗi lần em viết
    Mà khó làm sao bởi cuộc sống khác rồi
    Hạnh phúc tưởng gần mà dĩ vãng xa xôi
    Chết trong tim em mối tình đau khổ
    Hạnh phúc đến chính là giờ bão tố
    Bài thơ em định viết tặng anh
    Khi tình yêu bắt đầu chớm nở
    bài thơ ấy không bao giờ có nữa
    Và chết đi khi chưa kịp chào đời
    Vết thương này sao lành được thơ ơi
    Bài thơ ấy thành bài thơ vĩnh biệt
    Em không thể nén lòng hơn nữa
    Em tha thiết yêu anh mà em không thể nén lòng
    Biết làm người fải biết hy sinh
    Không fải chỉ riêng mình biết sống
    Em chỉ muốn đây là giấc mộng
    Em sẽ trở thành cuộc sống như xưa
    Với tâm hồn bé nhỏ yêu thơ
    Mà anh chưa bao giờ từng đến
    Không được nữa đó chỉ là quá khứ
    Khi nhân gian chưa có chữ khổ đau
    Sự thật hôm nay tàn nhẫn quá rồi
    Hạnh phúc tan tành dù mới phai phôi
    Anh biết không mỗi lúc mỗi nơi
    Từng bước anh đi, từng giờ anh nghĩ
    Tình yêu em vẫn đi theo anh đó
    Lặng lẽ bên anh mà bão tố lòng em
    Ngọn lửa nào bằng ngọn lửa vừa nhen
    Em phải bỏ đi rồi tất cả
    Biến trái tim trở thành sắt đá
    Thử với phong ba bão táp cuộc đời
    Cuộc sống ơi vô nghĩa quá đi thôi
    Vĩnh biệt nhé không bao giờ trở lại
    Chôn chặt trong tim em mãi mãi
    Mối tình khờ và những vần thơ
    Tất cả chỉ còn một giấc mơ
    Em được phép biết điều em muốn biết
    Anh hãy cười lên đi chào cuộc sống rực hồng
    Hạnh phúc đến rồi anh có biết không?


    p/s : Em giai! Cái này dành cho một cơn sóng lòng mới nhất của chị...Một lời từ biệt nhỏ...Có thể nó hơi nhân cách hoá chút chút..Nhưng mà rồ tý...
    "Đã hết buồn và hết nhớ thương
    Đã hết giận hờn hết vấn vương"
    And
    Cuộc sống lại chuyển sang một trang mới...

Chia sẻ trang này