1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người sống xa nhà (MERRY CHRISTMAS....HAPPY NEW YEAR TO ALL!!!!)...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi PRINCE19Y2K, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    uhm,vui lại là được rồi.....chứ buồn rõ ràng kô thể tránh khỏi...vượt wa nó mới là vấn đề đáng bàn....
    ăn kẹo mút kô bà chị em cho 1 cái...





    dzô dzô vì cuộc sống tràn ngập tiếng cười

    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 29/12/2005
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 29/12/2005
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 29/12/2005
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 29/12/2005
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hihihi...
    Dô vì cuộc sống tươi đẹp nào...
    Hi`...Đang xem bộ phim "Cuộc sống tươi đẹp" nè...
    Hôm nay được cậu bạn tặng cho một bộ đĩa này...Mặc dù xem bộ phim này rất nhiền lần roài nhưng hôm nay được tặng xem lại vẫn thích..
    Cậu em! Chị cũng thích kẹo mút lắm...Hầu như lúc nào cũng có kẹo mút trong túi or trên bàn đó...
    Ma thích đồ ngọt, nên béo ú...Và giảm cân là điều trong tưởng tượng
    [​IMG]
    Mà hình như em đang ở Nga thì phải????

  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ủa??sao chị biết hay dzậy...em wa đây hơn 2 năm rồi....
    nhớ nhà chết đi được...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị hình như đọc bài giới thiệu của em ở đâu đó...
    Hihihi, nhớ mang máng..K ngờ lại đúng
    Hi`..xa nhà thì nhớ là đúng roài
    Đất khách quên người mà k nhớ mới là lạ...
    Hihihi...
    Càng xa gia đình ngẫm lại thì đúng là:
    "Chẳng có nơi đâu bằng chốn quê nhà..."
    Có một cậu hỏi cho cậu em và cho tất cả lun:
    Theo mọi người điều khó nhất khi xa gia đình là gì????

  5. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...chị để kiểu này cũng xinh...nhưng mà hơi bị..."giừ"...Thế này thì lúc về..em ứ dám "bám quần" đi chơi với chị đâu...
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thích nghi thích nghi và thích nghi....bất kì ai đến đâu lần đầu tiên sẽ kô tránh khỏi bỡ ngỡ với phong tục,cách sống,khí hậu mới.....dù có chuẩn bị kĩ đến đâu thì cũng kô tránh khỏi những vấp váp vì kô thể lướng hết những diều mình sẽ gặp ở nơi mới tới.Nhất là những sv thì càng khó vì thường là lần đầu xa nhà,mà những kinh nghiêm sống thì chưa nhiều nên việc thích nghi môi trường mới càng khó hơn.hehe nhưng dù sao ở mãi cũng phải wen thôi....
    dzô dzô vì cuộc sống bình lặng ở Nga
  7. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    @ All: Chúc năm mới có nhiều cái mới (theo nghĩa tích cực đấy). Nhiều sức khoẻ và may mắn và khỏi xa nhà.
    @Em Huyền: Anh chúc em nhiều -nhiều sức khoẻ, khoẻ gấp ít nhất 02 lần so với người khác; bớt thức khuya, đạt kết quả tốt và sớm tìm được anh chàng xe ôm free.
    Happy new year
  8. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt-2005 với niềm vui và nỗi buồn đã qua...
    Xin chào-2006 với những cơ hội và những hi vọng mới....
    Chúc mọi người có một năm an lành,hạnh phúc và những điều may mắn...
    [​IMG]
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Năm mới đến roài
    Chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với những người bạn của tôi...
    @Nguoitimviec: Thanks anh nha..Giữ sức khoẻ và dưỡng bệnh tốt nha...Em Treng vẫn giữ lời mời anh đi ăn đấy..Một ngay nào đó anh lên Hnội
    @Em trai: Đón năm mới bên em thế nào???Vui k ??Kể đi chứ nhỉ??
    Chị đang ở Thanh Hoá, về thăm các cụ mấy hôm cho đỡ nhớ...
    Hihi, về đươc chiều lắm..

  10. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị một năm ăn tết xa nhà, cũng buồn, cũng thấy cô đơn mặc dù có tận 10 mấy người ngồi buôn dưa lê cùng nhau. Gia đình vẫn là gia đình và điều đó khó có thể thay đổi. Hình ảnh của mẹ lại hiện ra rõ hơn, nhớ mẹ hơn và thương mẹ nhiều hơn...........Ở cái đất nóng quanh năm này, chẳng có cảm giác tết gì cả mà sao vẫn nhớ nhà thế nhỉ, nếu mà nó lạnh nữa thì lòng ...........cứ gọi là tan nát như làm vỡ bát.........Nhận ra một điều là càng lớn hơn và càng ở xa quê hương thì càng yêu mẹ hơn..... 20 tuổi rồi, chuẩn bị 21, có nên có những suy nghĩ trẻ con như thế không nhỉ? À, mà lớn hay nhỏ thì trái tim vẫn đày ắp yêu thương mà.......... it''s ok, right?

Chia sẻ trang này