1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ảnh hả thư ký, em chả có cái ảnh nào cả, thôi thì chị làm album ảnh em ngắm mọi người cũng được .
    To:
    -sếp phó: dạo này sếp đang thi hả? bận lắm hả, thôi thì chúc sếp thi tốt nhé!( vì sếp đang thi nên em tạm chưa nhắc đến vụ thua độ đấy- thi xong trả nhé!nhắc nhở nhiều quá).
    -chị pip: đi về ko có quà hả? ghét quá, đúng là trời sinh một cặp.
    -romantic_mafia: khiếp lúc nào online cũng gõ một vài chữ,sợ quá! như sếp ấy! nhưng dù sao cũng rất vui khi thấy chữ ký thông báo tin vô địch của BARCA?( kiểu này lại có người cay cú!)
  2. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ảnh hả thư ký, em chả có cái ảnh nào cả, thôi thì chị làm album ảnh em ngắm mọi người cũng được .
    To:
    -sếp phó: dạo này sếp đang thi hả? bận lắm hả, thôi thì chúc sếp thi tốt nhé!( vì sếp đang thi nên em tạm chưa nhắc đến vụ thua độ đấy- thi xong trả nhé!nhắc nhở nhiều quá).
    -chị pip: đi về ko có quà hả? ghét quá, đúng là trời sinh một cặp.
    -romantic_mafia: khiếp lúc nào online cũng gõ một vài chữ,sợ quá! như sếp ấy! nhưng dù sao cũng rất vui khi thấy chữ ký thông báo tin vô địch của BARCA?( kiểu này lại có người cay cú!)
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đi thực tập về, càng thấy chán lớp thậm tệ, 100 con người, ăn học tử tế, đối với nhau ko ra cái gì, dòm ngó, dèm pha, tỵ nạnh,hoặc thù hằn nhau ra mặt, kiểu này ra trường khéo giết chết nhau để ngoi lên, phù phiếm cả thôi... Từ đầu nhóm mình đã chơi trung lập, ko gây thù chuốc oán với ai, chẳng lên tiếng đánh giá ai, thế mà cuối cùng vẫn là 1 trong những nhóm ko được lòng nhất, có đứa nó lườm nguýt ra mặt. Kệ thôi, việc mình mình làm, thân mình mình lo...
    Ngày bé D đoạt hoa khôi ĐHQG, ngày be'' Th đại diện lớp đi dự diễn đàn thanh niên Thái Bình Dương, ngày mình bịt mồm bịt miệng thiên hạ về giải thưởng cấp thành, thấy lớp cũng chia vui xôm tụ lắm chứ....Vậy mà sao bây giờ, nó định tống mình ra khỏi phòng ở nhà khách vì lý do, nhóm nó đông hơn phải có phòng ở; vỗ tay cười hỉ hả khi mình ko xin quá giang được xe; nửa đêm gọi điện lên phòng con gái cười hô hố và ăn nói dung tục...Nực cười, thói đời, hưởng ké tí vinh quang của người khác và sẵn sàng vùi dập người ta khi có thể....đằng nào thì chả được cái tiếng...dân Nhân văn....
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đi thực tập về, càng thấy chán lớp thậm tệ, 100 con người, ăn học tử tế, đối với nhau ko ra cái gì, dòm ngó, dèm pha, tỵ nạnh,hoặc thù hằn nhau ra mặt, kiểu này ra trường khéo giết chết nhau để ngoi lên, phù phiếm cả thôi... Từ đầu nhóm mình đã chơi trung lập, ko gây thù chuốc oán với ai, chẳng lên tiếng đánh giá ai, thế mà cuối cùng vẫn là 1 trong những nhóm ko được lòng nhất, có đứa nó lườm nguýt ra mặt. Kệ thôi, việc mình mình làm, thân mình mình lo...
    Ngày bé D đoạt hoa khôi ĐHQG, ngày be'' Th đại diện lớp đi dự diễn đàn thanh niên Thái Bình Dương, ngày mình bịt mồm bịt miệng thiên hạ về giải thưởng cấp thành, thấy lớp cũng chia vui xôm tụ lắm chứ....Vậy mà sao bây giờ, nó định tống mình ra khỏi phòng ở nhà khách vì lý do, nhóm nó đông hơn phải có phòng ở; vỗ tay cười hỉ hả khi mình ko xin quá giang được xe; nửa đêm gọi điện lên phòng con gái cười hô hố và ăn nói dung tục...Nực cười, thói đời, hưởng ké tí vinh quang của người khác và sẵn sàng vùi dập người ta khi có thể....đằng nào thì chả được cái tiếng...dân Nhân văn....
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz thời hạn 3 ngày để làm xong 1 tờ báo hoàn chỉnh, tập hợp tin bài, biên tập, lên trang, trình bày trang, thiết kế bố cục và măng - sét (còn chưa nghĩ ra cái tên báo), hơi bị căng thẳng, cả nhóm chỉ có 6 đứa, 16 trang báo, hò hét mãi thì thêm được 3 tên cộng tác viên. Nhưng mà sẽ cố gắng, tin vào mình, tin vào những đứa bạn cùng nhóm, mỗi đứa 1 vẻ, nhưng đều đáng tự hào vì ta có 1 nhóm bạn không chê vào đâu được....chắc sẽ làm được, cố lên chúng mày ui, sẽ ra một tờ báo neo người nhất nhưng hoành tráng nhất lớp hehe
    Vừa viết xong cái bài đinh, nhẹ người, chuẩn bị viết thêm một cái bài ngắn rùi nhật kỳ nhóm là xong việc tối nay, hicz 3 rưỡi sáng rùi, hi vọng làm kịp trước 6h để còn đến trường sớm....Vất vả tí, nhưng mà hình như đâu đó có người cũng đang thức, cứ xem như thức cùng mình vậy, đỡ buồn, hìhì
    @ Misstuan : có cái thân tàn ma dại của chị đây nì, có lấy ko, chi cho bé luôn, hìhì, thế nào là trời sinh 1 cặp hả bé???
    @ All : hội mình ơi, tưng bừng lên tí nào!!! Mỗi cái ole cặm cụi đi ra đi vào thế này???
    @ Fan Barca : cung hỷ, cung hỷ
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz thời hạn 3 ngày để làm xong 1 tờ báo hoàn chỉnh, tập hợp tin bài, biên tập, lên trang, trình bày trang, thiết kế bố cục và măng - sét (còn chưa nghĩ ra cái tên báo), hơi bị căng thẳng, cả nhóm chỉ có 6 đứa, 16 trang báo, hò hét mãi thì thêm được 3 tên cộng tác viên. Nhưng mà sẽ cố gắng, tin vào mình, tin vào những đứa bạn cùng nhóm, mỗi đứa 1 vẻ, nhưng đều đáng tự hào vì ta có 1 nhóm bạn không chê vào đâu được....chắc sẽ làm được, cố lên chúng mày ui, sẽ ra một tờ báo neo người nhất nhưng hoành tráng nhất lớp hehe
    Vừa viết xong cái bài đinh, nhẹ người, chuẩn bị viết thêm một cái bài ngắn rùi nhật kỳ nhóm là xong việc tối nay, hicz 3 rưỡi sáng rùi, hi vọng làm kịp trước 6h để còn đến trường sớm....Vất vả tí, nhưng mà hình như đâu đó có người cũng đang thức, cứ xem như thức cùng mình vậy, đỡ buồn, hìhì
    @ Misstuan : có cái thân tàn ma dại của chị đây nì, có lấy ko, chi cho bé luôn, hìhì, thế nào là trời sinh 1 cặp hả bé???
    @ All : hội mình ơi, tưng bừng lên tí nào!!! Mỗi cái ole cặm cụi đi ra đi vào thế này???
    @ Fan Barca : cung hỷ, cung hỷ
  7. xxxttvnolxxx

    xxxttvnolxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đây là người mà ai cũng biết
    To PCT : Hãy cẩn thận nhé - cảnh cáo lần thứ 2
    To All : Sôi động lên nào!
    Đã ký
    Chủ Tịch
  8. xxxttvnolxxx

    xxxttvnolxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đây là người mà ai cũng biết
    To PCT : Hãy cẩn thận nhé - cảnh cáo lần thứ 2
    To All : Sôi động lên nào!
    Đã ký
    Chủ Tịch
  9. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    To:
    - Ole: sao thế chị? có chuyện buồn hả chị ? mấy hôm nữa gặp nhau chat nhé. Còn về vấn đề kia chị hỏi em hả, thôi khi nào có cơ hội giải thích sau
    à cảm ơn chị nhiều nhé! Barca của em numberone, ấy thế mà có người cú đấy chị ạ
    -CT: sếp kêu gọi mọi người mà chính ngay sếp còn................... nữa là........................ sếp phải nhiệt tình trước tiên ấy ...................
    sếp mà ko làm việc hết mình thì làm sao mà nhân viên làm việc nhiệt tình được
  10. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    To:
    - Ole: sao thế chị? có chuyện buồn hả chị ? mấy hôm nữa gặp nhau chat nhé. Còn về vấn đề kia chị hỏi em hả, thôi khi nào có cơ hội giải thích sau
    à cảm ơn chị nhiều nhé! Barca của em numberone, ấy thế mà có người cú đấy chị ạ
    -CT: sếp kêu gọi mọi người mà chính ngay sếp còn................... nữa là........................ sếp phải nhiệt tình trước tiên ấy ...................
    sếp mà ko làm việc hết mình thì làm sao mà nhân viên làm việc nhiệt tình được

Chia sẻ trang này