1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... nhuộm quả đầu vàng nữa là giống bạn hiền ạ nhưng mà còn phần dưới không bít có hoành tráng đc như lion không nhờ
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... nhuộm quả đầu vàng nữa là giống bạn hiền ạ nhưng mà còn phần dưới không bít có hoành tráng đc như lion không nhờ
  3. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    mình là NGỌC ANH
    ngày sinh 7-7-1984
    SV2
    hân hạnh được làm wen
    hii mình tranh cử phó chủ tich hội nữa cho vui ,thêm phần xôm tụ
  4. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    mình là NGỌC ANH
    ngày sinh 7-7-1984
    SV2
    hân hạnh được làm wen
    hii mình tranh cử phó chủ tich hội nữa cho vui ,thêm phần xôm tụ
  5. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là pig đang ngủ thì nhận được tín hiệu mật PCT kêu gọi dậy xây dựng đất nước tiến lên phát triển nên em mắt nhắm mắt mở dậy ngay ,chưa bao giờ dậy sớm như hôm nay 4 giờ sáng

    Cả nhà mọi người đâu hết cả rùi ,thi cử xong hết cả chưa???
    Tặng hoa cho mọi người nè
    ( thôi hoàn thành xong nhiệm vụ ,giờ đi ngủ tiếp,
  6. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là pig đang ngủ thì nhận được tín hiệu mật PCT kêu gọi dậy xây dựng đất nước tiến lên phát triển nên em mắt nhắm mắt mở dậy ngay ,chưa bao giờ dậy sớm như hôm nay 4 giờ sáng

    Cả nhà mọi người đâu hết cả rùi ,thi cử xong hết cả chưa???
    Tặng hoa cho mọi người nè
    ( thôi hoàn thành xong nhiệm vụ ,giờ đi ngủ tiếp,
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Phần dưới chắc không dám so với lion, chỉ dám chụp với...horse thui bác ạ. Hix!!!
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Phần dưới chắc không dám so với lion, chỉ dám chụp với...horse thui bác ạ. Hix!!!
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới đi thực tập ở Bình Thuận về, điều kiện sống thì tuyệt vời, khách sạn lớn, tiện nghi, máy lạnh chạy suốt ngày, ban cônb nhìn ra bờ sông Cà Ty, tuy nhiên không đặc sắc cho lắm, thành phố Phan Thiết buồn và lặng lẽ, ra Mũi Né cũng phải 20km nữa, mà ra ngọn hải đăng Kê Gà cũng chừng ấy về phía ngược lại, nói chung là xa những thức có thể tạm gọi là thú vị, thức ăn thì chán dã man, cứ tưởngmiền biển ăn mặn, ai dè nó nêm thức ăn ngọt nhưng chè, gần 3 ngày, tớ trừ 1 bữa lẩu dê trên đường từ Hàm Thuận Nam về, còn thì chả ăn uống bao nhiêu, mà cũng chả thấy đói.
    May được mấy hôm trời cũng ko nắng lắm, biển trong, xanh ngắt và đẹp, dồi cát mịn. Cũng có đi thăm thú được vài nơi, nhưng có lẽ thú vị nhất là cảm giác lạ lúc đi thuyền thúng ra đảo hải đăng Kê Gà, bắt xe ba gác dọc đường về thành phố,và theo thuyền câu mực.
    Không phải là một chuêýn đi đáng nhớ, nhưng mà cũng có những thú vị rêing, hình như tớ thấy biển đẹp hơn, đáng yêu hơn ...có lẽ vì đã lớn hơn, đã biết thưởng thức hơn, hay vì mình nghĩ đến 1 ai đó rất gần với với biển....
    @ All : hình như có vẻ xôm tụ hơn rùi nhỉ? thích quá
    @ Chủ tịch : iu sếp quá, ômai của sếp cực ngon (mặc dù em chả được mấy miếng, lũ lớp em nó chén gần hết lúc ra ra đảo, hicz), sorry sếp vì lần này ko có mấy thời gian thư ký phục vụ sếp!
    @ Phó chủ tịch : Mấy hôm nay mệt hả anh? Học thi chắc vất vả nhiều, anh nhỉ? Em mang một nắm cát về làm quà cho sếp nì hi`hi`
    @ Người ta của bé : nhớ anh lắm, cảm ơn anh lo cho bé nhiều như vậy, bé luôn cảm thấy anh ở bên bé, dịu dàng và chu đáo, yêu lắm đấy!
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới đi thực tập ở Bình Thuận về, điều kiện sống thì tuyệt vời, khách sạn lớn, tiện nghi, máy lạnh chạy suốt ngày, ban cônb nhìn ra bờ sông Cà Ty, tuy nhiên không đặc sắc cho lắm, thành phố Phan Thiết buồn và lặng lẽ, ra Mũi Né cũng phải 20km nữa, mà ra ngọn hải đăng Kê Gà cũng chừng ấy về phía ngược lại, nói chung là xa những thức có thể tạm gọi là thú vị, thức ăn thì chán dã man, cứ tưởngmiền biển ăn mặn, ai dè nó nêm thức ăn ngọt nhưng chè, gần 3 ngày, tớ trừ 1 bữa lẩu dê trên đường từ Hàm Thuận Nam về, còn thì chả ăn uống bao nhiêu, mà cũng chả thấy đói.
    May được mấy hôm trời cũng ko nắng lắm, biển trong, xanh ngắt và đẹp, dồi cát mịn. Cũng có đi thăm thú được vài nơi, nhưng có lẽ thú vị nhất là cảm giác lạ lúc đi thuyền thúng ra đảo hải đăng Kê Gà, bắt xe ba gác dọc đường về thành phố,và theo thuyền câu mực.
    Không phải là một chuêýn đi đáng nhớ, nhưng mà cũng có những thú vị rêing, hình như tớ thấy biển đẹp hơn, đáng yêu hơn ...có lẽ vì đã lớn hơn, đã biết thưởng thức hơn, hay vì mình nghĩ đến 1 ai đó rất gần với với biển....
    @ All : hình như có vẻ xôm tụ hơn rùi nhỉ? thích quá
    @ Chủ tịch : iu sếp quá, ômai của sếp cực ngon (mặc dù em chả được mấy miếng, lũ lớp em nó chén gần hết lúc ra ra đảo, hicz), sorry sếp vì lần này ko có mấy thời gian thư ký phục vụ sếp!
    @ Phó chủ tịch : Mấy hôm nay mệt hả anh? Học thi chắc vất vả nhiều, anh nhỉ? Em mang một nắm cát về làm quà cho sếp nì hi`hi`
    @ Người ta của bé : nhớ anh lắm, cảm ơn anh lo cho bé nhiều như vậy, bé luôn cảm thấy anh ở bên bé, dịu dàng và chu đáo, yêu lắm đấy!

Chia sẻ trang này