1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sống xa nhà (MERRY CHRISTMAS....HAPPY NEW YEAR TO ALL!!!!)...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi PRINCE19Y2K, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ...Vic nhà ta tự tin quá nhỉ.....Nếu như không biết chắc chắn là em kém tuổi anh thì anh cũng đã xưng hô với em là bạn như mọi người rồi,có đúng ko nàoNếu em vào profile của anh và đọc kĩ sẽ biết anh sinh năm nào mà....
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hi! Tớ có thể tham gia hội được không? Tớ mới sống xa nhà được nửa tháng và trong tương lai thì không biết là bao lâu nữa! YIM của tớ là hanami2583. Không biết có ai ở TPHCM không nhỉ?
  3. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Cho tui 1 chân vào hội cái, không bít cái tiêu chí hụi này hoạt động ra seo nhỉ?
  4. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @Prince19y2k: chẹp, nick lèo nhèo quá đê !
    tui kêu tui là cháu ngoan Bác Hồ mừ ko hỉu à ? hey da...
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    làm cách nào gặp chị để share bây giờ ? ..mà chị nói trước thích em share cái jề để em còn chuẩn bị
  6. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thể theo iêu cầu của "khổ chủ",Vic tớ (tạm thời tớ đã) "lấy hết tinh thần" klick vào cái profile của bác PY2K,đọc toét cả mắt chỉ khám fá ra bác tuổi con Lợn=>có thể là 83(ừ thì anh!),nhưng cũng có thể 95(có khả năng lắm chứ!Bây jờ trẻ con là "máu" lắm!)
    Mà eo ui trông thế mà đã có gia đình rùi hả......sợ wá!Thôi gọi chú thôi,gọi là anh nhỡ "chị nhà" cho em lọ axit thì sợ lắmmmm!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ok..Chuyện nhỏ mà...Hị hị...
    @ Pri...: Em uh, chờ mỏi mắt mà k thấy mày đâu...Về cả tháng mà lẩn như trạch...
    Hứa với chẳng hẹn..Chán

  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    @chị Trang:chị ơi...đừng giận thằng em này nữa mà....như em đã giải thích với Del ở trên rùi mà...có những việc hiện giờ em chưa thể giải thích cặn kẽ cho cả nhà hiểu...em chỉ mong mọi người thông cảm cho em thôi....
    @Vic:nếu mà em thích làm "chị" như thế..thì ok...em hãy xưng hô sao cho em cảm thấy "thoải mái" nhất...xưng hô chỉ mang tính hình thức thôi mà...nhất là ở trên cái thế giới ảo này....Miễn sao mọi người coi nhau là "bạn" là được rùi....
    @Manga_chick:hơ..hơ...nick nào nó "lăn tăn" hơn đây...của chick hay là chủ Prince này....
    @nguoitimviec2003 và Pdtpt83:rất vui khi "quán" có thêm những mem mới....Wellcome...Wellcome....
    @everybody:Đã có không ít các bạn khi tham gia vào hội thường hỏi tiêu chí của "quán" này là gìVậy Pri xin thưa rằng:Thực ra Pri lập ra cái "quán" này là để dành cho tất cả những người đang vì một lí do nào đó mà phải sống xa nhà có một nơi để "dừng chân",để có một nơi chút mọi niềm vui và nỗi buồn và để cùng nhau chia xẻ....Chính vì vậy Pri cũng chỉ mong sao tất cả các bạn đã tham gia làm mem của "quán" hãy cùng nhau mỉm cười khi có ai đó gặp được niềm vui và hãy cùng chia xẻ,đưa ra những lời khuyên hay góp ý chân thành khi có 1 ai đó trong "quán" gặp nỗi buồn....Dẫu biết là khó nhưng sao chúng ta ko thử 1 lần nhỉ,phải ko các bạn...Thân....
  9. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    5 năm xa nhà
    mới về được 3 tuần
    chỉ có 1 con đường duy nhất thẳng tiến
    mang nhiều hoài bão, mong có ngày quay lại quê hương
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Try....
    Em chỉ biết nói với anh vậy...Và đây là chữ em thường nhủ mình mỗi khi mình có vấn đề...
    Nhất là khi xa nhà..Chẳng ai có thể giúp mình được, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân của mình đúng không anh??
    Con đường mình lựa chọn chắc chắn k bằng phẳng rồi..Nó sẽ có nhiều những khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng vượt qua sẽ ổn thôi...
    Em chúc anh thành công với con đường anh lựa chọn
    Và mong rằng như anh nói...
    Tất cả các con đường đều đưa ta về mái nhà thân yêu
    Bởi với em thì:
    Chẳng có nơi đâu bằng chốn quê nhà
    ....phải k anh???

Chia sẻ trang này